1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc thầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaUyenNhi, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay người yêu tôi đã khóc duy nhất một lần với người mà tôi coi là anh, khóc ấm ức và tức tưởi, chỉ duy nhất lần đó thôi, còn sau này thì không.
  2. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Để bật được ra như bạn thế là điều tuyệt vời nhất đấy. Khi mọi thứ có thể bật ra được mình sẽ thấy thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn.
    Khóc thầm. Khóc mà phải nuốt vào trong, không thoát ra được. Nhìn bề mặt thì yên ả lắm nhưng sóng ngầm thì thật dữ dội, nó có thể cuốn phăng đi mọi thứ. Cuốn sạch và để lại cho ta một một khoảng trống rỗng đến lạnh người.
  3. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều trớ trêu mà đôi khi con ng ta không lường trước đc. Em là một đứa còn gái hay nghĩ... nhiều lúc nghĩ đến nát cả óc ra mà vẫn không tài nào suy đoán hết đc những điều anh đã làm cho em và cả những điều anh đang nghĩ về em...
    ... Anh có nghĩ rằng anh đã quá vô tư, đôi lúc không khéo léo, đôi lúc lại quá ương bướng, có khi lại quá hờ hững... khiến em không tài nào nắm bắt đc suy nghĩ của anh để rồi cứ chìm hoài vào trong những cơn mê ảo về một tình yêu mà em cũng không chắc chắn...
    ... Anh biết em là đứa hay nghĩ nhiều mà... anh biết em hay nghĩ linh tinh mà... anh cũng biết là em hay nghĩ quẩn nữa... Thế thì tại sao anh không sửa đổi một chút tính cách của mình để chúng ta hoà hợp hơn. Mà thay vào đó là cái tính ngang bướng đến không thể chịu đc của anh... Thật là buồn cười nhưng một thằng con trai lại cứ cố chấp với một đứa con gái... Phần thắng thuộc về ai chẳng được. Miễn là chúng ta không làm đối phương phải suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề không đáng...
    ... Nếu như anh nhẹ nhàng khuyên bảo em... Nếu như anh không cố chấp mà ngang bướng với em thì có lẽ em cũng chẳng ngang với anh đâu... Người ta chỉ lấy nhu thắng cương thôi anh ạ!
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nếu người con trai nghĩ được như bạn thì tốt biết mấy. không fải lúc nào cuộc sống cũg là màu hồng, nhưng nhiều khi tớ cứ vẫn tin vào cái gọi là màu hồng ấy để rồi hụt hẫng. Biết bao mùa đi qua cuộc đời rồi, cũg đã yêu quá 1 lần rồi mà sao cảm xúc không kìm nén được, trí khôn trong tình yêu cũng không hề mạnh mẽ lên chút nào, càng yêu càng thấy mình ngốc xít và đáng thương vô cùng tận. Biết làm sao?
  5. Cynomolgus

    Cynomolgus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, nước mắt có hạn thôi, hãy để dành nó cho người xứng đáng bạn ạ!
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt cũng chẳng bao giờ có thể xoá đi nỗi nhớ mà em dành cho anh... cũng chẳng bao giờ xoá đi những hình ảnh anh đầy ắp trong tim em...
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ thế, khóc chỉ một lần thôi
  8. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên. Có những ám ảnh chắc chẳng thể nào xóa nhòa được. Lúc này đây, ta muốn khóc thật to, khóc cho thỏa những ấm ức trong lòng mình, khóc cho vơi đi những con bão tố đang xé nát lòng ta. Nhưng hỡi ôi, vì đâu, vì đâu mà ta không thể khóc được, ngay cả khóc thầm trong lòng đi chăng nữa ta cũng chẳng thể thốt lên.
    Ta ơi, trái tim mi băng giá thật rồi sao, trái tim mi bị lý trí chi phối hết rồi sao, sao mi không thể cất lên tiếng khóc được? Tại sao, tại sao???????????????????
    Yêu nhau rồi chia tay vậy thì còn j để mà nhớ mà thương để mà vương vấn nữa. Còn gì là quan trọng nữa đâu. Đừng gọi cho ta nữa, đừng nhớ đến ta làm gì. Ta là ai, chỉ là 1 kẻ nhạt nhòa trong cuộc sống, 1 kẻ buồn tẻ không thú vị trong mắt người, 1 kẻ không có trí tiến thủ trong công việc, không có đam mê trong cuộc sống, một kẻ chẳng là j cả. Người chẳng nói ta như thế sao, vậy thì gọi ta làm gì, nhắn tin làm gì để lòng ta lại cuộn sóng.
    Làm ơn đi, ta cần 1 góc bình yên cho mình. Ta mệt mỏi lắm rồi, người ơi.
    Người đã làm ta thực sự tan vỡ, tan vỡ mọi thứ nhưng ta sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn, ta sẽ sống để cho người thấy ta thế nào và để cuộc đời này nhìn nhận ta ra sao.
    Ta nói rồi đấy, mong người hiểu cho ta. 1 năm nữa nhé, 1 năm nữa ta sẽ gặp lại người rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
    TA SẼ LUÔN CHÚC PHÚC CHO NGƯỜI. CHÚC NGƯỜI TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!!
  9. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Một người ăn mày đói rách đi trên đường, ông ta đói đến cùng cực, và lạnh cóng vì giá rét của đêm đông. Ông ta gặp 1 người nghèo đang cầm trên tay số tiền ít ỏi. Người ăn xin cầu người kia 1 chút lòng thương hại.
    Người nghèo định cho, nhưng thực ra anh ta đang cầm tiền tới xưởng bánh mỳ, mua bánh mỳ đem bán, để lấy 1 chút lãi còm. Anh ta nghĩ bụng: "Nếu mình cho hắn tiền đủ mua 1 chiếc bánh thì hắn cũng chỉ sống thêm 1 ngày, còn số tiền lãi sau khi bán hết của mình sẽ đủ để tặng hắn cả 5 chiếc bánh, hắn sẽ sống lâu hơn".
    Bụng nghĩ vậy, anh ta liền bảo người ăn mày: "Hãy đợi tôi ở đây, tôi sẽ quay lại vào trưa mai, và sẽ mang cho ông nhiều hơn thế". Anh chàng chạy đi với niềm vui ấm áp đó trong tim, và cố gắng bán thật nhanh, để đến với người ăn mày.
    Dù mệt nhoài, nhưng khi chiếc bánh cuối cùng vừa bán hết, anh chàng vội vã quay lại nơi công viên, nhưng cái anh ta thấy chỉ là vẻ rúm ró tội nghiệp của người ăn mày nay chỉ còn cái xác không hồn.
    Anh ta khóc hết nước mắt vì ăn năn, nhưng tất cả đã muộn rồi.
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tiết mục: Kể chuyện đêm khuya của Đài chúng tôi đến đây là hết. Chúc quý vị một giấc ngủ an lành!
    kè kè kè... Nương ơi Nương. Nàng sến vãi ấy. Khíp!

Chia sẻ trang này