1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khốn nạn số Đào Hoa, khổ nhục vì tình @#$^_%*&(^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hamburger, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sigmund Freud đã nói rằng mọi hoạt động của con người từ ngoáy mũi, cắn móng tay cho đến làm văn, làm thơ, nghiên cứu khoa học đều nhằm mục đích thoã mãn các nhu cầu về *** (một cách ý thức hay vô thức). Mọi con đường đều dẫn đến cái giường.
    Mình không tin ông Freud này lắm nhưng càng vào ttvnol càng đọc bài của các bác trai thì mình cành thấy Freud đúng.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nói đàn ông chỉ nghĩ tới *** không khác gì nói đàn bà chỉ nghĩ tới lập gia đình. Dù rằng nó đúng, nhưng khá phiến diện.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 21/04/2006
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thế chú hướng đến cái gì? cái gầm giường chắc. .
    Mượn tạm chú 1 dòng
    đọc cái bài của thằng ku này bùn cười vật!
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chậc, thằng nào không nói về cái giuờng chắc chuyên gia "thẩm du" trong nhà tắm quá... Tội nghiệp
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lại xa bẫy con gà này rồi

Chia sẻ trang này