1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khốn nạn khi người yêu cũ quay sang yêu bạn thân!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh này, cái cảm giác của anh thì cũng dễ hiểu thôi. Nhiều người trong này bảo anh vẫn còn yêu người bạn gái cũ nên mới acay, nhưng em thì ko cho là như vậy. Đơn giản là dù mình đã ko còn yêu người ta nữa, đã dứt khoát chia tay nhưng ko ai lại cảm thấy dễ chịu khi người yêu cũ đã có bạn trai mới quá nhanh chóng, mà hai người ấy lại cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình. Ko tức mới là chuyện lạ. Ai cũng có sự ích kỷ/ tự ái như thế mà thôi. (Em hay nói đùa kiểu "ko còn yêu thì biến khỏi mắt nhau"). Anh đừng suy nghĩ nhiều ko lại tạo ảo giác cho mình là vẫn còn yêu người con gái ấy.
    Cô người yêu của anh tự ái cao và tính tình còn háo thắng lắm. Anh yên tâm, khi cô ta làm như vậy thì cô ta vẫn còn yêu anh và trong lòng chắc chẳng dễ chịu gì đâu. Chính vì vậy ANH ĐỪNG GIẢI THÍCH GÌ VỚI CÔ ẤY CẢ. Đơn giản là vì tự ái cô ấy quá cao để chấp nhận lời giải thích ấy. Anh làm như vậy chỉ là ve vuốt cái tự ái của cổ mà thôi. Rồi cổ sẽ lại nghĩ y như các bác ở đây là anh còn yêu, còn luyến tiếc và muốn cô ấy quay trở lại nên mới làm như thế... Em nói thật, dạng con gái này anh mà quen cũng ko có hạnh phúc đâu.
    Giải pháp hay nhất là: anh cứ phớt tỉnh với cô ấy, anh càng phớt, cô ấy sẽ càng ***g lộng lên, hậu quả thì cô ấy tự gánh thôi nếu còn ko chịu thức tỉnh. Đối với bạn anh, anh hãy nói thẳng ra sự thực, đừng dài dòng kể lễ rằng trước đây anh và cô ấy thắm thiết mặn nồng như thế nào. Chỉ cần nói là hai người đã từng yêu nhau, và bạn anh nên cẩn thận để đừng nhầm lẫn, thế thôi. Phản ứng của bạn anh ngay lúc đó chắc chẳng dễ chịu gì đâu. Nhưng ít nhất sau này anh cũng sẽ ko phải né tránh cảnh 2 người đó lượn trước mặt anh nữa. Và dù tương lai 2 người đó có như thế nào, anh cũng ko có gì phải day dứt vì anh đã ko lừa dối ai, bạn anh cũng ko thể trách anh vì anh đã làm tròn vai trò một người bạn.
    Sau đó, bản thân anh nên quên cô ấy đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến đầu óc nhiều quá.

Chia sẻ trang này