1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khởi Hành

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi vu_nokia, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Khởi Hành

    ?o Thế mà nữ sĩ này,nữ sĩ nọ,danh hiệu um sùm....?

    Nhưng mà xét đến tập quán của phụ nữ nước ta,càng xui cho ta chán ngán buồn rầu mà không thể nói đặng.?
    Hạng cao nhất,là những người hay thờ chồng,hay nuôi con,biết nầu nướng rượu cơm, bập bẹ được mấy tiếng tam tòng tứ đức,đã kể chi là gái thánh vợ hiền,nhưng mà một bước không ra khỏi cửa buồng,một câu nói không thoát hơi thiếp phụ.
    Hạng tài cán thứ nhất,là tranh quyền với ông chồng,đánh ghen với cậu rể; mấy câu ?o Ông ăn chả bà ăn nem? với câu ?o võng anh đi trước võng nàng theo sau?,thời đầu miệng thuộc long tóc,trong óc nhớ làu làu,thế mà vẫn thèm nữ quyền,thế mà vẫn khoe phụ đạo.
    Còn một hạng nữa,thời là phụ nữ xuất sắc ở đời bây giờ,mặt không bao giờ phai nét phấn, đầu không bao giờ phai nước bông,được ông quan ông đốc ghé mắt liếc qua,đã tự ví mình là thần thánh,nghe mẹt-xi, bông-dua,lặp được đôi ba tiếng đã khoe mình là văn minh.
    Kẻ tấn bộ thời chỉ thấy những lên xe ô-tô vào nhà hát xem hát bóng,nghe hát tuồng,thế là rất mực tài danh rồi; kể khai thông,thời chỉ thấy biết ăn cao lâu,biết thức Tây thức Tàu, biết mặc đồ Tây,biết đánh tài bàn,tứ sắc thế là rất mực khôn ngoan đó rồi.
    ?o Nghĩ tư cách phụ nữ nước ta như thế....e họ còn có thể hơn chút đỉnh. Bởi vì món trai còn có chút năng lực,mà hầu hạ được món gái. Còn món gái thời không có tí gì năng lực để cảm hóa được món trai.?
    Nhưng nói cho đúng lẽ,thời nhân cách của phụ nữ mà hèn hạ đến thế,há phải tội ở phụ nữ? Mà tại lịch sử nước ta là một lịch sử ?o Vô Giáo Dục? mà thứ nhất lại là giáo dục về phụ nữ,thiệt không có lý gì. Đời xưa,quyền vua chuyên chế,cách giáo dục là ngu dân, mà đối với con gái,đàn bà lại ngăn ngừa cấm chế,bịt mắt bưng tai,giữ một câu nam tôn nữ ti làm tiêu chuẩn.
    Kìa con trai,đã không muốn cho có anh hùng hào kiệt,thời những phụ nữ tất phải chôn hết vào đống mả ngu si, nhỏ từ việc làng việc họ,lớn đến việc nhà việc nước,việc triều đình,không một tí gì kể đến con gái đàn bà; mà chỉ xem con gái đàn bà là một bầy gà mái, vẫn không muốn dạy dỗ mà cũng không cần dạy dỗ làm gì. Tích lệ lâu ngày, trùng trùng điệp điệp đến lúc bây giờ thời tệ hại lại càng nặng hơn xưa.
    Khi trước tuy rằng không giáo dục, mà nhờ cái khuôn thiên nhiên đào tạo, cậy cái phép tổ phụ di truyền vợ tốt dâu hiền, mẹ từ con thảo, ở trong buồng the bếp núc, chưa hết thảy là bầy gà,ổ vịt.
    Khốn khổ nhất là ?o Giáo Dục Ngày Nay? khuôn.....uốn nắn từ lên ba lên bảy, lò.....vun đắp khắp kẻ chợ nhà quê. Hình thức bề ngoài tuy vẫn có cái ?o Mặt Nạ Giáo Dục?, mà tinh thần trong cốt lại làm cho tiêu mòn cái nhân tính của người.
