1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG AI VIẾT VỀ RINGO VÀ GEORGE À?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG AI VIẾT VỀ RINGO VÀ GEORGE À?

    Thôi, không ai viết thì mình viết vậy...

    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne


    Love means you never have to say you are sorry
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0

    Phần I: Ringo Starr
    Ringo Starr sinh ngày 7/7/1940. Được đặt tên giống như bố, anh là con trai duy nhất của Richard Starkey và Elsie Gleave. Hai người gặp nhau khi họ cùng làm việc tại một hiệu làm bánh ở địa phương. Họ cưới nhau năm 1936. Gia đình Starley sống tại số 9 đường Madryn, một căn nhà một tầng có 6 phòng trong khu phố lao động Dingle thành phố Liverpool. Ông Starkey bỏ đi khi cậu bé Richard, được gọi là Ritchie mới 3 tuổi. Năm 1944, Ritchie và mẹ chuyển về số 10 đường Admiral Grove. Elsie làm việc ở một quầy bar, thường xuyên để Ritchie cho hàng xóm hoặc ông bà nội trông nom.
    untitled.bmp​
    Lúc 5 tuổi, Ritchie đi học tại trường tiểu học Thánh Silas. Nhưng việc học có vẻ gặp trở ngại lớn khi năm 6 tuổi Ritchie bị viêm ruột thừa vỡ dẫn đến viêm phúc mạc làm Ritchie hôn mê đến 10 tuần. Elsie đã tưởng con mình không sống được nữa nhưng thật ngạc nhiên, Ritchie đã tỉnh lại và dần dần hồi phục. Sau 6 tháng, Ritchie đã khỏe mạnh nhưng thật tai hoạ là cậu đã bị ngã từ trên giường bệnh xuống. Thế là lại thêm 6 tháng nữa trong bệnh viện! Sau khi về nhaf, Rithcie đã bị tụt sau quá lâu so với những người bạn cùng lứa.. Cậu không biết đọc biết viết và một cô bé hàng xóm tên là Marie Maguire đã giúp cậu học. Ritchie có vẻ cũng chẳng thích học lắm, cậu suốt ngày trốn học và vì thế đến năm 11 tuổi cậu mới tốt nghiệp tiểu học.
    víi m?'.bmp​
    Ringo và mẹ
    Năm 1953, Elsie cưới Harry Graves. Đến cuối năm Ritchie lại bị tràn dịch màng phổi và phải vào viện trong vòng 2 năm nữa. Mặc dù luôn phải đối mặt với khó khăn như thế nhưng Ritchie luôn tỏ r alà một người dễ mến nhưng ít nói và rất hay suy nghĩ. Sau khi ra viện, cậu không quay lại trường học nữa mà bắt đầu kiếm việc làm ở lứa tuổi 15.
    Ritchie làm công việc đưa tin tại Đường sắt Anh nhưng sau đó phải ra đi vì không đủ sức khoẻ. Sau đó , cậu làm tại một quán bar trên một con tầu chạy từ Liverpool đến xứ Wales nhưng lại bị đuổi sau một buổi đi làm trong tình trạnh say sưa và còn cãi lại cả ông chủ. Sau cùng, cậu làm công nhân tại xưởng cơ khí Henry Hunt và Con trai.
    Tháng 12/1957, ông bố dượng Harry Graves mua cho Ritchie một bộ trống cũ trị già 10 Bảng. Đó thật là 1 điều tuyệt diệu vì từ trước, Ritchie suốt ngày phải mượn bộ trống ở nhà ông nội để chơi.
    Ritchie gia nhập nhóm Dacktown Skiffle. Nhưng trước đó, Ritchie đã chơi trống cho một nhóm có tên là Al Caldwell??Ts Texans. Tháng 11/1959, Ritchie chính thức chơi cho nhóm này, bay giờ có tên là Rory Storm and the Hurricanes, đứng đày nhóm là Alan Caldwell.
    Hurricanes.bmp​
    Nhóm Hurricanes​
    Hurricanes là một ban nhạc khá nổi tiếng và đã xếp đầu bảng trong các nhóm nhạc tại Liverpool. Để tham gia ban nhạc, Richard Starkey phải bỏ cả công việc ở xưởng cơ khí. Mẹ và bố dượng của anh cố thuyết phục anh ở lại, thậm chí còn dùng đến cả cách cho anh đính hônn với một cô gái tên là Geraldine. Tuy nhiên, Richard đã bỏ tất cả để tham gia vào 1 chuyến viễn du mùa hè cùng với những Rory, John Byrnes, Charles O??TBrien và Wally Egmond. Chính Rory là người gợi ý rằng Richard nên đổi tên thành Ringo, vì anh đeo quá nhiều nhẫn, hơn nữa Starley gọi thành Starr cho ngắn gọn mà lại hợp với cái tên Ringo hơn.
