1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông " nghĩa là thế nào các chú

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi haha_chetchua, 11/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một vài bút tích của Trịnh Công Sơn , ông ấy cũng ghi là "Giòng sông" , có lẽ đó là chính tả thời đó
  2. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện phát triển theo hướng này thì đúng là search với google những văn bản cũ đều viết "giòng sông".
    Cũng không xét chính xác cách viết nào đúng sai, chẳng qua là mình quen nghe, quen viết. Theo số đông và theo những văn bản chính quy mà làm.
    Chuyện này chỉ là vui thôi
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Giòng hay dòng đều đúng
  4. thtranga1k15

    thtranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
     
    bác nói sai rồi, chữ giòng kia không tồn tại trong từ điển tiếng Việt nữa kia.
  5. NickAoThiSao

    NickAoThiSao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    có thật không đấy
    với chính tả, gg chỉ mang tính tham khảo thôi
    95.
  6. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bố nào nghĩ ra câu này xứng đáng nhận giải : câu triết lý đần nhất của nhân loại !
    Nghe vừa chuối vừa ngố ngẩn.
  7. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng đấy. Hồi em học vật lý thầy cũng nói thế ^^
  8. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hehe, ngày xưa các nhà triết học đều phát biểu kiểu thế mà.
    Phải mờ mờ ảo ảo, khó hiểu, thần bí một chút.
    Kiểu như các lời nguyền của các nhà tiên tri cũng mờ mờ ảo ảo thế.
    Nói thật là cái câu này hồi năm thứ nhất ĐH, mình học Triết học mà chả hiểu nghĩa của câu này. Nghe thày giảng như vịt nghe sấm.
  9. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    He he, đồng ý.
    Tự nhiên lại lấy việc tắm trên 1 dòng sông để ám chỉ việc mọi sự vật luôn đổi thay.
    Sao ông ta không nói là "Mỗi lần tắm trên một dòng sông, nước của lần tắm này không còn là nước của lần tắm trước nữa", có phải đỡ tối nghĩa hơn không.
  10. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    ờ,nhưng nói như bạn thì dài quá.fải ngắn gọn xúc tích chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này