1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc trong đêm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 272chip272, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    khóc trong đêm

    em sẽ khóc trước khi bước sang ngày mới

    em ko muốn bắt dầu tuổi mới là những gọt nước mắt

    em biết em đã mất anh,mất anh mãi mãi

    em buồn lắm,anh có biết em như thế nào ko?như là vừa mới chia tay anh ngày hôm qua

    Hn đã từng là nơi em rất yêu,đã từng là nơi gắn với em biết bao kỉ niệm về anh,Hn là nơi...em chẳng biết nói thế nào nữa.em chỉ biết em yêu Hn như yêu anh

    nhưng bây giờ HN xa em lắm,Hn xa vời với em,Hn là 1 cái gì đó ở phía trước và em khó lòng mà đạt đến

    em đã từng yêu 1 người con trai Hn,rất yêu

    em đã khóc vì người đó rất nhiều,đến bây giờ em vẫn khóc vì người đó

    anh có hiểu em đang nghĩ gì ko?

    anh vui khi anh có hạnh phúc mới,nhưng em cũng buồn vì chính điều đó

    em luôn ích kỉ,luôn chỉ biết giữ cho mình

    anh ko phải của em và em cũng biết ko nên giữ những gì ko phải của mình

    em muốn bỏ HP để đến Hn,em đã từng mong rời Vn để đến phương trời khác,em đã thử kết thúc cuộc sống này để đến với cuộc sống khác.nhưng em chẳng thể làm đc gì

    ai sẽ là người sưởi ấm lại con tim em hả anh?ai sẽ đến bên em,để em dựa lên vai và khóc,ai là người sẽ ôm em để xua đi cái lạnh của mùa đông?

    Hn vẫn vậy phải ko anh?em vẫn yêu Hn như thế chứ?em sẽ vẫn yêu người con trai HN chứ?
    Trong đây ai cũng có những lúc như thế này.Mình chẳng biết phải làm gì nữa.Mình biết ko bao giờ mình và người ấy quay lại đc với nhau,cũng ko muốn quay lại với người ấy.Vậy mà tại sao mình cứ nghĩ đến người ấy vậy nhỉ.
    Nước mắt tự khô.Nhưng kí ức có tự chôn đc ko?
  2. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    chú nào yêu con gái kiểu này,fải tội với jời lắm
  3. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hix đọc bài của bạn xong mình lại muốn về với người yêu mình có điều hai đứa mình ko thể quay lại đuợc với nhau,Sao cái chữ yêu nó lại khổ đến thế.....lúc nào mình cũng chỉ thương và lo cho nguời ta mà ngưòi ta ko hiểu cơ chứ....mong những ai đó đang và có đuợc tình yêu sẽ luôn hạnh phúc và mọi điều tốt lành.....
  4. LuckyNumber7

    LuckyNumber7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như bạn, chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn mà mình đã mất anh ấy, giờ đây, 2 bọn mình ở 2 phương trời khác biệt, cách nhau đúng nửa vòng trái đất, cơ hội quay trở lại với nhau đã ko còn. Mình đã khóc nhiều kể từ ngày anh đi, và trái tim mình đã băng giá luôn từ lúc ấy đến giờ đã 6 năm. Mình ko trách anh và luôn chúc anh đc hạnh phúc, dù người bên cạnh anh ko phải là mình.
  5. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    ý u là thía nào vậy
  6. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá
    Làm đau nhau...cũng bởi quá yêu nhau
    Ngày hôm nay,ngày mai và cả những ngày sau...
    Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất
    Chip à...mối tình đầu của tớ cũng giống như ấy đấy,chỉ có điều ngược lại,tớ - HN lại yêu Hạ Long đến mức tưởng mình có thể rời bỏ HN mà đi...Nhưng ( đấy,lại nhưng ),giờ tớ vẫn ở HN...vẫn sống và làm việc theo Pháp Luật ...Đời là thế, thế cho nên cái rế mới bế cái nồi ....đừng buồn nữa...chỉ có yêu thương mới chữa được nỗi đau sinh ra bởi yêu thương
  7. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    đêm qua mình ngồi khóc.
    người ta nói đúng "yêu anh em chịu nhiều thiệt thòi".mình chấp nhận tất cả để có đc tình yêu.nhưng rồi chính người ấy rời bỏ mình chỉ với câu "ko hợp nhau".
    nhưng gì 2 đứa đã nói với nhau ko thành hiện thực,người ta trách mình.
    uh!trách thì cứ trách.
    người ta đâu biết mình như thế nào khi chia tay người ta lần 1.rồi lần 2,mình quyết là người có bạn trai trước,sau khi chia tay người ta 1 tuần,để ko còn khổ đau.nhưng rồi lại buồn.
    người ta trong mắt mình quá đẹp,để đến bây giờ ko thể bỏ đc hình ảnh đó đi.
    mình ko muốn yêu ai khi chưa xây dựng cho mình sự nghiệp.
    mình ko muốn nghe đến từ ex nữa.ex luôn là người thứ 3 trong tình yêu của mình.
  8. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi bé Chíp nhà mình đây hả? Chíp àh khóc cũng là một cách để làm nhẹ vơi đi nỗi đau. Vậy nên nếu muốn khóc thì em cứ khóc nhưng sau đó thì hãy sống thật vui vẻ em nhé. Thời gian sẽ chữa lành vết thương em ạh.Cố lên nhé.
  9. quanglong387

    quanglong387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý : con cá sổng là con cá to... chăng ?
  10. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ý chú ý cũng là ý của hít !
    Thế mà !

Chia sẻ trang này