1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai giúp em ư?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluwin, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluwin

    bluwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không ai giúp em ư?

    del
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ngày nào cũng nói chuyện với nhau làm gì. Mình thì chả mấy khi gọi điện để nói chuyện với bạn gái cả, chỉ trừ những ngày đặc biệt mà 2 đứa lại phải ở xa nhau quá thôi. Nói 1 tẹo lại thui
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quan trọng không phải là "ngày nào cũng gọi điện...", các anh các chị ở đây chắc cũng không cần share với em đâu...mà em phải share với bạn giai của em ấy. Love is the sharing and giving of two heart together mà em. Chia sẻ với nhau về những suy nghĩ trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, trong quan hệ gia đình bạn bè.... để có thể quan tâm đến nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn...Khi đấy em sẽ không thiếu chuyện để nói đâu.
    Hồi anh mới yêu vợ anh bây giờ, một năm trời xa nhau, ngày nào anh cũng gọi điện 1-2 tiếng sang Singapore để buôn dưa với nhau... thế mà chả thấy hết chuyện gì cả. Kỷ lục là mùng 1 tết năm 2004, gọi từ 22h đến gần 10h sáng mùng 2, gần 12 tiếng liên tục mà không hết chuyện....
  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng , chỉ cần nghĩ đến số tiền phải trả cho cuộc điện thoại này đã thấy kinh khủng lắm rồi .
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khả năng rất cao là nhìn cái bill xong thằng bé hết muốn gọi tiếp luôn
  6. DTuan_84

    DTuan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là do khả năng hợp ngôn giữa 2 người là chính, khi hựop thì thiếu gì chuyện để nói. Còn không thì phải giao tiếp bằng cách khác. Thi thoảng sang chơi với một hộp bánh kem nhỏ chẳng hạn, càng xa càng nhớ , lúc nào cũng kè kè lâu cũng mệt.
    Hê, mình dùng Cupple ngày nào cũng buôn tới khi hết pin mà vẫn còn thấy thèm ...
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    chời ui .anh cho số anh ,em gọi đến anh luyện cho .nói cả ngày lun
  8. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    theo tình tình chạy trốn tình thì tình theo , phương chậm của mình luôn là chạy ko nhanh nhưng ko bao giờ chạy lại
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh thật chú... chưa đến 10 triệu/tháng thì chả có gì phải ngợi...
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật anh chứ nói hết 10T/tháng thì ko bơ ngơ mới là lạ.

Chia sẻ trang này