1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuongphale, 07/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không tài nào ngủ đượccccccccccccccccc
    anh là người dìu dắt em vào thế giới net này, anh hiểu hơn cả em việc những liên kết mới trên FB sẽ hiện ra khi em mở FB của em kia mà.
    Vậy sao anh còn cmt vào bộ ảnh đó và cmt những lời đó, anh ko cmt mà chỉ xem thôi thì sẽ ko bao giờ nó link đến FB của em để em xem đc kia mà.
    Càng nghĩ mà càng buồn quá, em cứ nghĩ cứ cho là anh vô tâm ko để ý, chỉ là vô tình thôi, thì khi anh biết em lại có cơ hội xem lại những tấm hình đó, anh sẽ thương em nhiều lắm, anh sẽ đến vỗ về em kia, anh sẽ nói những điều khác kia...vì anh thương em nhiều lắm cơ mà....nhưng anh lại nói vậy :(
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn mạnh mẽ lắm, vẫn can đảm lắm. Mong hôm nay bạn sẽ có một ngày học tập và làm việc tốt.
    Có lẽ bởi mình đã từng như bạn, cho nên mình không muốn bạn bỏ lỡ quá nhiều thời gian để buồn như mình đã từng nữa.
    Cho đến bây giờ mình vẫn đau lòng mỗi khi nhận ra không còn chung đường với người đó. Nhưng nó chỉ còn là vài giây trong tháng, có khi trong quý, hì. Thời gian đã chữa lành nhiều thứ cho mình.
    Đôi lúc mình cũng giá như, giá như nhiều điều, nhưng mình biết đó chỉ là "giá như", đôi khi thật không thể hiểu nổi, thật không thể tin nổi, đã từng yêu như thế, đã từng...
    2 từ đáng ghét quá, đã từng... cho nên mình tập quên đi "giá như" quên đi "đã từng". Mình đã phải học quên đi thật nhiều, để thay vào đó là công việc và học tập. Nếu không mình sẽ càng thất vọng về mình.
    Đôi lúc mình tưởng chừng, vì mình quá yêu người đó, mà mình quên mất việc yêu chính mình. Cho nên mình thấy lạc lõng và sợ cô đơn.
    Cảm ơn bạn, vì đôi lúc nói ra, cũng thật nhẹ lòng. Mình có thể nói ko bao giờ hết về người đó. Và mình vẫn đang học cách quên, cách tha thứ cho người đó, cách cầu chúc người đó hạnh phúc.
    Chúc bạn một ngày học tập, làm việc say mê và thực sự nhé. Bạn là một người mạnh mẽ và can đảm lắm.
    Have a nice day!
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    1 năm cũng qua rồi ... giờ mình đã hạnh phúc bên người xứng đáng với mình hơn , bạn biết kô ??? ngày trước , mìh từng yêu 1 người và đã đau khổ tưởng như kô thể gượng dậy nổi ... mình yêu 1 cách mù quáng , mù quáng như 1 con ngu , rõ ràng mình biết anh ta chẳng quan tâm gì mình , chẳng lo lắng cho mình , cứ luôn miệng là anh yêu em nhiều lắm , yêu mà chẳng ra cái gì ....... nhưng sao mình kô tài nào dứt ra được , thế rồi mình cũng phải cám ơn ông trời đã cho mình biết anh ta là người thế nào , anh ta đã phản bội mình , anh ta đã đi với con khác ....... mình cảm thấy khinh bỉ , mình cảm thấy ghê tởm cái loại đó , mình đã yêu , đã yêu tận 4 hay 5 năm trời , thật nhục nhã ....... mình khóc kô biết bao nhiêu ngày , đã quần quại , đã vật vã như 1 con nghiện .............. như kiểu người tốt thì được gặp may hay sao ý , giờ đây ông trời đã mang đến cho mình 1 người con trai hết lòng yêu thương mình ........................ và bạn cũng vậy , mình mong bạn sớm hạnh phúc , sớm yên bình , sớm tìm thấy 1 chỗ dựa vững chãi nhất cho cuộc đời ...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Giá như người con gái nào cũng được hạnh phúc như bạn nhỉ? (Có nghĩa là được đền bù xứng đáng sau những mất mát ấy). Chúc mừng bạn nhé!
    Chủ topic à, nếu như bạn chia tay rồi, thì mình sẽ chúc bạn bình tâm và nghị lực; nhưng vì bạn và bạn trai vẫn còn yêu nhau, nên mình nghĩ rằng tình trạng giữa hai bạn cần phải thay đổi. Mình không thấy có sự tôn trọng từ phía bạn trai bạn, anh ta cũng không quan tâm đến cảm xúc của bạn... Một mối quan hệ như thế này sẽ rất dễ lung lay, hoặc nếu bạn là người giỏi chịu đựng, thì bạn sẽ luôn nhận phần thiệt thòi về mình mà thôi! Còn anh ta, thì sẽ dần dần trở thành người độc đoán và ích kỷ (mà ngay bây giờ anh ta đã như thế rồi đấy).
    Bạn buồn, bạn khóc, bạn suy nghĩ... anh ta có biết những điều đó đâu? Bạn hãy thay đổi mọi chuyện đi, đừng cố gồng mình lên chịu đựng nữa... Bởi nếu cứ tiếp tục tình trạng ấy, thì sau này bạn sẽ còn phải chịu những đau đớn nhiều hơn gấp bội phần đó!
    Chúc bạn sáng suốt!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 08/10/2009
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đừng lấy 1 người để quên 1 người nhé .
    @Chủ topic :
    đừng khóc lóc , hãy nhận lỗi về bạn đầu tiên .
    Lên fb làm cái gì để tự mình càng đau thêm , tìm hiểu cuộc sống của người ta làm cái gì để nhận lại sự đau đớn trong tâm hồn .....
    Đời còn có nhiều thứ khác đáng để sống , đâu chỉ có tình yêu ?!!!
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 08/10/2009
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  9. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi đó mà than khóc, nếu còn yêu nhau thì ráng mà hoà hợp, cố gắng tâm sự cho nhau biết, hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
    Nếu người con trai mà ban yêu ko làm nổi điều đó thì chia tay cho bớt khổ, thà đau 1 lần còn hơn than khóc hàng ngày.
    Hãy làm những việc cần làm trước khi đẩy mọi thứ mình gầy dựng xuống bờ vực, đừng để đến khi đánh mất mới giật mình sao lại vậy, đến lúc đó than tiếc, buồn bã khóc lóc thì chẳng dc ji` nữa đâu.
    Chúc ngủ ngon!
  10. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn chủ toppic.
    Cũng đang rất buồn, rất cô đơn ..............

Chia sẻ trang này