1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc vợ..............!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Khóc vợ..............!

    Đơn kia anh đã kí rồi
    Mà sao đau xót ngậm ngùi nhớ em
    Xa em vui mấy cũng buồn
    Hết say lại uống cho càng thêm say
    Anh mượn say để quên đi nỗi nhớ
    Nỗi nhớ cồn cào đốt cháy ruột gan
    Nỗi nhớ gì mà như rượu mạnh
    Uống cồn 90 cũng dễ hơn nhiều
    Sao em đi không quay đàu trở lại
    Chỉ cần nhìn em sẽ hiểu lòng anh
    Lòng anh sao mà đày sóng gió
    Bão biển, sóng thần, gió lốc xoáy trong tim
    Anh như đang ngồi trên thuyền đắm
    Dõi mắt trông chờ ở tít nơi xa
    Anh mng ngóng con thuyền em đấy
    Thuyền quay về giải cứu cuộc đời anh


    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chả bit vào đâu cả thôi thì pác Rut cho em thử cái chữ kí .
    Khóc cho vợ bác một tí cho phải đạo :(( :(( :(( đủ 3 lần roài bi giờ thử cái chữ kí nào
    ==>
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên papa đi khóc vợ của bác Rut chứ,hơ...Cho con khóc chung với...Con câu cùng papa cho fải đạo,chẹp....
    [​IMG]
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mình là hàng xóm cũng phải thông cảm cho nhau với chứ,
    Khóc tiếp=cái chữ kí đã được chỉnh sửa này,mẹ nó đâu các con đâu vào đây an ủi bác Rut nào
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác Rút thật là lận đận trong đường tình cảm...
    Trong lúc bối rối này cũng chẳng biết làm gì hơn là nói lời an ủi bác , mong bác mau vượt qua được giai đoạn này...
    Gia đình chúng tôi xin gửi lời xót thương...vô hạn tuần hoàn đến cuộc tình đã cất bước ra đi.

    Được nhatgiang sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 12/07/2003
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Thương wá là thương , tội quá là tội ,ôi bác rút ơi là bác rut ơi
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Zùi ui tội nghiệp rut quá....thôi thì để tớ khóc Rut vậy
    Ối zời ơi Rut ơi là Rut...hức... hức

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  8. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hic.........Chồng ơi là chồng ! Sao lại nghĩ ra cái topic điên rồ này hả? Vợ chồng mình làm gì có chuyện rì đâu? Chỉ có....." thỉnh thoảng" chồng đi lăng nhăng thui, chuyện đó vợ cũng bít mừ. Hic......lại còn cái đơn nào nữa cơ chứ????????? Vợ chồng mình cần phải "tâm sự " rõ ràng về vấn đề này mới được
    Chuyên gia chọc ngoáy
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá đi mất.... Nhưng cười ngoác cả miệng lên, sái cả quai hàm, đâm ra chẳng ngủ được nổi....
    Híc.... Buồn..... Buồn quá đi mất!!! Nghe bài này xong mà thấy thương chú rut quá.... Buồn quá đi mất.........
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    có vợ để mờ khóc còn mún zì nữa :(
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình

Chia sẻ trang này