1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    khóc!!!!

    Mình khóc ....... những giọt nươc mắt rơi mặn đắng , và xót xa
    học , học ngày hoc đêm để rồi 5.5 điểm sử.,,,,,,
    cầm tấm bằng trung binh ra trường , cay đắng va tủi thân .
    mình buồn và chán nản ,
    ko hỉu nổi ra sao nữa , hy vong tràn trề để rồi fải cay đắng thế này đây..
    lâu lắm minh ko khóc va fải khóc trong cay đắng như thế ........................................
    hận đời
  2. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi khóc đi.
    Khóc cho vơi bớt nỗi buồn đi bạn ạ.
    Và rồi đến một lúc bạn sẽ cảm thấy cứ ngồi khóc sẽ chẳng làm được gì hãy biết đứng dậy và chứng minh cho mọi người thấy khả năng thực sự của bạn chứ ko phải ở những điểm số.
    CHúc vui vẻ.
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn khóc
  4. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi...đừng ngại ngần....
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bạn tớ cũng nhớ tới chuyện của tớ... Từ cấp 1 đến cấp 3 suốt ngày tớ bị phạm 1 môn để rớt tốt nghiệp từ bằng giỏi xuống bằng khá. Cay nhất là cấp 3, vì vụ tốt nghệp khá, ko được cộng điểm mà đời tớ gian nan đi mấy phần và có lẽ 1 phần vì nó mà tớ học dốt mất mấy kỳ để rùi tốt nghiệp đại học cũng bằng khá nốt
    Cú cẩm hay hận đời thì cũng đừng nên bỏ bê tiếp như tớ hồi đại học để lại còn bị zớt tiếp về sau nha
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng học đến từng dấu phẩy một để rồi ucngx chẳng làm được gì
    tớ cũng khóc....nhưng tớ không khóc vì thấy tiewéc mà tớ khóc cho bản thân tớ không làm mọi việc tốt như tớ muốn.....
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta luôn nhận được một cách xứng đáng sau những gì ta đã bỏ ra thì cuộc sống này sẽ chẳng còn là cuộc sống nữa rồi. Biết chấp nhận và vượt qua những cái đó, để rồi thành công bằng với cái thực chất của mình chứ không phải bởi mấy điểm vớ vẩn ở trường. Có một quyển sách khá hay "không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách", đọc đi để tiếp thêm dũng khí, đời còn dài lắm! Goodluck!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mình lại rơi nước mắt , lại 1 lần nữa khóc trong cay đắng và sự tủi thân ,
    người làm tôi rơi nước mắt lại là những người thân yêu bên cạnh tôi ,
    cuộc đời vẫn cứ trớ trêu như vậy đó .............
    vẫn biết những diều họ làm là vì mình nhưng tôi vẫn thấy '''' hận'''' ..............
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì cứ khóc, vì giọt nước mắt của bạn ai cũng hiểu khi hầu như thế hệ trẻ chúng ta đều biết mình là những con chuột bạch cho việc các bác Bộ GD-ĐT thí nghiệm những cải cách, và cả cái lối học thuộc lòng nữa.
    Nhưng dù sao bạn vẫn còn được 5.5 điểm, chứ không như 1 cô bé khi vaà phòng thi đã viết cả 1 bức thư cho Cha mình lên tờ giấy thi.
    Nếu được, tôi cũng muốn khóc...
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mình lại khóc , nhưng chưa bao h mình cảm thấy đau xót như lúc này , cái tin xét đánh ngang tai ............... chị mất rồi , fải dến 5'' bàng hoàng tôi mới rơi dươc nưóc mắt . nghẹn đắng và mặn chát ....................................

Chia sẻ trang này