1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi binhgiapho, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thời cấp 3, trong một trận đấu tranh giải bóng đá cấp trường, sau khi ghi bàn cho lớp, bất chợt nhìn ra đường biên và tôi thấy ba tôi đứng đấy. Không ngờ ba lại đến xem con trai mình thi đấu. Lúc ấy, chỉ mình tôi biết mình đang khóc.
    Hai cha con tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng chỉ qua những nụ cười hay những tiếng thở dài, tôi biết phụ tử tôi hiểu nhau đến nhường nào.
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 07/12/2004
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Với mọi người, ta là đứa cứng đầu và chẳng biết khóc bao giờ, ai nói gì thì nói, giận hờn đó rồi cũng nhe răng ra cười . Ta chẳng muốn ai đó nhìn thấy mình khóc, trông yếu đuối lắm. Ta luôn muốn người thân của ta tin rằng, ta đang sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng dù gì thì ta cũng chỉ là đứa con gái, cũng bao lần trốn vào một xó nào đó và ... khóc. Lần đầu tiên xa nhà, mỗi đêm ta đã khóc vì nhớ nhà đến quay quắt lòng. Những lần giận hờn với anh, đêm nào cũng nằm thút thít... Vậy mà đến khi anh rời xa, mím môi - không giọt nước mắt nào rơi xuống. Càng lớn con người ta càng khó sống thực với lòng mình. Lâu rồi ta cũng chẳng còn khóc được nữa, nhiều lúc buồn quá, ước được trở về thời trẻ con, để ung dung tự tại ngồi khóc mà không sợ ai cười, không sợ bị cho là yếu đuối. Cuộc sống - bên cạnh niềm vui, luôn cần những giọt nước mắt, nếu khóc được cũng là một điều hay, vì khi khóc xong thì có lẽ lòng sẽ thanh thản hơn rất nhiều, để tiếp tục đứng lên và bước đi...
  3. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chưa bao giờ thấy mình như thế, chưa bao giờ sự bình tĩnh trong mình lại bị rũ sạch hoàn toàn đến thế. Bạn bảo nghe tiếng nấc cố kềm của mình mà chịu không nổi. Ừ, cả mình cũng chịu không nổi cơ mà.
    Chưa từng nghĩ người ta có thể khóc được nhiều đến thế. Cứ như là vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng trong tim. Cả một tuần đằng đẵng. Trước mặt mọi người cứ nói nói cười cười, vẫn phải sống vẫn phải làm việc. Khi một mình nước mắt lại lăn dài, tiếng nấc bị kềm chặt không cho thoát ra ngoài. Sợ xung quanh, sợ vỡ oà, và sợ mình không thể kềm nổi bản thân. Trước mặt anh càng cứng rắn, lạnh lùng đến bao nhiêu, sau lưng anh tiếng nấc càng kềm chặt bấy nhiêu.
    Vậy cũng là kết thúc.Có thể chịu đựng tất cả, có thể dẹp bỏ cả lòng kiêu hãnh chỉ để ở bên anh, nhưng anh lại không trân trọng tình cảm đó. Đấy là điều không thể, là điều không thể khi tình cảm tổn thương quá nhiều.
    Sẽ không khóc nữa, không được phép khóc nữa. Yêu thương dành cho anh không được trân trọng, thì đem yêu thương đó tặng lại cho bản thân vậy. Bây giờ phải yêu bản thân thôi, phải yêu thôi.......anh à........nhớ quá .........
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, lâu lắm rồi không khóc, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng khóc là khi nào. Ngay cả khi chuyện ấy xảy ra cũng không khóc được tí nào, mắt cứ ráo hoảnh, không một giọt, cứ chong chong nhìn trần nhà suốt tuần. Để rồi một hôm lại chợt tỉnh dậy, và lại tự nhủ "em về điểm phấn to son lại...". Giá khi ấy khóc được thì có lẽ giờ đã dễ quên hơn rồi....
    Hằng ngày vẫn cứ tự nhủ mình rằng "hãy cố quên đi mà sống,..." nhưng chẳng biết đến bao giờ mới "lâu rồi đời mình sẽ quên".....
    Giá mà có ai để được dựa vào, nói tất cả và khóc một trận cho hả để rồi được bắt đầu lại tất cả từ đầu....
    Nhưng cuộc đời đâu chỉ có những chữ "giá như"... vì avec des "SI", l''on peut mettre tout Paris dans une bouteille....
    Đành thôi....
  5. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ôm người yêu và bật khóc, chàng trai âm thầm rơi lệ, hai dòng nước mắt cùng lăn dài và rơi về 1 phía. Tình yêu và số phận, rồi có được cùng nhau đi hết con đường không!? A mong mỏi vào điều kì diệu lắm, điều kì diệu từ trái tim của hai đứa mình...
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ối giời.... sao nhiều người có nhu cầu được khóc wá ta..
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/CryOnMyShoulder.html
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ái chà, nói về khóc à , đã chục năm nay hình như mình chưa thực sự khóc . Lần khóc cuối cùng và gần đây nhất là vào năm lớp 6 , còn nhớ được là hồi đó cả lớp đang tập đội hình đội ngủ , cô bé chi đội trưởng thấy sao đó lấy cây khỏ 1 phát .Thực sự thì không đau gì cả nhưng chả hiểu vì sao sau buổi tập đó mình lại khóc rất nhiều , khóc rất ấm ức và tức tưởi , bố thì cười bảo: mày là con trai gì mà để bị con gái đánh 1 cái rồi khóc . Thực sự cho đến gì mình cũng chả hiểu sao lần đấy mình lại khóc và đến bây giờ thì mình đã quên mất cảm giác khóc là như thế nào , buồn đến mức nào thì mình sẻ khóc .
    Giá như hôm nào mình được khóc một trận cho đã .
  8. socola79

    socola79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng mình khóc là lúc người yêu nói lời chia tay, 4 năm rồi...từ đó đến giờ đã bao nhiêu ngày lặng lẽ buồn, lặng lẽ một mình...nhưng mình nhận ra một điều rằng mình có thể khóc để vơi bớt nỗi lòng...và khóc cũng là một giải pháp hay hay (nhất là đối với các nàng...). Khóc được thì nhẹ lòng lắm lắm...
    Rồi sẽ trôi ra biển khơi...
    Ưu tư chi những miền sâu cạn...
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khóc nhiều khi giảm dc 1 phần sự buồn tủi và những gì nặng trĩu trong lòng. Mình cũng thỉnh thoảng hay khóc, nhất là khi nghe 1 bản nhạc buồn và làm mình nhớ đến những kỉ niệm buồn. NHớ đến ngừoi cũ, những kỉ niệm gắn bó xung quanh ng` đó và nhiều chuyện khác. KHi khóc xong tự nhiên mình lại nghĩ: sao mình khờ dại thế nhỉ, nhớ đến con người phụ bạc đó làm gì cho thêm buồn, thế là nó lại giúp mình quên dc người đó nhanh hơn
    Nhưng có 1 điều là khg bao giờ mình khóc trưoc mặt người ấy hoặc bất kì ai cả. Chỉ khi mình ngồi 1 mình, nghe nhạc và thật yên tĩnh, khi cảm xúc trong mình trào dâng..... Lúc đó mới cảm nhận dc sự cô đơn... Nhưng mà những lúc như thế nên có 1 vài lần trong đời các bạn ạ

Chia sẻ trang này