1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn cũng đang vây kín lấy tâm hồn vốn không mấy suy tư của tớ,buồn lắm,tớ cũng khóc đến kô còn giọt nước mắt nào nữa nhưng đến đây, mới thấy nỗi buồn của mình cũng như một hát cát trên sa mạc thôi.chia sẻ cùng bạn nỗi buồn mất chị,chia sẻ cùng bạn cho những cố gắng không thành ,dù sao chúng ta cũng đã cố gắng và chỉ cần bạn cố gắng một lần nữa cho một sự khởi đầu mới, và bạn sẽ may mắn hơn...tin tớ đi
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    huhu bùn như con chùn chùn ý , ốm thế là không đi đại hội được . hix tủi thân ghê
  3. casau01

    casau01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con đã khóc vì người.Khóc vì người giận con lâu quá, khóc vì chuyện đấy cũng không to tát đến thê. Khóc vì lời nói nghiệt ngã của người.Tại sao người lại làm con buồn quá vậy. Chẳng nhẽ tha thứ là điều khó, ngăn cả với con gái của người sao?
  4. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    KHÓC ư??? Nếu bạn có thể khóc thì hãy khóc, đừng kiềm chế bản thân, thật sự rất mệt mỏi và đau khổ.
    Đôi khi có những nỗi đau tưởng chừng như ngẹt thở, ta không thể kiểm soát bản thân và khi đó nước mắt từ đâu lại tuôn chảy, như dòng suối không cạn.
    Đúng là khóc cũng là một cách xả stress, nhưng nhớ đừng quá lạm dụng đấy nhé. Có thể trước đây tôi chưa tin, khóc sẽ ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Nhưng không , giờ tôi lại hiểu rõ điều đó nhất. Bạn thường xem phim, cải lương, người ta nói khóc đến mù loà. Tôi không tin. Nhưng tôi tin khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị giác. CỘng thêm sự căng thẳng về thần kinh, điều đó dễ dẫn đến hậu quả mà bạn không ngờ đến.
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, Cuộc sốngcho ta tiếng cười, nhưng đôi khi cũng mang đến nước mắt. hãy chấp nhận nó, như 1 phần của cuộc sống .
    Helen
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cuộc sống thật công bằng , sinh ra nụ cười và lại có thêm nước mắt , để cân bằng mọi chuyện ......... mọi người nói đúng khóc để xả xì tret rất tốt . Mỗi khi bé gặp chuyện buồn cảm giác rất nặng lòng và thường khóc. khi khóc xong thấy nhẹ nhõm hơn hẳn , thấy mọi chuyện đơn giản hơn bao nhiêu .......... nhưng lần sau gặp chuyện lại khóc tiếp
    Nước mắt là để thể hiện cảm xúc của mình nhưng đôi khi người ta lại lạm dụng nước mắt để đạt được 1 mục đích nào đó . mình ghét những giọt nước mắt như thế .
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tự dưng hôm qua lại khóc , thấy có cái gì đó nặng lòng và rơi nước mắt
    Chả hiểu vì sao nữa .............
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bạn à đừng buồn.
    .Số điểm đó không nói lên điều gì cả.quan trọng là mình đã cố gắng.Tương lai còn cả ở phía trước.Chúc bạn sớm vui
  8. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  9. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    tưởng khóc vì cái gì, rồi bạn sẽ thấy còn nhiều cái đáng khóc hơn
  10. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau bản thân mình cứ cố giấu,cố vui cười rồi tự an ủi"mọi việc sẽ wa thôi"nhưng khi 1 người bạn vô tình nhăc đến mình lại khoc.Chỉ đến luc đó mình mới hiểu nỗi đau đó wá lớn ko thể nghĩ rằng nó sẽ wa thì trong lòng sẽ chẳng còn buồn,còn nhớ.Khóc đâu phải là yếu đuối ,khóc chỉ giúp mình nhận ra có đôi lúc hãy sống thật với chính cảm xúc của mình.Hãy dành cho riêng mình trọn vẹn 1 ngày thôi để nhớ,để buồn và khóc thật to rồi sau đó là những ngày tràn ngập niềm vui,hạnh phúc mọi người nhé.

Chia sẻ trang này