1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khốn khổ vì cờ bạc, cá độ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi vuhuynh_k14, 29/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhuynh_k14

    vuhuynh_k14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Điều dưỡng trằn Đức Tú - Khoa Nghiện chất, Bệnh viện tâm thần Trung ương đã cho biết, thời kì mới đây, những người đã phát bệnh do thất bại về mặt vốn đầu tư ra vào viện càng ngày càng phổ quát lên. phổ thông người mắc bệnh bị chứng rối loạn thần kinh vì nghiện cờ bạc, thua cá độ nhà cái tốt nhấtbóng đá nên bị chủ nợ truy lùng rất ráo riết tới nỗi dẫn tới hoảng loàn và rối loàn tâm lý.

    [​IMG]

    Người mắc bệnh Nguyễn Thị Vân, 48 tuổi (ở Mai Động, Hà Nội) mới đây đã phải nhập viện chỉ vì thua cá độ bóng đá, bài bạc. Thuở là con gái, bà đã rất thích đánh bài, chơi cá độ bóng đá. lúc lấy chồng về, bà đã không từ bỏ được các lề thói mà ngày lại càng trở nên yêu thích. Ngày nào mà ko “vào sới” là bà không thể chịu được.

    Đánh giá về quá khứ của bà Vân được biết, Đầu tiên bà chỉ theo bạn rủ để chơi đánh bài cho vui, nhưng sau dần còn tham dự vào cá độ. Mỗi lần chỉ mang trăm ngàn rồi đến vài triệu. khi mới chơi, ngày nào bà Vân cũng thắng cá độ nên khôn cùng phấn chấn. Dần dần bà càng nhún mình sâu vào hơn. Hết cá cược ở những giải bóng lớn quốc tế cho đến những giải nhỏ ở trong nước, từ vài trăm nghìn dần dần lên tới vài triệu đồng. Bà cũng đã nghỉ hẳn việc để mà ra quán ca-fê ngồi cả ngày và chúi mũi vào chiếc tivi, hồi hộp để dõi theo từng trận bóng. Số tiền bà cược cứ cải thiện dần lên theo cấp số nhân. Thắng được một trận thì lại thua tới tận 3 trận nhưng bà vẫn cố chơi để “gỡ vốn" cho bằng được.

    Thậm chí bà còn dám vay cả lãi hot của bọn phố hội đen. Nhưng vận may thì chẳng thấy đâu, chung cuộc thì đều “tiền mất, tật mang”. Bà đã thua số tiền lên tới sắp 3 tỷ đồng, và ngôi nhà 3 tầng của bà cũng đã bị siết nợ. Thêm vào đó, bà Vân đã bị chồng ly dị vì không thể chịu được cái cảnh thị trấn hội đen hàng ngày tới để siết nợ, chửi bới, đập phá. 2 đứa con của bà cũng đã bỏ ra nước ngoài. Hết chỗ để mà bấu víu, bà tậu đến các họ hàng mong với thể giúp đỡ nhưng người nào cũng ngán ngẩm vì máu bài bạc mang trong người bà. Số tiền cả nợ cả vốn lẫn lời ngày tăng nhanh, bà đã đâm ra rối trí phổ biến đêm không thể ngủ được nên dẫn tới loạn thần, phải vào bệnh viện điều trị.

    Bài viết tiếp theo: http://bit.ly/2cRUUUm

Chia sẻ trang này