1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ mình hay bị đòn nhất chỉ vì bướng bỉnh và lì lợm. "Có bị đòn vẫn tròn mắt ko thèm khóc nên ba càng bực mình". Giờ mẹ vẫn hay nói như vậy.
    Mình ghét khóc. Nhưng rồi những va vấp, những đổ vỡ trở thành áp lực, cũng đến lúc tràn ly nước đầy. Mình khóc oà trên vai chị, đi trên con đường vắng ấy. Chị bảo sao mình ko chia sẻ? Mình ko làm. Khóc xong thấy mình mạnh mẽ hơn. Có thể những đổ vỡ, những vết nứt sẽ ko lành nhưng mình đã lớn hơn.
    Mình đã khóc vì ai? Vì nguời đã làm tan vỡ niềm tin về gia đình thực sự hạnh phúc? Vì người đã phải chịu cơ cực vất vả vì mình? Vì người đã làm mình hận như kẻ thù?
    Có thể sẽ cạn, nước mắt cũng như con suối kia? Thế nhưng con người ta vẫn phải sống, vẫn phải đi về phía trước.
    Em chỉ muốn nói rằng, khi anh khóc, em thực sự bối rối, em biết mình sẽ ko thể thiếu nhau...
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko được ol, nhớ cả nhà muốn hóc mà hổng hóc nổi. Chán thế chí nị
  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko được ol, nhớ cả nhà muốn hóc mà hổng hóc nổi. Chán thế chí nị
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chiều, cãi nhau với Sếp một trận đến phát khóc, nó chỉ muốn đòi lại công bằng cho người bạn đồng nghiệp nhưng cũng chẳng được gì, bạn cũng phải rời khỏi công ty thôi. Hình như đôi lúc cái tính thẳng thắn của nó cũng chẳng tốt lành gì, lại làm cho người khác bực bội thêm. Tự nhiên lại muốn khóc!
    Tối, nhỏ bạn chạy qua rủ đi cafe - hai đứa chui vào Tưởng Niệm, ngồi nghe bạn kể chuyện giận dỗi chồng con rồi bật khóc, lại thèm được như nó - vui thì cười, buồn thì khóc - cái tính trẻ con của nó đôi lúc lại hay hay.
    Ui......... một ngày mệt mỏi!
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chiều, cãi nhau với Sếp một trận đến phát khóc, nó chỉ muốn đòi lại công bằng cho người bạn đồng nghiệp nhưng cũng chẳng được gì, bạn cũng phải rời khỏi công ty thôi. Hình như đôi lúc cái tính thẳng thắn của nó cũng chẳng tốt lành gì, lại làm cho người khác bực bội thêm. Tự nhiên lại muốn khóc!
    Tối, nhỏ bạn chạy qua rủ đi cafe - hai đứa chui vào Tưởng Niệm, ngồi nghe bạn kể chuyện giận dỗi chồng con rồi bật khóc, lại thèm được như nó - vui thì cười, buồn thì khóc - cái tính trẻ con của nó đôi lúc lại hay hay.
    Ui......... một ngày mệt mỏi!
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khóc - chẳng giải quyết được gì, nhưng để cầm được nước mắt thật khó.
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khóc - chẳng giải quyết được gì, nhưng để cầm được nước mắt thật khó.
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Ai cũng phải khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng. Rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh.
    Người học trò khóc khi chập chững vào lớp một. Lại khóc khi tạm biệt cô, thầy, bạn và mái trường để bước vào đời.
    Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược. Rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.
    Chị công nhân khóc khi bị trách mắng. Rồi lại chảy nước mắt khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc. Rồi lại khóc khi một đứa con rời xóm nghèo lên thành phố vào đại học.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ. Rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui... Nhưng dù thế nào cũng phải vượt qua để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
    -- Huỳnh Thị Tài --
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Ai cũng phải khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng. Rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh.
    Người học trò khóc khi chập chững vào lớp một. Lại khóc khi tạm biệt cô, thầy, bạn và mái trường để bước vào đời.
    Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược. Rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.
    Chị công nhân khóc khi bị trách mắng. Rồi lại chảy nước mắt khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc. Rồi lại khóc khi một đứa con rời xóm nghèo lên thành phố vào đại học.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ. Rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui... Nhưng dù thế nào cũng phải vượt qua để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
    -- Huỳnh Thị Tài --
  10. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    khóc được là tốt rồi, em đây không phải phái yếu nên hầu như không được phép khóc, buồn thật. Nhiều khi có chuyện gì khó chịu cũng chả biết làm sao cho nó vơi

Chia sẻ trang này