1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước, xem fin gì đó, có một người nói rằng : " Có hai giọt nước mắt, một giọt nước mắt chảy dài trên má, còn giọt kia thì âm ỉ chảy trong lòng ".
    Khóc được, nước mắt chảy dài ...thì đã hạnh phúc ùi, còn hơn....!
  2. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tiếng khóc, tiếng hét xối xả vào mặt anh. Nó vừa khóc vừa la thật to như thể át đi lời phân minh của anh . Môt chút ghen , một chút bị lừa dối , một chút lo sợ của anh tạo cho nó cái tâm trạng lúc này ....
    Anh cố gắng tìm mọi lời để giải thích nhưng nó không nghe,nó vẫn khóc to ..Đúng hơn là nó đang nổi loạn lúc này !
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hai giọt nước mắt
    Chuyện kể rằng có 2 giọt nước mắt tình cờ gặp nhau trên một dòng sông.
    Giọt nước mắt thứ nhất cất tiếng hỏi: - Bạn là ai và bạn từ đâu tới?
    Giọt nước mắt thứ hai trả lời: - Tôi là giọt nước mắt của một cô gái. Cô ấy đã yêu một chàng trai nhưng nay phải mất anh ta. Còn bạn?
    - Tôi là giọt nước mắt của cô gái đã có được anh ta, nhưng cô gái này phải gánh chịu những đau khổ vì tính khí thất thường và khó chịu của anh ta.
    Chao ơi, cuộc sống là vậy đó. Người mất khóc mà người được cũng khóc. Có khi chúng ta khóc vì những điều chúng ta ko có được, nhưng rất có thể chúng ta sẽ khóc nhiều hơn khi ta có được thứ đó. Hãy học cách chấp nhận và thỏa nguyện với lòng.
    (ST)
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng ta thèm đi lang thang...
    ... và muốn khóc...
    Được khóc, phải chăng là hạnh phúc? Nếu như đó là hạnh phúc thì cớ gì người ta lại bảo nhau: "Đừng khóc!" lúc khổ đau?
    Anh bảo ta đừng khóc, nhưng ta không làm được. Dù nước mắt trôi tuột vào bên trong. Rồi anh bảo ta hãy cứ khóc, nếu điều đó làm ta bớt đau hơn. Ừ, thì ta khóc.
    Hóa ra anh nói dối! Nước mắt không làm ta bớt đau, nó chỉ càng làm ta thêm nhớ anh, khiến ta quay quắt.
    Mấy ai biết trong cực cùng hạnh phúc là nơi đau đớn bắt đầu?
    Ta đã đi qua hạnh phúc, buồn đau. Ta đã đi qua nửa đời người lạc lối. Để bây giờ còn lại một giấc mơ.
    Bỗng dưng ta thèm đi lang thang...
    ... và muốn khóc...

  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, kg hiểu sao trg cái cảm giác nưa say nữa tỉnh nhưng khi đọc msg động viên của anh em đã khóc đấy....kg biết là khóc vì cảm động hay là khóc vì thấy mệt mỏi nữa....
    Anh đã vào chưa ah?
  6. aloneway

    aloneway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dont cry for me Vietnamese![/font=Times New Roman]
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai chẳng khát khao yêu thương và được yêu thương! Khi yêu thương là mong được người mình yêu thương hạnh phúc. Các sắc thái yêu thương và mong muốn được yêu thương của loài người cũng thật muôn màu muôn vẻ - và "Khóc" cũng là một trong những sắc thái tuyệt vời đó của loài người.
    Một em bé khóc đòi sữa mẹ, đó là sự thể hiện mong muốn được mẹ yêu thương chăm chút. Một giọt lệ lăn trên gò má của người mẹ khi nhìn thấy con mình bước lên xe hoa về nhà chồng cũng là sự thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của lòng mẹ...
    Và trong tình yêu - người ta cũng khóc khi cảm nhận được hạnh phúc. Ngay cả khi mong muốn quên đi những đau khổ người ta cũng ... khóc.
    Nếu khóc để quên đi được nỗi đau, dịu được nỗi đau thì sao ta không khóc. Khóc cũng "bình thường" thôi mà !!!! Nhưng nếu khóc làm cho người ta bi luỵ, day dứt - phải chăng đừng nên khóc - cố gắng đừng khóc - thay thế khóc bằng... cái gì có thể thay thế được.
    Lang thang cũng có thể làm quên đi hoặc xoa dịu bớt nỗi đau, nhưng lang thang cũng có khi làm cho lòng mình thêm trống trải cô đơn, làm cho nỗi buồn có cơ hội tràn về xâm chiếm tâm hồn ta đang khắc khoải...
    Vậy ta sẽ lang thang, sẽ khóc, sẽ ... làm những gì có thể mang đến sự dịu dàng trong tâm hồn, sự khoả lấp nỗi đau và tìm vui trong cuộc sống.
    Và... ta sẽ không lang thang, không khóc... thôi đừng khóc để thấy rằng quanh ta còn nhiều người cũng đang yêu thương và khát vọng yêu thương...
    Biết yêu thương và san sẻ yêu thương là chân lý mang đến hạnh phúc cho mọi người! Năm mới cầu chúc cho những yêu thương của cuộc đời được san sẻ chứa chan.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, con bé đang học nửa chừng thì gọi điện: "Chị ơi, em buồn quá! Chị lên trường đón em được không?".
    Chở nó lang thang SG, ngồi phía sau lưng nó lặng im rồi bất chợt nghẹn ngào: "Chị ơi, em mệt mỏi quá! Chị cho em dựa vào lưng chị mà khóc nhé" và nó khóc. Ta cứ miên man, không hỏi không nói và nó vẫn khóc...
    Một lát sau, nó vòng tay ra trước ôm ta và nói: "Người trai ấy đã ra đi chị ạ" - Giọt nước mắt của con bé vứa tròn 20 trong vắt, giọt nước mắt cho mối tình đầu vừa đi qua hụt hẫng.
    Khóc, rồi hãy tiếp tục tin, tiếp tục yêu, em nhé!

  9. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt ở đâu ma? cứ mafi tuôn tra?o, đôi khi nó chă?ng the?m khóc vậy ma? nước mắt cứ mafi cha?y da?i trên má,  mặt du? nó ghét, rô?i lại thương, rô?i lại suy nghif, rô?i lại ca?m thấy thương cho chính nó, rô?i lại ghét, tất ca? đaf không câ?m được giọt mắt va? rô?i như được thê? nước mắt ngắn da?i va? nó không thê? na?o ngăn được. Nếu như có thê? la?m gia?m đi nhưfng phiê?n muộn va? lo nghif thi? nó sef đê? cho nước mắt cha?y mafi, nhưng đây la? điê?u không thê?. 
     
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt ...
    Bạn đã có bao giờ thử nếm qua ?onước mắt? mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao ?onước mắt? lại chua chua, mặn mặn, mà không ?ongọt? không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho 1 ý nghĩa khác?
    Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì 1 chuyện xấu gì đó đã xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất 1 vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..
    Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng? Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập ghềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.
    Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.
    Nước mắt không phải là chuyện xấu. Ngược lại, nước mắt rất có bổ ích. Nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn. Và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn.

    (ST)
    Hôm qua, em đã giấu vội giọt nước mắt đi. Em khóc vì vui quá, thật sự là em đã rất vui.

Chia sẻ trang này