1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khởi đầu nhứng kỷ niệm khó quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kyucngay11, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu nhứng kỷ niệm khó quên...

    Thương chào Em yêu
    Mến chào Quý bạn[

    Trong đời sống chúng ta có nhiều kỷ niệm đáng nhớ... Uh um Với mục tiêu của đời sống nên chúng ta đã cố gắng hết sức mình để thực hiện hiện những mong muốn, mơ ước, làm việc cho bản thân, cho gia đinh, cho xã hội và hơn hết là làm cho người mình yêu thương được vui sướng và hạnh phúc... Chính vì lẽ đó nên hàng ngày chúng ta đã làm xẩy ra nhiều vấn đề, sự kiện đáng ghi nhớ, khó quên. Mọi việc đều có sự khởi đâu, cũng có lúc đơn giản là chúng ta bắt gặp một ánh mắt trìu mến, một cô gái có mát tóc dài ông mươt hay chàng một chàng trai lich lãm nói chuyện hóm hĩnh có duyên, rôì đến những sự tình cờ thú vị, lân đầu đi chơi cùng nhau, lần đầu nói lời yêu đương, ..., và có những sự kiện mà cả thế thới ghi nhận, nhớ mãi không quên, những cữ chỉ, nghĩa cữ cao đẹp vi hoà bình cho nhân loại hay những sự kiên không ai mong đợi, đau buồn như ngày 11 tháng 9...

    Người yêu ơi và các Quý ban ơi hàng ngày chúng ta có rất nhiều đáng ghi nhớ phải không nhỉ, uh um có lẽ là vậy
    Em ha, hai chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và anh nghĩ cho đến mãi sau chúng ta cùng không khi nào quên phải không em bao kỷ niệm vui buôn, bao ngày tháng mong nhớ... và hôm nay và vào đúng giờ này anh nhớ giây phút em tạm biệt chiếc máy tinh có hồn của em(em nói " Máy tính của em có hồn anh a!") và tạm biệt người thân, quê hưng yêu dấu của mình để đi sang một phương trời xa lạ, nơi đất khách quê người...

    Lúc này sáu tháng trước, em rời xa Quê hương đến một phương trời xa, bên kia bờ đại dương đoàn tụ cùng gia đình... và cũng từ ngày đó đã có bao nhiêu thay đổi đến vời em và tình yêu của hai chúng ta.

    Và sau sáu(6) lần ngày 11 của 184 ngày kể từ ngày 11 tháng 5 đến nay bao lo lắng, thổn thức mong chờ tin em... đang còn trong anh. Anh thương yêu, mong chơ em yêu lẽ sống của đời anh thật nhiều...>:D<

    Và Tình yêu đẹp của chúng ta sẽ đi về đâu đến đâu em nhỉ, có hiện thức như những uóc muốn của hai ta, "một mái ấm gia đình nơi đó có tiếng cưòi của trẻ nhỏ, niêm vui sưóng của em và hạnh phúc của anh" .....

    Giờ này đây ngày trước có em nói bao lời hẹn ước cùng nhau, đêm này môt mình anh thương nhớ bóng hình, ký ức về em ...

    Mong nhớ em...Buồn thật buồn...

