1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khốn khổ khốn nạn cái thân em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quach_tinh_dai_hiep, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    khốn khổ khốn nạn cái thân em

    đau đầu mấy ngày nay rồi. may thằng bạn cho cái topic. đọc được vài bài mừng húm mừng hụm.

    e cứ tưởng mọi việc tiêu tan hết cả rồi. vào đây phải nhờ hải thượng lãn anh lãn chị bốc thuốc cho, thì may ra mới cứu được e quả này.

    để e kể sơ sơ thế này. e nhà các bác năm nay cũng đã khá nhớn rồi. không còn tâm trí đâu để mà yêu đương nhăng nhít nữa. ngày xưa cái thời còn xuân tóc đỏ. cũng trải qua vài quả tình. nhưng hầu như toàn cá xấu. mà lại toàn chó ngáp phải ruồi. bẵng đi một thời gian. giai của các bác không yêu đương gì. gần đây đổ đốn thế nào, lại xông vào chốn mũi tên hòn đạn. thật ra thì e cũng chẳng muốn chui vào cái chốn thâm cung kỳ bí đấy làm gì. nhưng có lẽ ông trời bắt khổ. e của các bác thì suốt ngày chỉ rượu chè bia bọt (cách đây khoảng 1 tháng). một hôm cũng thật tình cờ và thật bất ngờ, e lên chỗ cái gọi là cổ ngư lệ thu. đàm đạo cùng một thằng nữa. hai thằng chưa đc giọt nào vào họng. tự nhiên đâu lòi ra hai e nữa. tót vào bàn bên cạnh cái kiểu ngồi e nói k ngoa chứ. theo nguyễn du thì có thể gọi là "ghế trên ngồi tót sỗ sàng" thực ra bọn e lên đây uống rượu là chính chứ có định đi ngắm gái đek đâu(ngắm thì ra mịa bể bơi mà ngắm cho sướng) thế nên e cũng kệ các gái. lại còn chổng mông vào các e ý nữa chứ. thằng bạn e thì cứ ngồi ngây như phỗng. soi hai e đằng sau. e mới thấy lạ. vì thằng này nó cũng giống tính e, ít khi soi gái. e quay lại nhìn các e ý với ánh mắt ko khác gì nhìn người ngoài hành tinh. mà bố mẹ đẻ em ra, lại cho e một cái nhìn rất chi là...x quang. thế là cái e mà e định kể ra đây mới hất hàm nhìn e bảo "nhìn gì thế ku". ô hô, thiện tai. cái loại mặt dày. nhưng cái miệng e thì nó không khác gì hòa đại nhân(ý e là hay cười) e bảo "ku nhìn e" mặt e thì cứ trơ ra. xong e mới nhìn rất chi là lấc cấc. của đáng tội. e ý trông lại ngon giai. e tưởng đá chúng nó một câu thế thì chúng nó cũng vỡ mẹ cả hàm nó ra rùi. ai dè e ấy cũng cắn lại ngay một miếng được "thích thì sang mà nói chuyện" hô hô. gái thế kỷ 21 có khác. e với thằng bạn cười hu hu. rồi mời 2 e ý sang ngồi cho vui. đàm đạo câu chuyện cho thêm rôm rả.
    à. mà e ko rông dài nữa. đầu tiên các bác cứ gỡ cho e quả này đã. tối thứ 7 tuần trước e gọi điện cho e ý đang hồi gay cấn. e thấy cao hứng quá. mới phọt ra một câu:"e đúng là đốm lưỡi" ý của e thì chỉ là định nói e ấy thông minh hài hước thôi. e bỗng nghe tiếng rập máy cái rầm cái. khi đó e mới ngớ người nhận ra rằng??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(:(:((:((:((:((
    thế là từ hôm ấy. bặt vô âm tín. gọi điện thì tò tí te. tin đi thì chẳng thấy tin về. nick thì lúc nào cũng thâm sì thâm sịt như dái bò. e của các bác lòng nóng như lửa đốt. ko biết phải làm thế nào bây h.

