1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÓC THANHLE2004

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    KHÓC THANHLE2004

    Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên đến Queen. Bác là người đầu tiên ngồi cùng tôi, nói chuyện với tôi, xin sdt của tôi. Đã từng yêu dancing, tôi không baogiờ nghĩ rằng có người dễ dàng từ bỏ đến vậy. Tôicũng không ngoại lệ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể từ bỏ dangcing, vĩnh biệt dancing. Bác biết tôi rất ít khi ra sàn nhảy, chỉ ngồi một góc nhâm nhi, nhìn mọi người nhảy. Nhưng chính lúc đó là lúc tôi sống trong dancing. Đôi khi làm tôi ó cảm giác cô đơn, nhưng dancing thường làm tôi quên hết những chán nản mệt mỏi của cuộc sống, chỉ có tiếng nhạc, những bước nhảy và lưng áo ướt đẫm mồ hôi...
    Rồi một ngày trên con đường bác đi, đến nơi xa xôi nào đó, bất chợt bác nghe một giai điệu quen thuộc, một bản dance nào đó, bác có chạnh lòng...Còn tôi, mỗi khi rảnh vẫn hát khẽ và đu đưa theo điệu nhạc, bác biết không.
    Dancing never die and dont say goodbye!

    Tặng bác bài thơ tôi nhái cụ Nguyễn khuyến, kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau.Mong cụ Khuyến tha lỗi.


    Bác Lê thôi đã đi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
    Nhớ từ thủa xông pha ngày trước
    Bác và tôi thứ Bảy gặp nhau
    Bác, tôi kẻ trước người sau
    Và chung một Box, quen chung một sàn...

    Vậy mà Bác tại sao cáo phó
    Bỏ chúng tôi, bác có vui không?
    Từ nay trời đất mênh mông
    Mình tôi thứ Bảy vẫn trông bác về...

  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 có đi chia tay khong, có nhậu không ông?
  3. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ dở hơi, người ta có việc mới muốn nghỉ một thời gian, không chúc người ta lên đường tốt lành thì thôi, cứ khóc than với chả đưa tiễn, hay nhân tiện nhà ông có người một đi không trở lại hả?
    Mod ơi đóng topic này lại giùm nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này