1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai đón em về cô đơn quá !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bien_noinho_va_anh, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_noinho_va_anh

    bien_noinho_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không ai đón em về cô đơn quá !!!

    Không biết trên đời này còn có ai thương em không, em cô đơn kinh khủng khiếp, cô đơn khi mà ngay bên cạnh mình là những người thân yêu nhưng xa lạ. Tại sao anh cứ phải cư xử thế với em, anh hạnh phúc lắm hay sao khi để em phải một mình chống chọi lại số phận, chống chọi lại cảm giác yêu thương đang gào thét trong tim. Anh lạnh lùng quá, hay là tại em vô duyên, cứ lăn xả vào anh mà không biết ngượng nhỉ. Em đang tự sỉ và mình một trăm lần, một ngàn lần đây anh ơi.
    Tại sao ông Trời sinh ra em là một đứa con gái luôn khao khát được yêu thương, yêu hết lòng, chẳng bao giờ biết toan tính điều gì cả. Thế nhưng lại không sinh ra người để yêu em và để em được yêu người ta. Em cứ mang tình yêu của mình đi mãi, đi mãi mà không tìm thấy điểm dừng chân. Để đến khi gặp anh, trao cho anh tình yêu của em thì anh không nhận lấy, anh buông tay để cho tình yêu của em, niềm tin của em rơi vào vực thẳm. Em ngu ngơ lắm, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì, em đã sai phải không anh? Đàn ông con trai các anh thường coi thường những cô gái mang trọn tình yêu dâng cho chàng trai mà không đòi hỏi một điều kiện gì mà. Tại sao lại phải thế, anh nghĩ như thế là em dễ dãi lắm sao, em chỉ có một tình yêu thôi anh ah. Em đã làm gì sai nào?
    Anh là một người có trái tim bằng đá, chẳng chịu tan chảy ra mà cứ giá băng trước ngọn lửa trài tim em. Em không biết phải làm gì nữa rồi, em đầu hàng rồi đấy. Sao anh độc ác với em thế anh ơi???
    Ngày hôm qua em đã rất vui, em cứ nghĩ là chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh là đủ, chẳng cần tình yêu, chẳng cần sự thương hại. Nhưng em đã nhầm, khi nhìn thấy anh, nghe anh nói, nhìn cách anh cư xử với em mà em thấy buồn quặn thắt cả tim gan. Anh tránh em như tránh con hủi ấy, em đã làm gì sai nào???
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giống tôi thật đấy. Tôi cũng luôn có 1 ước mong nhỏ bé là được ở bên anh, nhìn thấy anh là đủ.Không cần nhiều hơn.Nhiều khi tự hỏi mơ ước của mình đơn giản vậy mà sao cũng không có được ?
  3. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có khi tại bạn chỉ có ước mong nhỏ bé là được ở bên anh, nhìn thấy anh là đủ, không cần nhiều hơn nên mới ra nông nỗi này. Hay là bạn thử 1 lần.... cần nhiều hơn thế đi, có lẽ tình hình sẽ khác nhiều.
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình có một câu thế này: Không bao giờ yêu cái không phải là của mình và không bao giờ theo đuổi những gì không thuộc về mình
    Mỗi khi thấy trái tim yếu mềm trước một ai đó, dẫu đã làm cho người ấy cảm nhận được tình cảm của mình,nhưng người ta vẫn không hề có gì với mình, thì mình sẽ không bao giờ cố gắng thêm nữa cả. Và dù có khó khăn, cũng cố dằn lòng không để ngày một lún sâu vào khối tình cảm đó. Lúc đấy, mình nhìn vào cuộc đời, thấy cuộc đời còn có nhiều điều để mình phải làm lắm.. Thấy còn có nhiều người để mình phải yêu thương lắm.. Có những người dù có yêu thương cả cuộc đời này cũng không đủ, dù có cố gắng báo đáp cả cuộc đời này cũng không đủ... Những lúc như thế mình thường hay gọi điện về cho cha mẹ, chỉ để nghe thấy giọng nói của Người.. để thấy được rằng không ai yêu thương và lo lắng cho mình bằng Người cả...
    Và mình còn rất nhiều việc phải làm cơ mà??? Sao cứ phải tự huỷ hoại mình vì một người chẳng thèm thương yêu mình cơ chứ... Người ta không phải là của mình.. Và câu nói đấy lại khắc sâu trong tâm trí mình. Thế đấy! Vậy là mình đã lại vui vẻ và không hề hối tiếc vì những gì mình đã làm..
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong cuộc đời có cả một đời. Em hãy nhìn vào lòng người, trong một người có cả mọi người. Có Em và có Tôi...Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc, sẽ bước chân đến hiên nhà em...
    Bạn hãy cứ nghĩ thế đi, bạn sẽ biết mình phải làm gì?
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 14/12/2004
  5. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc híc hổng hiểu bantroi0vantu nghĩ sao??? tui nghĩ nhỏ bé mà còn chưa thực hiện được lại còn nhiều hơn nữa a`? hi`hi` nói vậy thôi có thể với bạn ý ước mong này là nhỏ bé nhưng với tui là cả một vấn đề
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cô bé, yêu hết mi?nh nên mới ra nông nôfi la?y.
    Trong ti?nh yêu biết ai trân thật, biết ai đang lư?a dối.
    Em hafy yêu đư?ng nên bối rối rô?i trái tim em tự ti?m ra lối, bước qua gian dối nhé em.
    Giá ma? anh cufng có một ng yêu anh như em thi? hạnh phúc biết bao. Hic hic
    Thôi đư?ng buô?n em nhé. Quên đi ma? sống cho vui.
    Thân!

