1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ nhân tâu píc (hình như là mod luôn thì phải). Một nửa của mình là của Quãng Ngãi, hôm nay lạc bước vào đây, cho mình tham gia với nhé.
    Mình chứng kiến bạn của mình khóc sáng nay, là con trai nhưng cũng muốn khóc theo quá bạn ơi.
    Năm ngoái bạn ấy cũng khóc khi hoà mình cùng dòng người chiến thắng Seagame. Còn sáng nay bạn khóc khi kể chuyện ở sân bay Kulalumbur (malaysia) bạn ấy phải giấu cái màu xanh của hộ chiếu mang tên nước VN, ai hỏi thì trả lời mình là người Thái. Dĩ nhiên là ánh mắt của mọi người thân thiện hơn hẳn.
    Tôi cứ để cho bạn khóc vì biết rằng không gi bù đắp nổi khi tự hào dân tộc bị tổn thương.
    Khóc xong, mắt ráo hoảnh, bạn ấy bảo rằng sẽ xử xự khác khi trở lại sân bay đó, gặp lại những người từng miệt thị người VN, hét to vào mặt người đó là WE ARE VIETNAMESE
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Vừa khóc nước mắt làm nhoè mọi thứ...tay click....uhm...1 cái click nhẹ nhàng mà sao hôm nay mới có can đảm làm thế nhỉ.........
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa gặp fải hoàn cảnh đến mức fải giấu mình là ng nước nào như thế.....đi taxi, bác tài hỏi tôi đến từ đâu...tôi đều đáp VN....đi taxi cũng như check out/in nhiều lần....làn nào cũng được nhìn thiện cảm....có cả nhg ng đã từng đến VN và muốn quay lại nữa......ngay cả các Thầy của tôi cũng thik VN hơn cả Indo / Ấn / thậm chí Malay........chứ nói j Thái......
    Dĩ nhiên, cũng kg tránh khỏi những lúc khó xử khi 1 vài ng có hành động kg đẹp....nhưng nếu giấu mình như thế thì làm sao ng ta hiểu mình được.......
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 23/04/2006
  4. tymi

    tymi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lai khóc.... nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra trong khoe mi. Ta lai khóc cho một mớ bồng bong ngổn ngang của cuộc sống hiện tại.Lòng có vẻ nhẹ nhàng hơn khi sang som mai thức dậy.
  5. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho đến sau này,mãi mãi em cũng không quên ngày 29 tháng 06.Ngày đó,em rời xa Quảng Ngãi vào TPHCM.Em không biết mình đã suy nghĩ những gì,nhưng em khóc rất nhiều,khóc đến ốm nặng,khóc như chưa bao giờ được khóc.....Ngồi lên tàu,em khóc,họ nhìn em,vẫn thản nhiên khóc.Khóc khi nghe tin bão của miền Trung,thương cho 1 nơi khô cằn sỏi đá,thương cho 1 vùng đất nắng hạn hán,mưa lũ lụt.Ngồi nhớ lại chuỗi ngày hái hoa,bắt **** ngày xưa,thương cho người dân Quảng Ngãi nghèo khó,lại khóc.Em cũng không biết rằng Quảng Ngãi có thắng cảnh nào đẹp,có món nào ngon,nhưng em biết rằng mình đã dành 1 tình cảm thiêng liêng cho mảnh đất này mất rồi!
    "Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    ......................
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người"
    Từng câu hát,câu thơ về quê hương quả chẳng sai tý nào!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta có thể khóc chẳng phải vì buồn.
    Đôi khi người ta có thể quá buồn mà không khóc lên cho được...
  7. Nick_khong_hop_le

    Nick_khong_hop_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau khi dự đám cưới đứa em con dì,sau khi rời bàn tiệc nói lời chia tay dì, dì khóc làm con cũng bịn rịn khóc theo,lâu lắm rồi nay mới khóc.Mọi người chắc khó tin chứ sự thật la2 từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình nghe nói về gì, về quê ngoại chứ có biết gì đâu,mọi thứ đối với mình về quê ngoại rất mơ hồ,nay thì gặp thật rồi mừng lắm mọi người à,củng chẳng biết nói gì với dì cả.Con chỉ chúc dì luôn mạnh khoẻ
    Được Nick_khong_hop_le sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 09/10/2006
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng ko khóc mặc dù đã mệt nhoài
  9. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nó đã khóc rất nhiều khi hay tin Hắn vĩnh viễn nằm dưới mộ phần. Hắn, người bạn thân từ nhhỏ của Nó đã vội vã ra đi không lời từ biệt. Nó khóc không chỉ vì tiếc thương Hắn mà khóc do sự áy náy ,hối hận. Gía như Nó hay tin sớm thì đã kịp thắp cho Hắn nén hương,tiễn đưa Hắn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đằng này đúng ngày giỗ trăm ngày của Hắn, Nó mới được biết tin dữ. Nó hối hận vì nhiều lần Hắn nhắn Nó tới thăm nhưng Nó nghĩ từ từ tới thăm Hắn cũng được. Hắn đã không thể đợi Nó. Rồi Nó lại khóc, khóc thật toooo
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa online, nhận được cái link... Đọc xong, bần thần cả người - một tai nạn thật thảm khốc!
    Ông trời dường như không công bằng, những người mang cả tấm lòng, đem đến sự sống cho kẻ khác... Vậy mà, sự sống của mình chẳng giữ nổi.
    Nỗi đau quá lớn cho những người ở lại.

Chia sẻ trang này