1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...khoc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sister123456, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    em muốn tâm sự một chút như thủa còn ở trường cấp 3
    Em vẫn nghĩ đến anh, mặc dù em đã dặn lòng mình hãy quên anh đi vì chúng ta đã không thể đến với nhau vì chúng ta là những người khác nhau hoàn toàn,vì chúng ta không hợp nhau. Ngày tháng cứ trôi qua như một giấc mơ,chúng ta cũng xa nhau nhiều quá.mỗi một ngày em đều thầm nhắc đến anh mong cho anh co cuộc sống suông sẻ với người con gái khác.Anh à hãy tin rằng em chứng thực cho anh rằng anh chưa hề có ý yêu em ,anh chỉ giỡn chơi thôi và anh cũng mong cho em hạnh phúc...tại sao em cứ nghĩ mãi làm gì ,tại sao anh bảo em không quên được anh đâu ...cứ coi như em hiểu lầm cũng được em chịu đựng được nhưng thật khó khăn quá...
  2. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Can do only what we think we can do
    Can be only what we think we can be
    Can have only what we think we have
    What we do, what we are, what we have all depend upon what we think.....
    P
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc đơ đơ hay lấy câu này làm xì-ta-tút: " Hãy khóc đi hết, trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng...Tình yêu đã hết, xin đừng nhớ nhau làm chi ...! " Thật ra là lời 1 "bài hát " ( Không fải văn của tớ). Giờ tặng bạn Chúc lại và luôn vui vẻ , hạnh phúc !
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 24/02/2005
  4. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được,muốn khóc quá,em đâu có yếu mềm như thế này bao giờ đâu?cái tâm hồn lãng mạn không chịu quay trở về thực tại...anh ơi hãy gíup em với,tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ cho em ,nó bắt em phải nhớ bài thơ ấy
    "...con gõ vào những cánh của mỏi rời tay
    Con van xin như một kẻ ăn mày
    Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo..."
    và cứ như đinh mệnh em lại làm khổ những người khác ,không hiểu tại sao người ta thấy cái gì hay ho ở em cơ chứ ?ở một con người thất tình không kém người ta ,?anh chắc vẫn đâu đây ,nhưng anh không thể biết em đâu,không đâu,em chẳng là ai cả trong cuộc sống này,lạc lõng ,cô độc ...em đã cố gắng hết mức khi nghĩ đến anh mà nước mắt vẫn lăn dài trên má,em vẫn thường thế mỗi khi một mình...Em chấp nhận cuộc sống như nó có, như một sự an bài, mà không hề tính toán thiệt hơn vì nếu so đo thì lại đi ngược với nguyên tắc sống của em mất rồi.
    Kiếp sau em cũng sẽ không gặp lại anh đâu, em sẽ làm chim mà bay thật tự do ...như vậy sẽ chẳng bao giờ khổ tâm nữa....
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có the trong lúc tuyệt vọng nhất ban muon có người ta bên canh an ui đọng viên , tình yêu đôi khi khiến con người ta không hiểu nổi chính mình . Nếu khóc làm nhẹ vơi nỗi buồn thì bạn cứ khóc, nhiều khi tưởng khóc là dễ mà ko dễ chút nào đâu.
    Những gì đã qua hãy để cho qua bạn à .Vì cố níu kéo chỉ làm cho mình đau lòng hơn mà thôi!
  6. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình sign on khó quá thành không cám ơn các bạn ngay được. Washabee, Hoaxuongrong_81 đã chia sẻ cùng mình ,nhưng mình thây khó nghĩ quá vì mình biết rằng luôn có một người đã ,vẫn và luôn luôn là ngừơi đầu tiên bên cạnh mình những lúc mình cần nhất cho dù mình không gọi và cũng là người chia sẻ những gì khó khăn nhất trong cuộc sống của họ(nhưng đó không là người bạn tri kỷ,không là thù ,không là bạn nhưng mình mắc nợ với không gì ấy nhiều lắm).Mình phải làm sao để có thể sống bình thường được đây.???mình còn quá nhiều việc phải làm....
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Minh tin chắc rằng bạn sẽ qua được cảm giác này. Nếu lúc này bạn ko thể ko nghĩ đến anh ý thì hãy thay những suy nghĩ tiêu cực đó bằng suy nghĩ tích cực rằng: Vì anh ý, bạn sẽ sống thật tốt, cố làm tốt mọi việc của mình và thay đổi bản thân mình thì khi gặp lại anh ý sẽ rất ngạc nhiên. Và rồi bạn cũng nhận ra rằng đâu phải bạn làm vì ai cả mà là vì bản thân mình thôi. Bạn hãy cứ khóc đi, khóc sẽ làm bạn nhẹ nhõm hơn và ngủ ngon hơn đó.
  8. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ...Anh ấy vẫn bên mình.Có cảm giac hôm qua anh có chuyện phải không?đâu còn có đó mọi việc sẽ tốt thôi,anh vốn rất trầm tĩnh mà.Miễn là anh hạnh phúc.Em biết những gì anh đang nghĩ,anh phải cố gắng thôi chuyện đó ai cũng phải vậy anh à.Nếu như mọi sự do em,em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều,vì sẽ chỉ mình em khổ,anh đã nghĩ cho em hơn cả bản thân mình mà em cứ hận mãi.Không đến được tận cùng là do lỗi của em,chỉ của em mà thôi.Hôm nay em sẽ ngồi bên ngọn nến và bông hoa bên cửa sổ như em thường thích anh à...
  9. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,một người thực tế như anh sẽ không bao giờ phải trải lòng mình ở đây.Em yếu đuối quá em lụy vì tấm tình của mình,em vẫn cứ muốn khóc dẫu rằng không nên như vậy,anh đã từng yêu em có đúng không?em phải tin thế nào đây?không đâu chắc mọi điều do em nghĩ ra và tự làm khổ mình mà thôi,dù rằng trái tim em vẫn thầm nói rằng anh vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi.em phải làm sao đây nếu không có tình yêu của anh?anh bảo"cô bé hãy tỉnh lại đi ,đừng tự làm khổ mình nũa"em sẽ cố gắng trong vô vọng để có thể quên được và chôn sâu được tình cảm của mình.Hãy sống hạnh phúc nghe anh.Cầu trời cho anh đừng bao giờ đọc được những hàng này.
  10. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy bài "cam ơn em đã yêu anh"lại nghĩ nếu như câu nói đó dành cho mình chăng?.....em sẽ nuốt những giọt nước mắt vào sâu trong lòng và vẫn biết rằng một ngày nào đó gặp lại anh sẽ chẳng quay mặt đi qua nữa đâu...

Chia sẻ trang này