1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ........
    Em nhé, vẫn mỉm cười, rồi giông bão cũng qua đi
    Không phải sống khác lòng mình như thế
    Nếu còn buồn, cứ bình yên em khóc,
    khóc thật nhiều, rồi quên hết,
    ...............Chuyện đã qua!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều lắm. Chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Khóc vì đau lòng. Khóc vì giận mình sao quá dễ tin. Khóc vì một người không đáng mà vẫn cứ khóc.
    Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Hy vọng ngày mai sẽ xoá được những gì có liên quan đến hắn.
  3. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thề sống thề chết với lòng là không bao giờ khóc trước mặt người khác , nhất là đối với những người con trai. Và mình đã làm được điều đó cho đến khi gặp anh ,,,
    Mình khóc n lần rồi, nhưng điều dấu được mọi người...giận Ba Me chui vào nhà tắm khóc, giận bản thân tối nằm khóc một mình, buồn cho mối tình đơn phương khóc một mình người ấy không hề biết .
    Giờ mình lại khóc vì anh, vì những gì anh dành cho mình, vì những yêu thuơng , vì những tính tóan đan xen trong tình yêu...Khóc vì giận chính bản thân , mà lại khóc trước mặt anh nữa chứ !!!
    Sao lúc này mình mau nước mắt thế ??? Cái gì cũng khóc được , chẳng lẽ vì câu nói: anh không muốn nhìn thấy mình mình khóc anh rất đau lòng mà mình lại khóc to và nhiều hơn . càng lớn mình càng hư hơn trước , lúc nhỏ mình cứng cỏi, lạnh lùng bao nhiêu thì giờ lại dễ mủi lòng bấy nhiêu.
  4. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nó lại khóc đến hai tiếng đồng hồ !!! Mỗi lần khóc thì nước mũi lại chảy nhiều , cái bệnh viêm mũi kinh niên làm mũi nghẹt không thể thở được phải thở bằng miệng ... Vậy mà nó vẫn cứ khóc. Khóc đến sưng cả mắt dù biết sáng mai phải đi làm .
    Pha túi trà lipton trước khi đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới , nó không muốn đến chổ làm với đôi mắt mọng như thế !
  5. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ôi con gái khóc mới đáng yêu làm sao! ước gì em lại gọi tôi mỗi lần khóc, để tựa vào vai thút thít, để dổ dành, an ủi....
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    anh Hạt Đậu ơi, anh nhớ giữ lời hứa đó. Lần sau em khóc sẽ gọi anh
  7. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái khóc mới đáng yêu làm sao! ước gì em lại gọi tôi mỗi lần khóc, để tựa vào vai thút thít, để dổ dành, an ủi....
    Bạn sẽ có tất cả nếu trong tay bạn đang cầm một vật có tên là...............Tất Cả
    anh Hạt Đậu ơi, anh nhớ giữ lời hứa đó. Lần sau em khóc sẽ gọi anh
    Ừa, anh hứa mà, khi nào khóc nhớ gọi cho anh nhen cưng.... Dổ con gái thì chưa nhiều kinh nghiệm nhưng con nít thì dổ nín hoài àh.
    Nhưng nhớ là chịu khó làm siêng khóc một chút nhen. Ôi trời có mắt!
  8. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư hỏi sinh viên:
    - Hãy cho biết ở dạng nào thì nước có lực mạnh nhất?
    - Thưa thày, khi nó ở dạng nước mắt phụ nữ ạ.
    Bác Hạt Đậu cú na?y tiêu ru?i
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Ừa, anh hứa mà, khi nào khóc nhớ gọi cho anh nhen cưng.... Dổ con gái thì chưa nhiều kinh nghiệm nhưng con nít thì dổ nín hoài àh.
    Nhưng nhớ là chịu khó làm siêng khóc một chút nhen. Ôi trời có mắt!
    [/quote]
    Cảm ơn anh trước nha, nhưng lúc anh đến thì em đã khóc xong rồi. Vậy anh phải làm sao cho em khóc rồi lại dỗ nín nha.
  10. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em muốn khóc ,
    Khóc cho vơi đời sầu khổ
    Nhưng sợ rằng nước mắt yếu mềm em
    Đôi khi muốn khóc,
    Khóc cho nhung nhớ dịu êm
    Nhưng e sợ tình buồn trôi dòng nước mắt
    Đôi khi....
    em muốn khóc...
    Dòng nước mắt ai làm sao ngăn nổi,
    Nhưng,
    lệ rơi rồi người có trở lại không?
    Hay,
    cũng như mây gió phiêu bồng,
    Lang thang khắp chốn
    chẳng nơi nào dừng lại.
    Hay,
    vẫn như con thuyền xuôi mái,
    trôi mãi thôi chẳng định được ngày về.
    Hay.....
    Thôi,
    Nhắc chi lại câu thề
    Xưa tha thiết
    Nay...
    Hòa tan dòng nước mắt....

Chia sẻ trang này