1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi binhgiapho, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thực sự bật khóc sau những giấc ngủ dài đầy mộng mị tỉnh giấc trong cơn bàng hoàng đau đớn bởi người yêu thương tôi và tôi yêu thương nhất đã không còn ở bên tôi nữa.
    Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Khi nghĩ về anh...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    hôm trước đi trên đường, chọt cảm tác mấy câu thơ về cái hồi mới vào SG ... làm được 3 câu không đầu không cuối thì phải thôi vì nế tiếp tục sẽ khóc mất ...
    đôi khi vẫn thế, khóc chẳng cần cơn cớ lí do ...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn hay bị nói là lúc nào cũng thấy buồn buồn, ưu tư... Bây giờ thì lúc nào cũng thấy hớn ha hớn hở chỉ vì sợ lại bị nghe những câu như thế. Cười mà lòng bình yên, thanh thản thì thực hạnh phúc. Nhưng cười mà trong tim chỉ muốn gào to những điều ko thể nói, ko thể sẻ chia thì đau hơn cả khóc. Vậy mà ko thể khóc!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 07/08/2004
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khóc dễ dàng khi xem một bộ phim xúc động. Khóc dễ dàng khi nghe kể về câu chuyện thương tâm. Nhưng không khóc nổi khi điều ấy xảy ra, dù mình vẫn nghĩ ko có gì quan trọng. Mình cũng muốn khóc nhưng ko khóc được... và ngoài kia anh vẫn đang vui vẻ ở bên ai...
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tự bao giờ,nhưng cái ý nghĩ "fải thật cứng rắn,fải thật mạnh mẽ" luôn tồn tại trong đầu.thế là luôn tâm niệm trong đầu hãy để mọi người thấy mình mạnh mẽ đi nào,hay chí ít cũng là ko được để người khác thấy mình yếu đuối.Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con,và nó cũng chỉ được gọi là "tỏ ra" như thế.Khi xem một bộ film(thật ra cũng chẳng hay lắm),nghe được một câu nói:"Khi thấy yếu lòng em hãy cho ý chí trong em ngủ đi,hãy quên sự mạnh mẽ không cần thiết ấy đi.Bởi vì không ai bắt em fải cứng rắn cả!".Thế là khóc thôi,dù câu nói không dành cho mình nhưng cũng khóc như chưa bao giờ được khóc...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhiều lúc cũng phải khóc chứ ,nhưng tốt hơn bạn đừng cho ai thấy giọt nước mắt của mình .
    Khóc làm mình nhẹ nhõm và cân bằng hơn sau mỗi vấn đề khó giải quyết ,nhưng sau khi khóc phải có ý tích cực vươn lên chứ ko chìm đắm trong suy tư đau khổ
    Chúc bạn sớm khóc được một trận ra trò .
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hỏi khóc như thế nào?.. vớ vỉn thật. Khi mà tâm hồn vô cảm cõi lòng băng giá thì mới thôi không khóc được, nghĩa là khi đó cảm xúc đã ... chết . Chứ còn khóc chả có gì là khó cả, Chỉ sợ không cầm được nước mắt thôi! Mà khóc để làm cái gì? Khi khóc là nước mắt tuôn, rồi nước mũi cũng tuôn theo, thật là phiền phức, mắt thì sưng húp đỏ hoe, trông xấu tệ .
    Nhớ hồi nọ mình bị ăn cắp mất cái xe đạp mini, đau đớn, tiếc nuối, buồn bã vô hạn, ngồi nức nở ở đồn công an suốt từ chập tối khoảng 6h cho đến tận 10h nước mắt không thôi rơi, thế dưng mà tình hình là vẫn không tìm được tên ăn cắp, lúc đó khóc mệt lắm rồi nhưng vẫn cứ phải tiếp tục khóc nữa để cho các chú công an thấy .. thương tâm thì mới tiếp tục giúp đỡ hết sức, híc híc, giờ nghĩ lại lại muốn khóc quá, ôi cái xe đạp mới mua được .. 4 năm, đẹp đẽ là thế, thân thương là thế, chiếc xe mà ngày nào mình cũng cưỡi nó để đến trường, chiếc xe gắn bó biết bao kỷ niêm vui buồn thời cắp sách, lỡ tay đánh đổ xe một tí là đã thấy xót xa, thế mà ... huhuhuu [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 07/08/2004
  8. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Khóc à? Tớ khóc nhiều lắm, nhất là khi còn nhỏ ấy. Lớn hơn một chút thì ít hơn. Mà con trai nhưng khóc có sao không nhỉ?
    Tôi đã khóc vì 1 người con gái...
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hom nay rất muốn khóc nhưng vẫn không khóc được, cha hỏi mình cần những gì, thiếu những gì ...thế nhưng cha vẫn không hiểu và biết mình rất thiếu thốn tình cảm ?
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Với anh thì mình luôn dư nuớc mắt. Nhớ, nghĩ, hờn ,,, vu vơ thôi cũng có thể trào ra khoé mắt. Vậy mà trong lúc này, với mọi thứ đổ sập trước mắt, dần dần cảm nhận những vỡ vụn... mà sao mình lại chỉ nhìn thế này. Mọi người đều đau đớn giữ nét mặt bình thản, không thể khóc, nhưng làm sao có thể cười?

    anh nhắn "what will be will be". Tôi chạy ra góc quán quen thuộc để được khóc với anh... Vẫn chỗ ngồi ấy, người con trai kia, nhưng không thể là anh được. Bởi anh đã cách xa tôi nửa vòng trái đất rồi.....

Chia sẻ trang này