    hỡi các tiên sinh cành cao cành thấp. cao thủ thấp thủ. nội quốc cũng như ngoại quốc. có bệnh thì vái tứ phương kính mong các bác vì cái tâm của người tư vấn mà giúp đỡ e quả này. e xin muôn vàn cảm tạ
    chờ tin các bác như nắng hạn chờ mưa
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác Quách Tĩnh này, đọc bài của bác tớ cũng thấy đau đầu quá. Ko phải vì chuyện của bác, mà vì bác viết chấm câu lung tung cả. Đại khái bác nên sửa cách hành văn 1 tí, chấm cái nào ra cái đấy, sau đó viết hoa cho nó giống bình thường. Võ giỏi rồi thì dành chút thời gian ôn văn đi .
    Về đoạn đốm lưỡi ấy mà, cứ chịu khó hàng ngày nhắn vài cái tin giải thích & xin lỗi , thêm mấy câu nịnh bợ cho khéo vào là nguôi đấy. Có điều cứ theo cách hành văn của đại hiệp mà suy thì chuyện này sẽ còn tiếp tục, mà có khi còn nặng đô hơn "đốm lưỡi" ấy chứ . Biết đâu yêu nhau rồi, đang gần nhau đại hiệp hứng lên phán 1 câu tương tự là toi đấy .
  3. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Dung cô nương đang đi phẫu thuật lưỡi để tẩy đốm rồi, ít nhất phải mất 3 tuần.
    Trong thời gian này đại hiệp nên luyện tập Ngữ pháp thập bát chưởng.
    Lần sau khen gì phải nói rõ ràng nhé.
  4. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thật ra trong cái sự việc này thì e làm e chịu thôi. nhưng mà e công nhận cái chuyện văn vở của e nó dốt nát quá. ngày xưa e làm văn thì quả thật mỗi lần chữa bài nó là một tấn bi hài kịch thế nên các bác chửi e thì e sẽ tiếp thu.
    thq e gửi một cái tin nhắn xin lỗi e ý. đại loại là thế này. nếu a thè lưỡi ra thì e sẽ thấy lưỡi a đốm hơn lưỡi e đấy. nhưng mà đến h thì nó vẫn pending. e thì e thấy mình nhắn quả tin đấy nó hơi ngu ngu hơi súc vật một tý. hôm qua e ý cò mò mặt lên mạng treo một cái status hết sức mẹ mìn. go go go. e thì e nghĩ cái này nó có hai nghĩa. một là đuổi e đi hai là... e nhìn thấy e ý mò mặt lên thì e sướng phát cuồng. mất mặt mấy ngày roài nên trong lòng cũng sao xuyến nhiều lắm được cái e mấy ngày qua e cũng đọc qua vài môn bí kíp của các bác trong này nên lòng cũng chắc như bàn thạch. e chỉ thở khẽ một câu "nắng hạn đợi mưa rào mấy ngày nay rồi đấy" e đợi đến 3'' cũng ko có câu trả nhời thế là cũng nản lòng, e type luôn"a bận chút phải out đây" rồi e đi vào chốn invisible. y như rằng e vài giây sau e nhận đc một cái tát vào mặt "hà nội trời nhiều mây không mưa gió nặng nhiệt độ từ 40 50" đấy tình hình nó khốn nạn thế đấy các bác ạ
    theo các bác thì quả này nó còn đc cái sơ múi gì không. để thằng e còn biết đường tổ lượn, chứ để con ma nữ nó hành xác kiểu này thì thằng e của các bác không chết thì cũng ra văn điển đấy các bác ạ
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em nó chắc đi Sing công tác vài ngày kiếm ít tiền, hoặc là theo chân thằng đại gia nào đó đi trình diễn thời trang áo tắm
    Theo anh thì chú chả nên lăn tăn làm gì. Tiếp tục sự nghiệp rượu bia mà tìm em khác
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn bôi vàng ý mà, là em ý tha cho đại hiệp rồi đấy. Tuy nhiên tính ma vẫn còn nên em ý ko chịu nói thẳng ra là "Anh ơi, em nhớ anh lắm".
    Tích cực tấn công đê.
    Lần sau cố gắng khen cho nó rành mạch .
    Văn phong khá hơn nhiều rồi, anh em đọc bài của đại hiệp đã vỡ ra đc nhiều điều. Tuy nhiên sau chấm câu thì làm con chữ to 1 cái cho nó hoành tráng.
    Chúc may mắn nhé.
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nếu e nó đi sing thì chú cũng nên mừng cho e nó bảo nó gửi cho ít tiền mà rượu chè cho nó bõ. Mà nghe cái quả làm quen của chú a thấy cứ như gái trên sàn ý, những quả hoành tráng như thế thì thường đi đến cái kết cục bi thảm lắm lắm. Mà chú toàn rượu chè thế nghe chừng các gái nó cũng không khoái đâu a nghĩ chú nên chọn ngày dông bão, mời e nó lên quán thịt chó nào đấy. uống tiết chó thề độc về cái chuyện phát ngôn của chú là ko có ý gì .
    Lần sau e nó lên mạng mà con treo những cái status bố mìn như thế chú cứ meo meo meo cho a.
  8. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nghe bác manhmouse nói làm mang tiếng e quá. e của các bác quá cái tuổi chơi với các e gái trên sàn roài.
