1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khói và mây, gửi em đồ tồi....

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 04/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Những ngày cuối tháng 4 năm 2014, trải qua 2 lần chia tay trong suốt 3 năm yêu nhau, cả 2 vẫn quay lại, nồng ấm như chưa từng chia xa. sau 6 tháng quay lại, 2 đứa quyết định cho gia đình 2 bên gặp mặt. Tưởng chừng như hạnh phúc đã đến ngày viên mãn thì đúng 1 ngày sau khi bố mẹ anh gặp bố mẹ em, em bảo e cần thời gian suy nghĩ thêm?????????? thế là lại xa nhau.....

    - Tối nay a có bận gì ko?
    - A chưa có kế hoạch gì
    - Vậy mình gặp nhau nhé
    - ok

    Và rồi vào buổi chiều cái ngày cuối cùng của tháng 5, quán cafe trên phố cũ, mọi thứ đã kết thúc, e đã nói hết tất cả, vất bỏ tất cả. Em đã khóc, a thì cố gắng kìm nén, chẳng nói gì, im lặng để đồng ý, nhưng rồi a cũng khóc. Nhưng lần này thì a chẳng muốn níu giữ nữa, những gì e đối xử vs anh, vs gia đình anh khi mọi người sang nhà em nói chuyện, sự lạnh nhạt, khó chịu của em khi 2 gia đình đặt vấn đề cưới xin. A chịu đựng vậy là đủ rồi....

    Tình cảm thì còn nhiều lắm, nhưng đôi khi cũng phải dùng lý trí để kìm hãm lại, liệu có xứng đáng để anh níu giữ, để anh cố gắng nữa ko??? khi e nói rằng "trước ngày 2 gia đình gặp nhau, e đã gặp người t3 1 lần nữa, và rồi họ đã khiến e lung lay, e nói e ko hiểu nổi mình??? vậy mà e cứ bắt a phải tinh tế, phải hiểu em nhiều hơn?????"

    Suốt 1 tuần chia tay, a chẳng khóc lóc gì, chẳng đau, vì a biết, cũng ko còn gì dành cho anh nữa rồi. Nhưng sau hôm nay, a đã khóc, khóc rất nhiều. A đ' phải khóc vì e đâu, a khóc vì mẹ a gọi điện giục 2 đứa cuối năm cuối, để rồi a thông báo vs mẹ anh chuyện này, a suy nghĩ 1, có khi bà suy nghĩ 10, nào là: "hay tại gia đình nó chê gia đình mình??? hay nó yêu thằng khác rồi??". A khóc vì mình ko biết nói vs mẹ thế nào, a ân hận vì gắt lên và cúp máy vs bà " Con mệt lắm ồi, mẹ chỉ cần biết thế thôi."

    25 năm trên đời, chẳng làm đc gì cho bố mẹ, cv thì ko phải là giàu có, nhưng tự so sánh vs bạn bè thì cũng chả thua thằng đ' nào. Chưa 1 lần hút thuốc, nhưng tuần qua, a chẳng thiết gì nữa, hút hết bao này bao khác..... rượu bia càng uống càng tỉnh.... nhưng thôi, a sẽ cứ để mình buông thả 1 thời gian ngắn thôi. A sẽ sống vì gia đình, vì bản thân. Quá đủ rồi.

    A không trách móc gì chuyện chia tay, bởi đã đến lúc này, lỗi là ở cả 2, nhưng a chỉ cay, là sao em ko nói cho a sớm hơn?? sao e gieo cho a cái hy vọng vào 1 cái đám cưới vào cuối năm nay, cho bố mẹ anh hy vọng..... để rồi hy vọng của anh ở đâu hả em?????

    p/s: E thì chỉ toàn ngồi hóng chuyên của các bác, cũng có vào khuyên giải này nọ, nhưng chưa 1 lần nghĩ mình phải viết truyện đời mình lên đây, cũng là giờ e uất quá, thương bố mẹ nhiều hơn... cảm thấy bản thân có lỗi vs gia đình..... cảm thấy đời thật chó, chớp mắt cái con người đã thay đổi........

    E đang rất nản nên viết lủng củng, bác nào có đọc được hết thì e cảm ơn, e đi làm điếu thuốc đây, đêm nay dự là sẽ rất dài!! có khi mai phải xin nghỉ làm..

    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này