1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc thương Nhân(Shogun). [:(((((]

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Khóc thương Nhân(Shogun). [:(((((]


    Bác Nhân thôi đã thôi rùi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
    Nhớ thửa phong độ xưa kia
    Vẫn sớm hôm tui bác cùng nhau
    Lúc vui chơi nhậu nhẹt đàn đúm
    Lúc hát ca trêu trọc chị em
    Hoạn nạn có nhau
    Tuổi tôi bác như nhau
    Mà nay sao bác đã vội đi về
    Nghe tin tôi bỗng chân tay rụng rời


    Ai chẳng biết chán đời là phải
    Trước có mẹ mìn đàn áp
    Sau thì vợ con múa hát
    Nhưng vẫn còn tui san ngọt sẻ bùi
    Sao bác nỡ bỏ bạn hiền ra đi

    Ra đi bác cứ ra đi
    Nhưng sao lại chọn cách đi như vầy
    Nhân ôi .....
    Tuy có thể với bác không sao
    Nhưng thấy cảnh bác
    Bị con chip nó bóp nó nặn
    Bị mụ 3 sờ nó sờ nó nắn
    Mà nước mắt tuôn rơi
    Đau xé lòng tui đứt luôn nửa người
    Đã vậy
    Sau khi hành hạ chán chê
    Nó còn kẹp bác váo miếng chiếu rách
    Thẳng tay vứt bác vào nồi
    Như vứt đống rác xuống sông Tô Lịch
    Miệng thì tươi cười hớn hở
    Xót xa thay ..........


    Tuổi già hạt lệ như sương
    Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan !


    Bà con ơi, bác Nhân(shogun) của chúng ta đã đi rùi. Hôm qua cả làng đến nhà em chíp làm bánh gối. Bác Nhân đã bị em chip2K và mụ 3 sờ cho rã bã. (2 mụ này làm nhân bánh gối mà).

    Nhân nay không còn là Nhân của ngày xưa nữa.
    Thương thay cho bác ấy nên em cũng bắt trước cụ Nguyễn Khuyến làm bài thơ củ chuối ở trên để gọi là bầy tỏ chút mến tiếc của một người bạn tri kỉ. Nhân ơi ...

    [​IMG]



    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 31/07/2002 ngày 09:57
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân thôi đã thôi rồi
    Còn đâu cái kiếp làm chồng làm cha
    Từ nay bác sống đến già
    Cố gắng hết sức cũng là công toi​
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trời!, anh vợ em die rồi hả, híc, thôi thì cũng viết tặng anh một bài để còn vui vẻ với mấy em nơi chín suối:
    sáng nay lên mạng online
    sét đánh ngang tai mới hay được rằng
    cái thằng anh vợ ba gai
    chỉ vì mê gái mà đi mất đời
    đời còn đẹp lắm anh ơi
    mà sao anh nỡ bỏ người mà đi
    đi rồi thì biến luôn đi
    lại còn để lại cho em nái tìn (nineteen)
    thôi thì:
    nghĩ lại tình nghĩa xưa kia
    vào nam ra bắc sẻ chia ngọt bùi
    cho nên em nguyện bỏ đời (còn lại)
    mà giúp chị vợ lên trời cùng em (hiểu sao thì hiểu nhá)
    ------------------------
    nhân tiện đây, xin cám ơn những người đã có tấm lòng quan tâm đến anh vợ em, đặc biệt là chiến hữu MMF và người anh em sinh đôi silvermoon
    to shogun nơi chín suối: anh vợ ơi! đừng lo lắng gì cho chị vợ 19 nữa, em xin hứa sẽ dốc toàn sức, toàn lực mà lo cho chị vợ 19 và vợ em là dandelion híc
    THÀNH KÍNH PHÂN U
    Nothing impossible
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, quay đi quay lại thế nào, nay đã bị 2k cho mất ... chuối! Thương thay cho Shogun!
    Never say Never
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tuy có thể với bác không sao
    Nhưng thấy cảnh bác
    Bị con chip nó bóp nó nặn
    Bị mụ 3 sờ nó sờ nó nắn
    Mà nước mắt tuôn rơi ...

    Nhân ơi Nhân à ... sao lại để 2 người đó "hành hạ" thế à ?




    19
  6. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xoi oi , cu chuoi qua , Nhan oi .. may lam the nao ma de cho ca lang no beu gieu may the hah ??? Chep ... toi nghiep ... mat roi thi thoi .. mua hang gia ma xai
    FLYING IS SO GREAT ....... di may bay thich lam ban oi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0

    Hu hu, hic hic, thía tui bít ăn nói thía nào với iem gái của Sho bi giừ, trước khi đi Quảng Bình, hduybang đã giao anh thị ta cho tui nhờ hành hạ hộ, vậy mà........hic hic........
    Tui chưa kịp hành hạ tẹo nào, bà 3sờ với em chíp kiaaaaaaa, sao ko để cho tui một suất, các người đánh lẻ nhá.........tui kiện cho coi, hu hu............
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic hic thế là chú này die rùi vừa mất chuối mà lại vừa mất mạng hic hic khổ chú nhân này quá đi ai lại để cho chip và 3 xờ nó xờ nó nắn thế kia rõ là khổ quá đi ah ..


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hú hú !! thế là xong rùi !! mình đi HT có 2 ngầy thôi thế mà bi giờ chú SHO <== thằng bạn của tôi đã thế này rùi cơ à !! thê thảm quá !! hci !! mất chuối thì còn có cơ hội sống !! nhưng mà để 3 sss năn. , sờ,................ !! đúng là SHO ra tóp rùi !! híc !! cả nhà xin hãy dành 1 phút mặc niêm cho chú ta di nào !! hic
    uhhuhuhuuhuh !! khổ thân mày quá NHÂN BE ơi !! hic
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hahhahhaha Nhan oi la Nhan cứ quen gọi là Sho quên mất bác này tên là Nhân hihihihihhhhi Lại bị mụ 3S sờ cho à khổ chứ cái bà kia anh nó màd nó cũng không tha.nhưng mà thôi cái lão này thì từi lâu đã còn gì nữa đâu mà tiếc thương làm gì
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu

Chia sẻ trang này