1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không ai hiểu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi pencilu, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    không ai hiểu

    tôi bất chấp tất cả để được giữ lại mối tình ấy,tôi kể cho những người không biết tên ,không biết mặt vế chuyện tình ấy nhưng tất cả đều không tin ,hkông một ai tin và tôi cũng không tin vào những gì đã xảy ra với mình
    bước vào ngưỡng cửa đại học trong tôi bùng lên những niềm vui mãnh liệt ,tôi muốn kết bạn với tất cả những ai đang cùng một chí hướng với tôi....tôi gặp người ấy thật tình cờ,thật lạ lẫm .đôi mắt tôi dõi theo một dáng đi con người ,không phải nói là dáng đi của một người con trai mới đúng ,rất vững trải và đầy tự tin,nhưng thật không ngờ đó lại là một cô gái ,một cô gái rất xinh đẹp,và tôi quyết định liều lĩnh làm theo những gì mình suy nghĩ,làm theo những lời nói của con tim ......ngoài sự mong đơi của tôi .......tôi và người ấy yêu nhau...................................một tình yêu thầm kín ,một tình yêu ,một khung trời riêng tư mà không một ai trên đời này lại nghĩ nó tồn tại -vì nhiều lý do-nhưng mà nó vẫn sống đấy.Tôi từ bỏ tất cả ,tôi quay lưng lại với bạn bè cũ,bỏ mặc sau lưng những lời trách móc ,mỉa mai để đến được với người ấy,tôi như con thiêu thân lao vào những cuộc vui chơi ngoài khả năng của mình ,để đêm về cùng với tô mì và ánh đèm hiu hắc (thật nực cười ,thật ngu ngốc ,tôi biết thế nhưng vẫn cứ cười........cười vì như thế mới đúng là sinh viên ,mới đúng là lăn lộn trong cuộc sống và mới đúng là tình yêu)......cứ như thế .....đến một lúc tôi nhận ra rằng giữa tôi và cô ấy có một bức tường vô hình ngăn cách ,người ấy từ chối đi chơi riêng với tôi (vì sợ bạn bè trông thấy ,vì tôi không hiểu cô ấy,vì cô ấy là người như thế chịu được thì tiếp không chịu được thì thôi.....cô ấy không thích đối thoại với tôi ,và càng không thích nói về tình yêu......)nhưng có sao đâu tôi chấp nhận được .......ngày qua ngày .....đêm qua đêm ..... tình yêu đã giết chết chàng trai trẻ....giờ đây trong anh ta không còn một sự nhiệt huyết,không còn sức sống và niền tin nữa ,anh ta sống bám vào những nỗi cô đơn trong đêm .anh ta hy vọng vào những bàn tay của bạn bè trên mạng để làm vơi đi nỗi cô đơn

    Đây là nội dung một cuốn truyện mình đã đọc(quên tên rồi hì...hì.....
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên cảm nhận dư vị của cuộc sống thì hay hơn đó .....nếu cứ để lún sâu mãi vào cuộc tình này thì bạn sẽ đuố sức mất ....chưa chạy đua mà đã biết mình thua rồi đấy ........cuộc sống vốn dĩ vẫn rất đẹp ngay cả khi không có tình yêu ......
    CKA
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm . Nhưng với điều kiện chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu .
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ nói lời hối tiếc trong tình yêu.
    Quá đẹp!!!
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Anh Bob không ở trong cuộc nên không hiểu là phải ^_^ .
    TQĐ à .Dù sao chuyện cũng đã trôi qua , như ông nói đó : "yêu là không nói lời hối tiếc " ..........hãy để mọi chuyện quên đi (chắc giờ này người ấy đã có baby rồi ) @_@
    Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này