1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_rangkhenh, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sự thật ?
    Đó là một màn sương mỏng được dệt nên bởi những sợi dối trá.
    Sự thật ?
    Là thứ mà ai cũng tìm kiếm trong khi cố phủ nhận nó .
    Sự thật ?
    Chỉ có một sự thật - Là ... chẳng có một sự thật nào cả.
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mún khóc lắm dưng lại phải cười, đau thật đấy. Dưng mờ hôm nay thì hết ồi, lại cười tươi như hôm qua
  4. huythangcahn

    huythangcahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cười trong tiếng khóc hay khóc trong tiếng cười điều nào hay hơn nhỉ?Chắc là khóc trong tiếng cười rồi. Bạn chủ tóp này chắc là như vậy.
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chị của em...Nhớ lời hẹn ko.? Qua tết chị nhé ^^
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Khi những giọt nước mắt qua đi... nụ cười trở lại rực rỡ và tinh khôi. Và đôi mắt dường như sâu lắng hơn....

Chia sẻ trang này