1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khốn vật bọn Sếp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi michys, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có thế đâu nhỉ. Sếp tớ làm còn quần quật hơn cả nhân viên. Ko làm thì chết với bác tổng ấy ạ.
    Quy chế, hay luật lao động thì đã có phòng nhân sự, liên quan gì đến sếp hả ấy? Làm ăn vớ vẩn nhân viên nó bỏ đi thì có mà khóc thét. Mà sao nhân viên lại bất đồng ngôn ngữ với TGĐ được? Cty nước ngoài nào mà nv viên chả fải nói được ngôn ngữ mà bác tổng biết nói
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sếp tớ hiền và tính hay lắm ! Chẳng có gì để mà phàn nàn cả !
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ rắc rối lắm.
    Nhất là nếu bạn là dân kỹ thuật sẽ hiểu.
    Bọn này chỉ biết tiếng Anh thôi.
    Bọn bạn tớ là dân kỹ thuật nên nghe kể nhiều, bức xúc lắm.
    Nói là bất đồng ngôn ngữ thì cũng không hẳn, vì vẫn có thể trao đổi bằng tiếng Anh.
    Nhưng cái quan trọng là...mà thôi, phải ở bên trong chắc mới hiểu được cái khó khăn của những nhân viên quèn muốn đấu tranh cho quyền lợi của mình nhưng lại phải thông qua một bọn trung gian, chúng chặn đầu rồi còn đâu.
    Hơn nữa, quan điểm của bọn nước ngoài vẫn là bóc lột, nên có thể nói cả tổng giám đốc và bọn trung gian cùng một chiến tuyến.
    Đợt này hết năm tài chính, tớ suốt ngày được nghe bản tình ca bức xúc của thằng bạn, thế là nỗi bức xúc này cũng ngấm vào máu tớ luôn
    Ai bắt làm kỹ thuật, đáng đời.
    Khổ thật, nhất là khi làm cho cty nước ngoài ý.
    Tiền dự án, tiền bonus...vào hết túi bọn quản lý.
    Nghe chúng nó kêu mà nẫu hết cả ruột cả gan.
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Đơ?i hơn ta hơn tiê?n hơn bạc
    ta hơn đơ?i, có tấm lo?ng ............
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    May quá, giờ mới thấy mấy sếp của mình tuyệt thật. Chuyên đi đấu tranh hộ nhân viên, có khi trước cả khi nhân viên tự đấu tranh
    thế mấy bạn làm kỹ thuật chịu khó trau giồi ngoại ngữ đi, rồi chuyển lên làm trung gian để "giúp mình giúp đời"
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tay này không phải là sếp của mình mà cùng cấp với sếp,ai cũng nói nó láo thật.Mới choảng với hắn sáng hôm qua,mà không nói không được phải nói nó mới nhìn lại nó các bác ạ chứ để nó lộng quyền tác quai tác quái ứ chịu được.Em là em nhịn lâu lắm rồi hôm qua mới tung ra.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Toàn nhân viên mẫu mực cả thía này, hí hí

Chia sẻ trang này