1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khốn nạn khi người yêu cũ quay sang yêu bạn thân!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn khi người yêu cũ quay sang yêu bạn thân!

    Phải làm gì đây hả các bạn.Cô người yêu cũ của tôi quay sang yêu thằng bạn thân nhất của tôi.Nếu như cô ta yêu thật lòng thì còn hơi hơi Akay.Đằng này cô ta dám phát biểu yêu thằng bạn thân nhất của tôi để trả thù tôi.Vì cô ta vẫn còn hận tôi.Mình có làm gì đâu mà cô ta hận nhỉ?Ngày xưa chính vì hiểu lầm mà cô ta đòi chia tay.Định nói cho ông bạn biết nhưng khổ nỗi nó đắm cô ta quá.Biết làm sao đây.Con Gái bây giờ dã man thật!
  2. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Troài ....ko biết bác có tự ái không...nhưng tôi xin được nói thẳng. Với cái loại con gái giở hơi như thế bác bỏ nó quách đi cho rảnh nợ. Ai đời đi yêu thằng bạn thân để trả thù bao giờ không cơ chứ...cái loại con gái này theo tôi đánh giá là có vấn đề về bộ phận chỉ huy trung ương( hay còn gọi là ẩm IC)..Nếu nó đã làm thế bác nên kệ m... nó đi, bác mà cứ theo đuôi giải thích nó càng nhờn.....Ở đời có một số đứa con gái vô lễ lắm, bây giờ nó lộ nguyên hình là may cho bác...chứ sau này giữa bác và nó có sự ràng buộc, lúc đó nó mới lộ nguyên hình thì muộn mất rồi.
    Thế thôi chúc bác sớm thoát khỏi vấn vương với của nợ đó và tìm cho mình 1 của nợ khác ngoan hơn , biết điều hơn nhé.Nên nhớ đàn ông tính tự trọng cao, không nhận hàng lởm, hàng phế thải....Peace!
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Oạch!mình đâu có vương vấn cô ta.Cô ta đã bỏ mình từ lâu lắm rồi.Chỉ vì cái chuyện hiểu lầm nho nhỏ.Thế là từ đó cô ta đâm ra hận mình.Thằng bạn thân đâu có biết cô ta là người yêu cũ của mình.Khốn nạn thật đó,nói cũng không được mà không nói thì không yên tâm.Thằng bạn mình say nó quá đi mất rồi.Mình chỉ thấy thương hại cô ta thôi!Không biết có cách nào thuần dưỡng cô ta để vẹn cả đôi đường không?
  4. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Oài.. còn hận còn yêu, chết thật.. Thôi bạn bác dại thì phải chịu thôi bác ah.. có ngã đau thì mới sáng mắt.. bg bác cũng không làm gì được đâu.. có khi lại càng thêm sứt mẻ tình bạn bè ý chứ.. Mà em thấy.. bạn bác iu được bồ cũ của bác kể cũng hay đấy nhỉ.. chậc..
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn đâu có biết cô ta là người yêu cũ của tôi.Nếu biết mà vẫn yêu thì có lẽ tớ táng cho nó một trận!
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Chời.. thế sao bác không thử nói đi.. Em tưởng bạn bác biết mà vẫn yêu thì đến lúc bác nói ra bạn bác lại nghĩ bác không cam.. Chứ thế này bác thử tâm sự với bạn bác xem .. Để cô ta là người nói trước em nghĩ không hay
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn đâu có biết cô ta là người yêu cũ của tôi.Nếu biết mà vẫn yêu thì có lẽ tớ táng cho nó một trận!
    [/quote]
    Hờ hờ, kể cũng lạ nhỉ Chả lẽ bác kia lại không biết ai là người yêu cũ của bạn thân mình.
    Thế giả dụ bác và bạn gái bác vẫn đang yêu nhau mà ông bạn thân kia lại đi cưa đúng cô người yêu của bác thì tính sao đây???
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thường hay xảy ra lắm. Kể cả con trrai cũng có chứ không phải một mình con gái. Nếu yêu thật thì không sao, còn yêu để trả thù thì thật là... Nhưng nếu người ta đã như vậy thì đừng quan tâm, vì người khổ không phải là mình. Trừ khi mình vẫn còn yêu. Chúc bác tỉnh táo nhận ra..
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextĐọc topic này mình cảm thấy cô bạn của bạn chắc phải có một cái gì đó cuốn hút lắm phải ko?
    Theo mình thì bạn ko nên nói gì cả , cái gì đến tự nó sẽ đến. Nếu bạn khuyên bạn của bạn thì thứ nhất:
    -Sau này khi biết cô ấy là người yêu cũ của bạn thì anh chàng kia sẽ đâm ra hận bạn và cho là bạn cố tình gây chia rẽ để trả thù.
    -Thứ hai:Cô ấy sẽ tranh thủ dược tình cảm của anh ta(bạn của bạn), sẽ càng làm cho cô ấy có cái cớ để nói bạn hơn.
    Vì vậy bạn hãy tỏ ra dửng dưng như coi điều đó ko quan trọng. Thời nay có rất nhiều tình yêu phát sinh từ hoàn cảnh như thế, và biết đâu một lúc nào đó hai bạn sẽ trở lại thân thiết như xưa.
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, kể cũng lạ nhỉ Chả lẽ bác kia lại không biết ai là người yêu cũ của bạn thân mình.
    Thế giả dụ bác và bạn gái bác vẫn đang yêu nhau mà ông bạn thân kia lại đi cưa đúng cô người yêu của bác thì tính sao đây???
    [/quote]
    Tôi yêu cô ta trước khi tôi có người bạn thân này và chính vì vậy bạn tôi không biết cô ta.Đến khi nó giới thiệu với tôi thì mới giật mình.Hoá ra cô ta đã chủ đọng tấn công bạn tôi để trả thù tôi.Không biết phải làm thế nào nữa.Đầu óc nổ tung ra mất thôi.Sao cô ta lại đểu giả thế?Tôi thì luôn mong cô ta hạnh phúc.Ngược lại cô ta lại muốn tôi phải sống trong dằn vặt.Nguyên nhân đâu phải tại tôi.Chỉ vì hiểu lầm mà cô ta đánh mất tình yêu đối với tôi.Giải thích thế nào cũng không hiểu.Đến giờ vẫn thế các bạn ạ.Con Gái là như vậy đó!Không biết đường nào mà lần!

Chia sẻ trang này