1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai thích hội hoạ Nhật bản à?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi xbt, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không ai thích hội hoạ Nhật bản à?

    Tôi biết ít về hội hoạ nhưng lại biết hội hoạ Nhật Bản và cũng biết nền hội hoạ này đã ảnh hưởng đến trường phái ấn tượng. Chẳng lẽ một nền hội hoạ như vậy lại không đáng để ý sao?

    tho
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ hội hoạ Nhật nó ảnh hưởng tới hội hoạ ấn tượng Pháp ko hẳn vì nội lực mạnh mẽ. Theo tôi đó là vì Pháp là trung tâm văn minh của phương Tây, trong khi Nhật ko hẳn là trung tâm của phương Đông nhưng lại có nền văn hoá rất đậm đặc, và các hoạ sĩ Ấn tượng Pháp bị hội hoạ Nhật ảnh hưởng có lẽ ở góc độ lạ lẫm với một nền hội hoạ ko theo truyền thống phương Tây. Nhất là thời kỳ này, Nhật Hoàng Minh Trị đang mở cửa quốc gia cho các cường quốc phương Tây nhảy vào, và giai đoạn "phát kiến địa lý" của thế giới cũng chưa đến kì thoái trào--->Đương nhiên có sự giao thoa nhất định giữa những nền hội hoạ xa xôi, nhất là Pháp- kẻ có diện tích thuộc địa chả thua kém bất cứ ai. Có thể thấy điều này qua cả những nền văn hoá khác, ko ngoại trừ Nhật Bản (trong tranh của G.Klimt cũng thấy có các hình Kim Cương, Hộ Pháp của văn hoá Trung Hoa ).
    Tuy nhiên nói thế thôi chứ Hội hoạ Nhật Bản tôi cũng ko biết gì nhiều, ngoài tên tuổi Hokusai, một chút nghệ thuật khắc gỗ và nghệ thuật in vải kiểu Toba Mika--->có vẻ như hội hoạ NB thiên về tinh tuý, ít thôi nhưng mà quý.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 29/05/2003
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  4. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Tôi thì lại rất quan tâm hội hoạ Nhật Bản,nhưng tôi chẳng biết 1 tí gì về nó cả! bạn có thể cho tôi biết về nó được không?
    9399
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 13/06/2003
    [/quote]
    nói là quan tâm rồi lại nói là chẳng biết gì... Ơ... mà tôi cũng có biét gì đâu!
    tho
  5. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tôi không thích lắm vơihội hoạ cổ của NHẬT nhưng tôi đồng ý với bác/chúng ta có thể thấy rõ trường phái ấn tượng có nhiều tác phẩm chịu ảnh hưởng nặng của hội hoạ NHẬT (tranh khắc gỗ là tiêu biểu).
    có lẽ ngày nay hội hoạ nhật bản không xa lạ gì nữa với chúng ta/có rất nhiều ấn phẩm giới thiệu hội hoạ nhật bản...nhưng hiểu được nó thì không dễ.....khi xem tôikhông cố hiểu ,mà bù lại tôi cảm nhận về nó
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản là một quốc gia có truyền thống văn hoá nghệ thuật lâu đời, với bản sắc độc đáo và trình độ thẩm mỹ rất cao. Người dân Nhật Bản từ cái đẹp đơn sơ trong cách đan ghép hàng giậu tre hay gọt chiếc gáo bương cán trúc, tới cái đẹp lộng lẫy sang trọng như mái chùa gỗ chạm kỳ khu, hay tấm áo kimono thêu hoa rực rỡ.
    Tiếp nhận và kế thừa ảnh hưởng các nền văn hoá lân bang cổ xưa, người Nhật sớm phát huy năng khiếu thẩm mỹ thiên phú, tạo nên một nền văn hoá đặc sắc, đậm tính dân tộc, được cả thế giới trân trọng.
