1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khóc!

    Với mọi người, ta là đứa cứng đầu và chẳng biết khóc bao giờ, ai nói gì thì nói, giận hờn đó rồi cũng nhe răng ra cười . Ta chẳng muốn ai đó nhìn thấy mình khóc, trông yếu đuối lắm. Ta luôn muốn người thân của ta tin rằng, ta đang sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng dù gì thì ta cũng chỉ là đứa con gái, cũng bao lần trốn vào một xó nào đó và ... khóc. Lần đầu tiên xa nhà, mỗi đêm ta đã khóc vì nhớ nhà đến quay quắt lòng. Những lần giận hờn với anh, đêm nào cũng nằm thút thít... Vậy mà đến khi anh rời xa, mím môi - không giọt nước mắt nào rơi xuống. Càng lớn con người ta càng khó sống thực với lòng mình. Lâu rồi ta cũng chẳng còn khóc được nữa, nhiều lúc buồn quá, ước được trở về thời trẻ con, để ung dung tự tại ngồi khóc mà không sợ ai cười, không sợ bị cho là yếu đuối. Cuộc sống - bên cạnh niềm vui, luôn cần những giọt nước mắt, nếu khóc được cũng là một điều hay, vì khi khóc xong thì có lẽ lòng sẽ thanh thản hơn rất nhiều, để tiếp tục đứng lên và bước đi...
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình mình ngày nào xa xưa
    Nay đã trở thành giọt buông trong mưa
    Chuyện tình mình vào ngày biết nhớ....
    ..biết yêu là con tim phải chờ mong
    Chuyện tình mình một lần trao nhau
    Nụ hôn say đắm thiết tha bờ môi
    Và ta mong những phút giây sẽ ko nhạt phai
    Giờ thì chỉ còn một mình cất bước ...
    ... trên những con đường lạnh lùng mưa rơi
    Từng giọt chìm vào hồn buốt giá ...
    ... nỗi đau triền miên nhớ thương cuồng điên
    Chuyện tình giờ còn giờ tiếc nuối nhịp yêu ngây ngất lã lơi vòng tay
    Người yêu ơi khóc cho quên đời nhau thế thôi!
    Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt tâm hồn
    Chuyện tình còn đâu hoang mang chơi vơi ta khóc nhau
    Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu
    Đời âm thầm khóc sao vơi dư âm ngàn năm ... vẫn còn
    Từng cơn gió vi vu qua hồn gọi réo tên nhau ... ôi niềm đau
    Ngàn kiếp đời vẫn không phai chuyện ... ngày ... xưa ...đó
    Chuyện tình mình vẫn còn bãi gai
    Thương xót cho tình ngậm ngùi mong manh
    Ngày gọi ngày vào đời trống vắng ...
    ...xót xa tìm nhau mắt thâm cuồng sâu
    Chuyện tình mình thật nhiều nước mắt
    tả tơi như đã chết theo thời gian
    Người yêu ơi tháng năm sao đời đau vẫn đau

  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình mình ngày nào xa xưa
    Nay đã trở thành giọt buông trong mưa
    Chuyện tình mình vào ngày biết nhớ....
    ..biết yêu là con tim phải chờ mong
    Chuyện tình mình một lần trao nhau
    Nụ hôn say đắm thiết tha bờ môi
    Và ta mong những phút giây sẽ ko nhạt phai
    Giờ thì chỉ còn một mình cất bước ...
    ... trên những con đường lạnh lùng mưa rơi
    Từng giọt chìm vào hồn buốt giá ...
    ... nỗi đau triền miên nhớ thương cuồng điên
    Chuyện tình giờ còn giờ tiếc nuối nhịp yêu ngây ngất lã lơi vòng tay
    Người yêu ơi khóc cho quên đời nhau thế thôi!
    Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt tâm hồn
    Chuyện tình còn đâu hoang mang chơi vơi ta khóc nhau
    Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu
    Đời âm thầm khóc sao vơi dư âm ngàn năm ... vẫn còn
    Từng cơn gió vi vu qua hồn gọi réo tên nhau ... ôi niềm đau
    Ngàn kiếp đời vẫn không phai chuyện ... ngày ... xưa ...đó
    Chuyện tình mình vẫn còn bãi gai
    Thương xót cho tình ngậm ngùi mong manh
    Ngày gọi ngày vào đời trống vắng ...
    ...xót xa tìm nhau mắt thâm cuồng sâu
    Chuyện tình mình thật nhiều nước mắt
    tả tơi như đã chết theo thời gian
    Người yêu ơi tháng năm sao đời đau vẫn đau

  4. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hic! Năm mới mà đã nghe chị khóc roai`. Chán quá đi à.
  5. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hic! Năm mới mà đã nghe chị khóc roai`. Chán quá đi à.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho vơi đi những nhục hình
    Nói cho quên đi bớt tội tình
    Người con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai
    Mai về sau nước mắt có cạn
    Khi xa đời thương cho đàn con
    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    Lệ xoá cho em được ko những kỷ niệm đắng
    Lời nói yêu thương...ngày xưa...có trở về tìm

  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho vơi đi những nhục hình
    Nói cho quên đi bớt tội tình
    Người con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai
    Mai về sau nước mắt có cạn
    Khi xa đời thương cho đàn con
    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    Lệ xoá cho em được ko những kỷ niệm đắng
    Lời nói yêu thương...ngày xưa...có trở về tìm

  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khóc............. SP, thượng lộ bình an nhé!
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khóc............. SP, thượng lộ bình an nhé!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ mình hay bị đòn nhất chỉ vì bướng bỉnh và lì lợm. "Có bị đòn vẫn tròn mắt ko thèm khóc nên ba càng bực mình". Giờ mẹ vẫn hay nói như vậy.
    Mình ghét khóc. Nhưng rồi những va vấp, những đổ vỡ trở thành áp lực, cũng đến lúc tràn ly nước đầy. Mình khóc oà trên vai chị, đi trên con đường vắng ấy. Chị bảo sao mình ko chia sẻ? Mình ko làm. Khóc xong thấy mình mạnh mẽ hơn. Có thể những đổ vỡ, những vết nứt sẽ ko lành nhưng mình đã lớn hơn.
    Mình đã khóc vì ai? Vì nguời đã làm tan vỡ niềm tin về gia đình thực sự hạnh phúc? Vì người đã phải chịu cơ cực vất vả vì mình? Vì người đã làm mình hận như kẻ thù?
    Có thể sẽ cạn, nước mắt cũng như con suối kia? Thế nhưng con người ta vẫn phải sống, vẫn phải đi về phía trước.
    Em chỉ muốn nói rằng, khi anh khóc, em thực sự bối rối, em biết mình sẽ ko thể thiếu nhau...

Chia sẻ trang này