    Tình yêu của em, CD



    Được kyucngay11 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 14/11/2003
  2. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  4. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chao Em Thương Yêu..Muahhh
    Mến chào Quý bạn đã dành tình cảm cho Topic của KUCD va da danh thi gio nghe KUCD tâm sư, KUCD cảm ơn các bạn nhiều...
    Chúc các bạn luôn được vui và hanh phúc.
    Uh um, buổi chiều nay tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nhơ thương chờ mong như bao chiều khác, đọc mail nhưng dòng tâm sự của em tư luc đêm, tới giờ vẫn chưa chợp mắt được... A D B N M E Y N TN...Muahhhh
    Em yêu ơi, cùng nhớ lại những ngày đầu em mới ra đi ha, uh um...nói đến đây anh lại ngẹ ngò len rồi, ký ức, cảm xúc ngay đó đang xâm chiếm tâm hồn anh....
    ........... ANEYTNT....
    Anh sẽ type sai sau ha, tay anh dang run, không type được nữa,
    Chúc em yêu một buổi chiều tối vui vẽ và hạnh phúc...Muahhhh
    Anh Yêu của em, CD
  5. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Wow Chào cả nhà, topic này cũng được nhiều người quan tâm đọc đấy nhỉ, tiếc là ít bài trã lời quá, còn ký ức thì biến đi đau mất chưa cho biết ngọn nhành cho bà con ở đây chia sẽ...
    Chúc mọi điều tốt đẹp đến với CDKU
    mến thân
    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 16/11/2003
  6. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [quote-BLTChanDat viết lúc 02:38 ngày 16/11/2003-]
    Wow Chào cả nhà, topic này cũng được nhiều người quan tâm đọc đấy nhỉ, tiếc là ít bài trã lời quá, còn ký ức thì biến đi đau mất chưa cho biết ngọn nhành cho bà con ở đây chia sẽ...
    ............
    Thương Chào em yêu Muahhh
    XIn Chào Quý ban, Cam on BLTChandat nhiêu đã dành thì gời chia sẽ cùng KU nhiều ha.
    KU cung hoi bận chút, bận nhớ người yêu nên đứng ngồi không yên, làm cái gì cũng không được, viết rrồi gữi đi không được...
    bây giờ viêt tiếp ne...
    Chiêu thứ bãy lặng buồn đơn lẽ
    Lã vàng rơi bao kẻ đang vui đùa
    Nhớ thương em buôn tẻ chốn xa xôi
    Anh nhớ mãi tháng ngày dệt mộng
    Tình đôi ta không cách biệt như đời
    Yêu em mãi, Anh mãi nguyện thề
    Dù xa cách lòng này yêu em mãi.
    Em ơi, Quý ban ơi, mổi ngày hông được biết tin người minh yêu thương đã buồn, chiều cuối tuân không có em, không biết người yêu của mình đang như thế nào thì buồn thương gấp bôi... Ah ha, Vì sao vậy nhỉ những tháng ngày trước em bên ta, ta có em, sau mổi buổi học ta vào mạng cùng em, hết gời học ta chạy về phòng thật nhanh để được bên em, làm những mon an ngon, bên nhau thưỡng thức những ban nhac, em hát cho anh nghe, hàng đêm ta cùng nhau dạo phố, chiều cuối tuân đi chơi công viên... ngày tháng hạnh phúc hai ta có nhau thật tuyệt vời... Em yêu ơi ta thương em nhiều, buồn cho ta không chăm sóc đước cho em...
    Lúc này đây anh đang nhớ lại những kỷ niệm đây ắp tiếng cười và hạnh phúc bên em, đọc những tâm sự của em vơi anh, anh rất thương em..... giờ này bên đó em đang thế nào nhỉ, đã lâu rồi anh chưa được biết nưa, anh mong la em luôn được vui và hanh phúc như những ngày chúng ta có nhau Muahhhh A R Y T E Y C A T N...Muahhh
    ANh.....
    ANh yeu của em CD KC
    Được kyucngay11 sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 16/11/2003
  7. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương
    Quy ban than kinh!
    Thêm một ngày trôi qua anh vân chưa nhân được tin em, toi nay anh trỡ vao Paltalk nơi lân đầu tiên em, anh minh gặp nhau lân đâu tiên... Và anh đã buồn và long lắng, thương em thật nhiều...Muahh
    Em yêu ơi, tăng em nè Muahh... Em ơi, anh thưc sư bất ngơ khi nhận được nhưng lời khuyên hay yêu cuẩ cua một người trước đây anh rất ngương mộ và quý mến, VA em gai em đã gọi đến anh và bảo với anh những điều cũng đúng theo quan niệm và suy nghỉ của cô ấy em a, anh hiểu va thông cảm cho VA, song anh buồn cho anh và em, Tin, yêu thương nhau song lại gặp rất nhiều áp lực, mà giờ đây áp lực lớn nhất lại là những người thân yêu của mình lại chưa hiểu và ũng hộ vun xới cho tình yêu của hai chúng ta
    Anh hay bất cứ ai, với một tình yêu đầu đời chân thành và nồng thắm, và hơn hết là Tình yêu thương Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. hai anh em mình đã những tháng ngày vui sướng bên nhau. anh làm sao có thể không nhớ thương yêu hay viết , tâm sự với người anh yêu thương, quý mến nhất. Em là lẽ sống của anh, tình yêu duy nhất của em. Vậy mà lúc này đây, anh và em lại không được đến cùng nhau, không được tâm sư, chia sẽ với nhau mỗi ngày... Anh thật buồn va em cũng đang như anh? Em ơi, không một sức lạnh, môt điều gì có thể ngân cách được tình yêu của chúng ta, tình yêu thương do Thiên Chúa roi đường chỉ lối, Tình yêu thương cua Đức Chúa trời kết hợp, Chờ anh nhé tình yêu của anh. Chúng ta sẽ sớm được Hạnh Phúc bên nhau
    Em yêu ơi, anh mong và hy vọng ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn với hai chúng ta, em ơi tin va chơ anh em nhe, anh sẽ sớm đến bên em, mang đến cho em thật nhiều niềm vui sướng và hạnh phúc..Muahhhh...
    Anh Mải yêu thương em..
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là những gì khắc ghi trong lòng, đã là kỷ niệm thì chỉ có mình biết với mình, vậy thôi. Dường như cứ đến hôm nay bao nhiêu chuyện xa xưa lại ào về...Ước gì đừng có ngày này trong năm....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chao Em yêu Tăng em nè... Muahhhh
    Chao Quy ban Chúc quý vị bình an và hạnh phúc...
    Em yêu, hôm nay ngày Nhà Giáo VN, anh chúc cô giáo của anh luôn giạy giỏi, yêu trò ... luôn hạnh phúc.
    Ngày 20 của mười(10) tháng trước hai tâm hồn cùng hoà quyện vào nhau, hai con tim rạo rực cất lên tiếng nói yêu thương từ sâu thăm tâm hồn chất chứa bấy lâu lơi yêu thương đâu đời dịu êm từ đáy lòng, nông âm từ con tim... niềm hạnh phúc dâng trào, hân hoan vui sướng bên nhau quên thời gian... Muahhh >:D< :-*
    304 ngày với bao niềm vui và nổi nhớ, khát khao đợi chờ một vòng tay nông ấm, đôi môi dịu ngọt nông say... cùng với nổi khắc khoải đợi chờ lo lắng, hồi hộp chờ mong nhau... Tình yêu thật tuyệt diệu em yêu ha... A M Y T E.. Muahhhhhh
    Em ơi, hôm nay thật khác với 304 ngày trước em nhỉ, không gian va thời gian hoàn toàn khá nhau và cũng có nhiều điều ngăn cản khác nữa, ngày trước suốt ca buổi chiều thứ 2 chúng ta quyến luyến bên nhau hông rời, anh đươc nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp và hơi run của em và được ôm hôn em... thật tuyệt vời và hạnh phúc em nhỉ còn hôm nay hai phương trời cách biệt, bên kia bời đại dương chứ không phải là Đa Lạt thân yêu thơ mộng. Anh nhớ thương em nhiều...Muahhhh
    Em ơi... Anh muốn nói với em, dù ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào, anh vẫn mải yêu thương em mãi mãi...Muahhhh, anh nguyện sẽ mang đến cho em niềm vui sướng, bình an và hạnh phúc, cho em toại nguyện mọi ước muốn... Chờ anh em yêu nhe, chúng ta sẽ sớm được kề vai sát cánh bên nhau cùng với những đứa con ngoan hiên, xinh đẹp em ha, uh um... Một con gái xinh đẹp giông mẹ, một con trai giống ba... ngoi nhà ta tran đày niềm vui sướng, tiéng cười tran ngam, hanh phúc tuyệt vời...
    Muahhhhh... A M M Y T E..Muahhh...[r32)
    ANh yêu của em
    Được kyucngay11 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 21/11/2003
  10. kyucngay11

