1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc thêm lần nữa.!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ElLula, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Khóc thêm lần nữa.!!!

    Anh trả lại em dòng tin nhắn nhé
    Giữ lại làm gì khi ta đã mất nhau
    Em ra đi như chưa một lần đến
    Để lại anh bên triệu dòng tin vô hồn
    ...........
    Tin nhắn trên mạng giờ anh lẻ loi một mình
    Nhìn nick ai invisible suốt đêm dài
    Trống vắng_không một dòng tin em
    Ngơ ngác_anh không tìm thấy cái mình mất
    ....................
    Mình đã từng bỡ ngỡ và ngạc nhiên
    Khi chợt nhận ra ta là một phần không thể thiếu của đời nhau
    Rồi giờ đây mình anh ngạc nhiên bỡ ngỡ
    Khi chợt nhận ra anh chẳng là gì của đời em
    ..................
    Ai nói đàn ông chỉ khóc khi thái hành.?
    Ai nói đàn ông khóc là yếu đuối.?
    .............
    Giờ ngồi đây bốn vách tường trắng xoá
    Nước mắt rơi lăn ngang hai gò má
    Khoé miệng cười từ giờ thêm vệt sẹo
    Của nỗi buồn một tình yêu để lại
    ...................
  2. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy bác nè trg box DL, tưởng là Lulu ^^.
    Tình đến rùi tình đi, đừng nuối tiếc.
    Tiếp tục sống vui vẻ, rùi những điều tốt đẹp sẽ đến với bác.
    Câu chuyện cổ tích bao giờ cũng có cái kết có hậu.
  3. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ về anh trong em. Và em cũng nghĩ rằng những kỷ niệm kia chỉ là những hồi ức đẹp khi nhớ về nó...nhưng không phải anh à...mọi thứ dường như vẫn hiện hữu trước mắt em. nó chi tiết như hình ảnh của anh đang đứng trước mặt anh vậy. em thèm 1 câu nói, 1 câu động viên hay đơn giản chỉ là 1 câu giục giã,hoặc chất vấn...em muốn được vòng tay anh bao chùm lấy em..ôi em nhớ da diết anh à...
  4. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác chủ topic hay quá ! Rất hợp tâm trang nhiều người ! Hi` hi`!:)) Thik nhất câu :
    Khi chợt nhận ra anh chẳng là gì của đời em!
    Em đang bị như thế đây này ! he2
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ...
    dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
    sống trên đời cần có 1 trái tim...để làm j, e bít ko....để đập, để đập, để đập...not vote for me, pz!
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Nó điên thật rồi,,,đến giấc ngủ trưa mà nó vẫn mơ về người ấy,,,
    ...........
    Hạ lại về nắng bạt ngàn khung cửa
    Con vè đầu mùa chỉ trực kêu vang
    Chùm phượng vĩ im lìm bên ô cửa
    Sắp xa rồi tất cả hoá thân thương
    ..................
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lấy đt người ta gọi cho mình
    giả vờ nghe nhạc chờ
    thực ra là mún lấy số để nhắn tin
    lấy đc số rùi sao vẫn chưa nhắn tin???
    vì lúc đó máy gần hết tiền
    sợ đang nhắn dở lại ko nhắn đc thì quê
    giờ nạp đầy tiền rùi sao vẫn chưa bắt đầu???
    ngại...sao cứ đứng trước mấy đứa ko thích thì lắm mồm
    mà cứ đứng trước người mình thích
    thì...câm, nói đc vài câu vu vơ
    hum wa e ấy hỏi cắt tóc mới có xinh ko a???
    thấy rõ là xinh hơn mà mồm thì vẫn "xinh bình thường"
    định tối về nhắn tin sao vẫn chưa begin???
    vì tối về trúng bố nó lô 2 nháy
    sướng quá quên mất chứ sao
    thế định bao giờ đây???
    khi nào có cơ hội...
    nhỡ đứa khác nhảy vào thì seo???
    thế mới vui...
    ặc ặc
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko nghe cái bài nì.
    Chạp, nhớ cái ngày xưa, bài này là bài thường trực nghe đây
    giờ thì
    Và con tin đã vui trở lại
    Như đã dấu yêu
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bài này, hình như lúc nào nó cũng đúng. Tâm trạng, lời bài hát hay, chỉ không thích Bảo Thy. Nhưng nghe buồn thật.
    SAo mình hay khóc thế nhỉ?, hở ra là khóc, toàn nhạy cảm quá đáng. Oanh bảo khóc nhiều người ta chán lắm, người ta mệt mỏi thế mà cứ khóc với khiếc.
    Khóc có thể không phải vì chia tay, chỉ đơn giản vì ức, không nói được gì lại.
    Hơ, thế mà hùi trc, ngày xưa ấy có lúc yếu đuối đến lạ.
    Chỉ muốn gặp một lần, ôm, rồi cầu xin....he he he, cầu xin đấy. Ai cũng bảo không nghĩ mình yếu đuối như thế đấy.
    Con người mà.
    Bây giờ, Anh, Em, sẽ như thế, sẽ bên nhau chứ Anh?
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu chủ topic đích thị Lulu. Hờ hờ. Lạ nghen.
    Ui chao, lại nhớ bài "Khóc thêm lần nữa"-ai hát í nhờ?
    Khóc cho lần yêu cuối để nc mắt tan vào mưa nhớ, dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác...Dưng mờ đâu phải lần yêu cuối đâu chứ. ^^
    Kòn yêu dài dài mờ.
    Lulu kia điên nó vừa vừa phai phải thui nhá. Tui mà gặp tui đá vào mông

Chia sẻ trang này