    Mùa thu năm 1960, Rory Storm và Hurricanes đang biểu diễn tại Kaiserkeller ở Hambourg, nơi Ringo gặp 1 nhóm nhạc khác cũng từ Liverpool đến đó là the Beatles. Beatles chơi ở một CLB kém nổi tiếng hơn đó là Ratskeller nhưng sau đó phải chuyển đi vì dân địa phương kêu ca không chịu nổi tiếng ồn do họ gây ra. Beatles và Hurricanes thay phiên nhau biểu diễn ở cùng CLB và họ đã trở thành bạn của nhau.. Ringo cũng chơi thân rất nhanh với các Beatles, đặc biệt là George Harrison. Thỉnh thoảng, Ringo chơi trống thay thế cho vị trí của Pete Best.
    Vào SN lần thứ 21 của Ringo, ngôi nhà số 10 đường Admiral Grove tràn ngập khách khứa, kể cả 1 số nhóm nhạc nổi tiếng cuả Liverpool hồi đó.. Tuy thế, vào năm 1961 ấy, Hurricanes đã có vẻ lạnh nhạt với Ringo. Ringo đã trở lại Hambourg để chơi cho Tony Sheridan ở Top Ten Club. Khi Hurricanes quay lại biểu diễn ở Hambourg, Ringo lại quay lại với họ. Vào tháng 8, khi đang biểu diễn tại Skegness cùng với Hurricanes, Ringo nhận được lời mời từ King Size Taylor, từ Dominos và cả từ the Beatles. Và thế là Ringo gia nhập the Beatles.
    Lúc ấy, Beatles đã kí một hợp đồng thu đĩa với EMI. Nhà sản xuất George Martins có vẻ không tin tưởng vào tay trống Pete Best, họ quyết định để cho Pete ra đi và mời Ringo thế chỗ cho Pete. Tuy thế, cũng phải một thời gian lâu Ringo mới ăn nhập được với Beatles. Anh luôn có cảm giác mình là người mới đến. Thậm chí anh còn không được mời đến đám cưới của John và Cynthia Powell ngày 23/8/1961.
    Beatles thành công với ??oLove Me Do???. Andy White là người đánh trống còn Ringo thì chỉ đứng bên cạnh gõ một cái tambourine. Tuy nhiên vào 4/9 bản ??oLove Me Do??? trong đó Ringo chơi trống đã được phát hành. Cảm giác là một người mới đến không còn nữa, Ringo đã trở thành một Beatle 100%.
    Beatles.bmp​
    The Beatles​
    Ringo đã phục vụ cho Beatles bằng cả tâm huyết của mình. Trên sân khấu, anh luôn ở vị trí ??obackground???. Mặc dù luôn biểu hiện ra ngoài một vẻ buồn buồ nhưng thực chất Ringo là người luôn vui vẻ và nhậy cam. Trong các cuộc phỏng vấn, trong những bộ phim của the Beatles, sự nhanh trí và tính hài hước của anh mới được biểu lộ. Anh cũng hài hước như John nhưng không bao giờ nói những câu châm chích cả. Khán giả luôn rất thích Ringo bởi tính cách dễ gần của anh. Sao khi Beatles tan vỡ, chỉ còn mỗi Ringo là người còn giữ được mối quan hệ tốt với 3 thành viên còn lại.
    11/2/1965, Ringo cưới cô người yêu Mary Cox, cũng là người Liverpool. Họ đã gặp nhau từ khi Mary còn là một người học việc uốn tóc. Tình yêu của họ kéo dài qua suốt giai đoạn Beatlemania, kể cả khi Ringo cùng Beatles sống ở London. Mối quan hệ cảu họ luôn được giữ kín chứ không ầm ỹ như các thành viên khác của nhóm. Khi Ringo cắt amiđan vào tháng 12 năm 64, Mary đã lên London để chăm sóc cho anh. Khi cô phát hiện ra mình đã có bầu, họ đã tổ chức đám cưới và Zak Starkey đã ra đời vào ngày 13/9/1965. Sau đó là đến Jason Starkey vào 19/8/1967 và cô bé Lee Parkin Starkey vào ngày 11/11/1970. Vụ ly dị giữa Ringo và Mary vào tháng 7/1975 đã trở thành 1 cú shock lớn cho nhiều người vì trong mắt họ, Ringo và Mary là một đôi rất gắn bó
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 01/08/2002
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    vốt cho chị Trang Xay da 5* cái đã...
    Baptised in Blood
  4. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh của chị lại phải dow mới xem được, chán thật....
    I'm the man who sold the world