    kyucngay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chao em rât yêu mến:_)
    Chúc em một cuối tuần vui vẽ và hạnh phúc, chuc chuyến đi chơi thoải mái, có nhiều thú vị và mọi việc được như em mong muốn, anh luôn bên em...
    Em ơi, nhận được tin nhắn nóng của em, anh vui và đỡ lắng hơn... Nhưng thêm một cuối tuân hông được tâm sự cùng em, chia sẽ cùng em nhưng buồn vui... anh nhớ em thật nhiều... uh um.. Muahhhh
    Anh nhớ em, lẽ nào em không biết,
    Phải chăng là em ngại nói ra?
    Tình yêu ta thắm thiết mặn mà
    Anh xây mộng, hai ta cùng chung bưóc.
    Anh là gió, khi em là mây trắng,
    Gió đưa mây lên đến tận cung trăng,
    Đến gốc đa, em bỗng hoá chị Hằng,
    Anh chú cuội, cùng Hằng Nga trọn kiếp.
    Xin làm gió đưa em vào giấc ngủ,
    Gió mơn man, gió xua đuổi đau buồn,
    Gió đưa em vào hiện thực yêu thương,
    Xua mộng mị vì đời ta chung hướng.
    Đợi em nhé, đường đời ta chung bước.
    Tình yêu nồng sẽ vượt không gian,
    Trong giấc mơ đưa anh đến bên nàng,
    Ngày gặp mặt, trong vườn hoa hạnh phúc.
    Anh Yêu thương em nhiều.. Muahhhh


    Được KYUCNGAY11 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 24/11/2003​

Chia sẻ trang này