  7. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, việc gì phải tự làm khổ mình vậy bạn ơi ! Hạnh phúc fải là tình yêu xuất phát từ 2 người và phải được vun đắp từ 2 phía. Bạn cứ cố với tới cái ko thể làm gì? vẫn còn 1 nửa thế giới là đàn ông mà bạn. Rồi bạn sẽ gặp được t/y thật sự của mình thôi. Còn người đó của bạn ko xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho anh ta đâu. Quên anh ta đi bạn ạ. CHúc vui vẻ và tìm thấy người xứng đáng với tình yêu của bạn
  8. bien_noinho_va_anh

    bien_noinho_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người!
    Thật sự các bạn đã bao giờ nhận ra một điều rằng khi bạn nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn nhưng lại không phải là của bạn không? Tôi đã cảm nhận hết dư vị đắng cay của một tình yêu không lối thoát, đúng như các bạn đã khuyên tôi, không nên cố tình giành lấy cái không phải là của mình. Cám ơn các bạn đã gửi tin nhắn cho tôi, tôi rất vui và đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Thật sự tôi mới gia nhập diễn đàn này nên chưa biết cách sử dụng nhiều lắm. Có gì các bạn chỉ dẫn cho tôi với nhé. Lúc đầu tôi chỉ muốn lên đây để trút bầu tâm sự không nói được cùng ai, nói với người ấy thì người ấy đâu có để ý, mà ngày nào cũng nhìn thấy nhau làm sao tôi bình thản được phải không?
    Ngày hôm qua khi tôi đi chơi cùng với công ty co cả anh nữa. Tôi đã cảm nhận đ]cj sự xa cách không thể nào lấp đầy được giữa hai chúng tôi. Ngồi cạnh nhau " mà đôi tim cách xa ", buồn lắm bạn ah. Nhưng tôi hiểu rằng tôi phải trả lại " tự do " cho anh, cũng chính là tự giải thoát tôi khỏi vòng trói của chính tôi. Dù biết là khó khăn khi phải tự đào hố chôn đi tình yêu của mình nhưng tôi vẫn phải làm thôi. Trả lại cho anh những ước mơ, hoài bão về tương lai của anh, cả những quá khứ đẹp đẽ về cô người yêu cũ anh đã kể cho tôi. Đó là khoảng trời riêng của anh mà không bao giờ có tôi ở đó.
    Bạn có buồn cho tôi không hay là tôi phải vui khi nghĩ được như vậy. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn cứ yêu anh.
    Hihi. Thật là hết thuốc chữa cho trái tim ngông công của tôi
    " Nếu em nói em muốn xa anh.
    Là thật ra em đang dối mình.
    Còn em nói trót lỡ quên anh rồi
    Là trong tim em luôn nhớ anh "
  9. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một câu sưu tầm được muốn chia xẻ cùng bạn:
    Trong tình yêu, kẻ chạy trốn lại là kẻ hay chiến thắng nhất
    Hãy lờ anh ta đi và sống cuộc đời của bạn.
    Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này