  5. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Nè, bà chị bảo không có ai viết về George và Ringo, đến giờ chỉ có bà chị viết, mà lại chỉ viết về Ringo rồi bỏ đấy mấy ngày, sao không bổ sung thêm về George đi?
    I'm the man who sold the world

  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ĐI chơi nhiều, mệt quá, mai viết

    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  7. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bà chị trangsarah ơi sao lại bỏ bẵng mà không viết tiếp về GEORGE thằng em dây rất cám ơn bà chị về bài viết của RINGO
    Nhung em thấy GEORGE cung rất rất nhiều cái để viết dây chư. em chỉ biết rằng George lúc đầu chỉ là cái bóng của hai đại gia nhung về sau với những cống hiến mang tính chất cách mạng, những sáng tạo mang tinh chất đột phá của âm nhạc đã đưa anh lên ngang tầm với paul và john. Trong Beat em cũng rất thích và cảm phục tài năng của GEORGE. Ở thời của beat trong một ban nhạc cây lead guitar không dược coi trọng thậm chí còn được xếp sau cả trống về tầm quan trọng nhưng chính nhờ có George và Eric đã làm cho lối đánh đơn điệu tẻ nhạt của cây lead guitar chở nên phong phú sáng tạo .Giờ đây cây lead guitar trơ thành không thể thiếu trong một ban nhạc nó đóng một vai trò khá là quan trọng. Dây có thể coi là đóng góp to lớn của G. trong âm nhạc đương đại. Ngoài ra anh còn có công lao lớn trong việc kết nối âm nhạc phương đông và phương tây .
    bà chị trang ơi còn rất nhiều điều về G bà hãy viết tiếp nhé
    hoabinh
  8. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em thấy công lao lớn nhất của George là trở thành "một Beatle". Công lao đưa lead guitar trở thành quan trọng thì có thể nói đến Eric Clapton, Duan Allman... phần đóng góp đáng kể nhất của George có chăng đó là lấy vợ xinh để làm cảm hứng cho ông bạn Eric quý hoá mà thôi.
    Em không phủ nhận tài năng của George nhưng nói như bác Xuân Thành thì hơi quá lố.
    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......
    Được gaiguy sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 06/11/2002
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bác gammilia ơi , cái bác post em thấy có trong quyển sách Beatles , mà đúng là trước đây ng` ta thường ko để ý tới lead lắm ,từ khi mấy cụ Led , Deep, Black lên múa may , lead mới được đưa lên hàng nghệ thuật .

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  10. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, em thấy công lao lớn nhất của George là trở thành "một Beatle". Công lao đưa lead guitar trở thành quan trọng thì có thể nói đến Eric Clapton, Duan Allman... phần đóng góp đáng kể nhất của George có chăng đó là lấy vợ xinh để làm cảm hứng cho ông bạn Eric quý hoá mà thôi.
    Em không phủ nhận tài năng của George nhưng nói như bác Xuân Thành thì hơi quá lố.
    Ồ VẬY LÀ CHÚ EM CHƯA TÌM HIỂU KỸ RÙI .VỀ TÌM HIỂU THÊM ĐI NHÁ. THÔNG TIN CỦA TÔI LÀ CHÍNH SÁC 100% ĐÓ .

Chia sẻ trang này