    @omaichuoi e thì e cũng bán tín bán nghi như thế nhưng e ko biết làm thế nào để khẳng định cả. thế nó mới đau sờ cau chứ
    để e kể nốt cái chuyện mà nghe chừng nó hết sức tông dật này.
    sau khi bê được hai e ý sang bàn bên e thì bắt đầu vào cái câu chuyện vô cùng sến này. Bắt đầu tên tuổi địa chỉ quê quán đang ngồi rất buồn thì e mới nghĩ ra một cái mà ngày xưa e đọc rồi. e mới quay sang e ý e hỏi "thế bố e tên gì" e ấy hình như ngờ ngợ nhưng mặt vẫn rất nai tơ trả lời rành mạch rồi đá lại e một câu"a có muốn biết tên ông nội e nữa ko" khà khà. a mới bảo "thôi để lần sau đi chơi a hỏi nốt cũng đc" hê hê. thế là e phá vỡ được cái thế bế tắc đấy. câu chuyện ngày càng cao trào xoắn xít tit mù. hóa ra là 2 ẻm đi làm rồi. cái ẻm e kể học quan hệ quốc tế ra vừa mới nhận việc. hn hai e đi ăn cái món xalat x y z gì đó. càng nói e càng khai thác được nhiều kim loại quý ẩn đằng sau cái vẻ cầy cáo đấy các bác ạ. sau cuộc vui e đàng hoàng đưa cái đt đểu cho e ý và bảo "ghi sđt của e vào đây có gì vui vẻ thì bọn a gọi" e ý mặt như đâm lê chắc mọi lần toàn đc bọn khác nó xin số kiểu vn. e chơi quả kiểu úc cho nó máu. đấy cái công đoạn làm quen nó thế đấy các bác ạ
    e của các bác thì có thể nói qua thế này. dung nhan e cho e 5 điểm. lang bạt giang hồ đủ cả rồi. nói chung là e của các bác ko đẹp trai nhưng trông phong trần, giọng nói thì nó là tổ hợp của thằng hen suyễn lâu năm+ ễnh ương+công nông... mà khốn nạn cho cái giọng của e các e gái bảo nghe cái giọng e rất truyền cảm và đàn ông nữa. hê hê.
    còn tình hình hn là vẫn chưa có gì thay đổi cả, vẫn chơi trò vườn không nhà trống. E thì e chưa có cái suy nghĩ gì mới mẻ để giải quyết cái tình trạng này cả. hôm qua e định đến nhà e ý chơi. nói mịa nó ra thế nhưng cứ thấy nó làm sao ý. theo các bác. e có nên đến ko hay là phải làm cái gì bi h
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác này gặp phải em cáo "phong trần" quá, nói năng thì ngang ngạnh, đốp chát. Con gái con lứa dẫn nhau đi uống rượu lại còn ngồi ghếch chân lên nữa, chán. Nói chung là bác lang bạt kỳ hồ nhiều nên gặp phải 1 em cũng bướng chẳng kém, nồi nào úp vung nấy thôi. Tóm lại, với mấy em cứng đầu cứng cổ thế này thì các bác gà phải mặt dày và ... trơ trẽn 1 chút mới ăn thua
  10. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @ice_lip e ý là ko có rượu chè gì bác ạ. có vẻ rất lì đít.
    e và cái e của nợ đấy thì chưa yêu nhau chỉ mới là thích thích thôi. hay í ới nhắn tin gọi điện rồi thi thoảng rủ nhau đi ăn. e cũng ko biết thế có phải đã là cái dấu hiệu gì chưa. vì e thấy có vẻ các e gái bi h cũng thoáng hơn trong cái nhìn về cuộc sống. có nghĩa là măm thì vẫn măm chơi thì vẫn chơi, thủ thỉ thì vẫn thủ thỉ, đôi khi lại buông ra những câu chết người nữa. đến khi nhìn mặt mình nhìn bắt đầu ngu ngu thì nó mới đá cho một câu a e mình làm bạn nhé. thế nên e cũng chưa ngu đần đến mức là cứ gào toáng lên là a y e gì gì đấy. e muốn cuộc chơi nó phải mang tính trí tuệ một tý, nhưng "tài nhỏ mà ngôi cao trí mọn mà mưu lớn" không gặp họa ấy là hiếm lắm. thế nên giờ e mới khổ thế này. k làm chủ đc tình huống.
    tình hình thì có vẻ sáng sủa hơn rồi. hôm chủ nhật điên điên lên e mới phi đến tận nhà chẳng quà cáp gì cả. mình đem quà nó lại tưởng e bợ đỡ nó thì hỏng. e ý cũng ra tiếp đàng hoàng như ai mặt nó thì cứ bơ đi. e cũng chưa đề cập đến cái gì cả. e ý mới hỏi e "sao hn mèo lại đến nhà chó thế này" e đoán là chắc cũng chưa hết giận. e mới cười cười le lưỡi một cái "tại hạ lỡ lời mong cô nương bỏ quá" "dễ nhể" e cũng lại cười một cái nữa giọng vô cùng thành thật và ngọt ngào "tưởng cô bị làm sao nên tôi đến thăm thôi đoán cô giận quá nên long thể bất an hn đành hạ cố đến thăm vậy. e ý đoán là ko câu kéo gì đc cái này nữa nên sau một hai hồi phân giải là ok rùi. nhưng mắt sắc như dao vẫn còn vớt vát một câu "cơ hội cuối cùng đấy nhá".
    e của các bác đc lời như cởi tấm lòng ngồi ba hoa một lúc rồi lại còn hẹn đi ăn kem chuộc lỗi nữa chứ.
    e thì nói thật là bi h cũng thấy nản nản rồi có vẻ thành này khó công quá.
    theo các bác thì e phải làm thế nào bây h. nên tiến tiếp hay thôi. thái độ của cáo thế này thì e là vđv số mấy trong mắt cáo. hit hit

Chia sẻ trang này