    Hội họa Nhật Bản phát triển muộn hơn điêu khắc. Cho tới nay, những hình vẽ cổ nhất vẫn là các hình đơn sơ trên vách mấy hầm mộ táng vào thế kỷ 5 hay 6.
    Khoảng giữa tk.6, đạo Phật từ Trung Hoa qua Triều Tiên du nhập vào Nhật Bản. Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của các tăng lữ Trung Hoa (trong đó có nhiều vị là hoạ gia thực thụ), đền chùa được xây cất khắp nơi, với những tầng mái gỗ đồ sộ tạo ghép công phu, hoà vào cảnh trí thiên nhiên và trụ vững với thời gian.
    Hội hoạ Nhật Bản cũng hình thành và khởi sắc theo đạo Phật từ cuối tk. 6, thừa hưởng mỹ cảm từ tranh bích hoạ Đôn Hoàng (Trung Quốc) thời Đông Ngụy và Bắc Tề. Sau này còn tiếp nhận thêm ảnh hưởng bích hoạ Ấn Độ từ chùa hang Ajanta, rồi nghệ thuật Trung Hoa đời Đường (tk.7-9), đời Tống (tk. 10-13)
    Đầu tk. 9, mấy nhà sư Nhật Bản theo đoàn sứ thần sang Trung Hoa, học vẽ thành tài rồi trở về dựng chùa trên núi, truyền đạo qua tranh tượng kể chuyện tích nhà Phật. Từ đây nghệ thuật Phật giáo Nhật Bản thể hiện bản sắc riêng dần dà rõ nét. Thế kỷ 10-11, tranh gỗ sơn chuyển dần sang những cánh cửa và những tấm bình phong đặt nơi nội thất trang nghiêm. Được các thái tử, hoàng thân và các lãnh chúa quyền uy (các tướng quân Shogun) khuyến khích và bảo trợ, nền mỹ thuật Phật giáo càng phát triển mạnh. Cùng với sự tích nhà Phật, trong hội hoạ xuất hiện loại tranh phong cảnh bốn mùa đầy thi tứ Nhật. Cùng thời ra đời loại tranh cuộn phỏng theo các pho tiểu thuyết dã sử, trở thành các tác phẩm quý giá. Tranh cuộn sự tích đạt đỉnh cao vào tk. 13-14 với nét nghề điêu luyện, cách điệu mạnh, vô cùng phóng khoáng.
    (Hôm nay tạm thế đã cái nhé. Phần này chưa có gì minh hoạ, ngại tìm wá)
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kì công đấy, tiếp đi bạn hiền! Coi như tôi vừa post 5* ko màu nhé!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, cóp từ cuốn " Hội hoạ truyền thống Nhật Bản " ấy gì. Không tìm được thông tin nào mới hơn à?
    tho
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chị à chị ơi, em là nhi đồng thối tai, đánh vần chậm, chỉ thi thoảng đọc ké sách Mỹ thuật thiếu nhi thôi. Chị nói thế em tủi quá. Nhưng mà nghĩ lại em chả thèm tủi nữa đâu. Các bác ở trên kia các bác ấy bảo thích nhưng mà không biết, em có tí tài liệu, tuy sơ sài nhưng có méo mó hơn không, em lại tự nhiên nổi cơn tốt bụng lên, em ngồi em gõ, thế thôi. Mà em đang nói về lịch sử, lịch sử thì luôn luôn cũ, có muốn bịa cũng cóc bịa được. Chị thông cảm nhé.
    Em chưa mất hết hứng đâu, nhưng giờ không rảnh lắm, bao giờ em rảnh em lại post tiếp. Mấy lị em không chỉ dùng quyển ấy đâu, nên hơi mất thì giờ tí. Chị lại thông cảm tiếp đê
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, em nhi đồng không thối tai có sách, viết lên là tốt rồi, nhỉ, chị gì kia chỉ chọc em,
    em về post lên tiếp nhá,
    nhưng em ghi chú rõ nguồn tài liệu, thêm cả tên người type , ảnh của người type cho cả nhà ngưởng mộ !

Chia sẻ trang này