1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc trong đêm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 272chip272, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khóc buổi tối sẽ mang lại một hậu quả tai hại! Sáng hôm sau mắt sưng húp như bị ong dốt! Xấu lắm àh! Có khóc thì khóc ban ngày thôi
  2. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào phá đám vậy
  3. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay em ko khóc,nhưng em chẳng thể nuốt nổi cơm nữa.Em chỉ ăn đến bát thứ 2,còn 1 xìa cơm nữa là hết nhưng em đành hạ bát.
    Tự nhiên em thấy nhớ ngày trước,đã có lúc em nghĩ đến anh,nhìn mọi thứ xung quanh mà em chẳng nuốt nổi cơm nữa.
    Em ko còn yêu anh như trước.Đã có người che khuất anh.Nhưng éo hiểu sao em lại cứ hay nghĩ đến anh.Có lẽ anh gắn liền với lúc em suy sụp,với mọi thứ của quá khứ mà hiện tại vẫn còn.
    Em nói chuyện lại với anh nhưng chẳng còn cảm xúc gì nữa."Em có còn yêu anh nữa đâu".Uh,anh là cái đek gì mà em phải yêu anh.Anh đã làm em buồn,đã làm em suy sụp.Em đã nói em bỏ qua tất cả,em chỉ cần anh thật lòng với em và đừng giấu em chuyện gì nữa.Nhưng tại sao anh vẫn như thế?
    Em đã có 1 người,1 người khi ở bên em mang đến cho em niềm vui,chăm sóc em,ân cần với em.Đó cũng là người giúp em bớt tình cảm dành cho anh.
    Đó là người bảo với em "gương vỡ ko thể lành".Đó cũng là người chúc em và anh hạnh phúc khi em và anh quay lại.Đó cũng là người động viên em.Người ấy đã từ sing gọi điện về cho em trong 3 ngày em thi TN để chúc em thi tốt.Em đã yêu người ấy.
    H em mong những suy nghĩ về anh lượn đi chỗ khác cho em đỡ mệt mỏi.
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    làm rì có ....thế nà zai Hờ Lờ lại bủn xỉn rài...=))
  5. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    sao phải khóc,có gan làm có gan chịu,dã quyết thì cú thế mà làm khóc lóc có làm mọi chuyên tốt hwn đâu
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    hết trò ngồi bốc phét tí chư khóc lóc giè
  7. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chí lý hí hí
  8. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé ngã, đứt tay..đau lắm cũng chẳng bao h khóc...h lến lên lại càng không...ấy vậy mà có những đêm, trong những giấc mơ...giật m...thấy nước mắt rơi....ướt đẫm....lạ thật đấy!
  9. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tè dầm, xấu quá đi, còn khoe nữa
  10. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý "khóc" chứ có tè dầm đâu !​

Chia sẻ trang này