    Giáo dục giả dối bấy nhiêu,thời phụ nữ sa sút cũng bấy nhiêu,cái họa áp chế ở gia đình, không bằng cái họa ?oBùa Mê Giáo Dục?,vứt hết kim tiền máu mủ vì ?oPhấn Sáp Nước Bông?, hao hết thời giờ quý báu vì ?oĐua Hồng Diện Lục?; mua được một lá bằng tốt nghiệp, thời xem cha mẹ chú bác không đáng một xu, mang được cái lốt ma-đam, bà này bà nọ, thời xem đất nước quê hương không bằng một sợi tóc,thế mà nữ sĩ này,nữ sĩ nọ, danh hiệu um sùm,thế mà nay nữ quyền,mai nữ quyền; kêu rêu xao xác, phụ nữ như thế còn vấn đề gì bàn nữa đâu. Những người còn có tâm huyết,còn có can tràng,xét đến tình trạng phụ nữ xã hội ta,bảo không chán ngán buồn rầu làm sao đặng.
  2. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Phi Cao Đẳng Bất Thành Phu Phụ
    Ước gì em lấy chồng Tham
    Bõ công sửa túi cũng cam một đời
    Cơm ngày hai bữa ngồi chơi
    Ăn mặc đúng mốt,nói cười tự do
    Ước gì em lấy Đốc Tờ
    Bõ công trang điểm đợi chờ bấy nay
    Khởi nhà một bước xe ngay
    Về nhà công việc có đầy tớ sai
    Ước gì em lấy Tú Tài
    Ngày nay Mợ Tú,ngày mai Tham rồi
    Trong nhà có sẵn bếp bồi
    Cơm bưng tận miệng suốt đời sướng thân
    Ước gì em lấy Cử Nhân
    Chiều chiều em cắp vợt quần ngao du
    Chẳng bà Huyện cũng Giáo sư
    Chồng Đốc vợ Đốc kẻ thưa người trình
    Lên xe xuống ngựa vung vinh
    Cùng nhau bình đẳng chữ tình sẻ chia
    Ước gì em lấy ông Nghè
    Danh thơm lừng lẫy ba kỳ biết tên
    Nay rạp hát mai Ô Ten
    Chiều chiều cắp nách cùng lên bờ hồ
    Trong nhà có sẵn ô tô
    Đến mùa viêm nhiệt ra Đồ Sơn chơi
    Nếu em cầu được như lời
    Thì em sẽ sướng như người tiên cung
    Ví bằng phải lấy Phán Thông
    Dù là ký giáo hay ông học trò
    Thì em nhất định xin thôi
    Phòng khuê em lại nằm co đợi chờ
    Nếu mà cha mẹ ép nài
    Em mượn dòng nước cho rồi ngày xanh.
    ( Thơ trào phúng Lemur Ng.Cát Tường )
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chú Mạnh lâu lắm rồi ko thấy chào hỏi gì anh em cả.Từ ngày chú "Khởi hành" cắp đít vào Nam cho đến nay chưa thấy 1 lần chú online Yahoo hỏi han tình hình anh em.Tin nhắn thì hoạ hoằn lắm mới thấy vài tin, chả biết chú vào đó đú thế nào chứ kiểu này ra truờng anh phải vào thăm chú mới đuợc
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sặc!
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chú Mạnh vào trong đấy lắm bạn hiền quá nhỉ? Mà sao toàn em gái vậy.Hôm nào vào Đồng Nai nhờ chú cho đi thị sát tình hình các em trong đấy tí nhể ? Nhân tiện cho anh gửi thằng Mạnh cho các em gái chăm sóc dùm, nó yếu đuối lắm xa phụ nữ là không chịu được đâu.
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sặc! Bắt đền nhà bác can tội làm emsặckhi đang uống nước ngọt!
    Vàng vàng 1: Bác cứ yên chấy nhá! Bọn em sẽ "chăm sóc", "tút" cho bác ý gọn gàng từ chân đến tóc nhá!
    Vàng vàng 2: sặc thật rồi!
  9. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Thằng khỉ Đạt,mày có vào chơi với tao thì vào.Tao dẫn mày đi thị sát tình hình Đồng Nai.
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm.Anh sẽ cố vào với chú.Mà sao cái box này đến lắm con gái.... Phải cái tính mình thấy con gái là thèm.

Chia sẻ trang này