1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai giúp em ư?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluwin, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hix. bạn bè em ai cũng nói em là sư phụ nấu cháo điện thoại thế mà giờ em gặp bác phải gọi là "đại phư sụ" rồi. Khi mới tán tỉnh bọn em ngày nào cũng gọi điện. Nhưng mà kỷ lục cũng chỉ là 2h42'' di động thôi. Em phục bác thật.
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi mà cũng không hiểu!!!
    Như thế nghĩa là nói chán rồi,phải chuyển qua làm thôi,lời nói đi đôi với việc làm.Bạn hiểu chứ? (Đừng nghĩ lệch quá).
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có dạo tớ toàn 10h30 bắt đầu, 1h sáng kết thúc, chậc, tuổi trẻ nông nổi thiếu hiểu biết, h thấy phí nc bọt thế
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Buôn điện thoại là dành cho bạn gái với nhau. Em nên xem lại là em đang xem người yêu em là bạn trai hay là bạn gái.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phục bác ấy in ít thôi, quay sang phục cái bác này này.
    Nói tí có để lại bị cắt bài vì bị cho là spam: Này, không có chuyện gì để nói mà cả 2 cũng chẳng có chuyện trên trời dưới đất để nói thì rủ nhau học 2 cái àằng tiến sĩ khác ngành đi rồi tha hồ nói.
    Con người sinh ra ngôn ngữ là để sử dụng mà. Tận dụng nó đi.
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nói truyện thì dễ chứ nói sao cho người hứng thú nghe mới là khó.
    Cứ nói về những gì hai người đã làm cùng nhau ấy. Về những người, những cảnh vật, những cuộc đi chơi đã trải qua. Cơ mà nhắc lại: làm sao cho câu truyện hấp dẫn mới khó. Đề tài để nói thiếu quái gì.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thử không nói chuyện nữa mà quay ra nhắn tin xem sao, có khi lại hiệu quả hơn chăng..
  8. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải tốn tiền đt cho các ông bưu điện làm gì nhỉ. Skype, YM, Gtalk để làm gì
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, 10 tr không đáng ngại chắc vụ PMU bác kiếm không ít.
    Lớn tuổi roài, chính sách nhà nước ta là phải tiết kiệm, không chỉ làm dân giàu nước mạnh mà người khác cũng có thể hưởng quyền lợi như mình, không cứ nhiều tiền mà dùng nhiều điện đâu, vấn đề người khác không có nhiều nhưng họ có thì cũng có quyền thắp sáng cái đèn mà đọc sách, mở cái ti vi mà xem kiến thức, để dân mình không dốt, không đói, không chậm thêm chút nào nữa chứ.
    Bác làm thế nào thì làm, nói thế chắc không ổn,còn nhiều thế hệ để bác phải noi gương,mà là gương sạch chứ.
    (sorry mod, không có vấn đề chính trị, không bàn luận chính sách mà chỉ nói lên chủ trương nhà nước thôi nhá)
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nó như thế đi, đó cũng là một biện pháp để thắt chặt tình yêu thêm đấy em ạ. Tình yêu có no có đói mà, giờ thì nó đang đói, cứ để cho nó đói.

Chia sẻ trang này