1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG AI VIẾT VỀ RINGO VÀ GEORGE À?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ!
    Ờ, bác nói thì "chính sác" 101% rồi
    Để em về nhá thêm vậy vậy
    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......
  2. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ah chú gayguy đã ngoan ngoãn hơn rồi đó phát huy nhé
    hoabinh
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có ai viết về George à.
    There's nothing you can know that isn't shown
  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Phần II: George Harrison:

    George Harrison sinh ngày 25 tháng 2 năm 1943. Anh là người trẻ nhất trong Fab Four. Là người duy nhất trong bốn chàng trai có một tuổi thơ yên bình, không bị ám ảnh bởi những cuộc cãi vão, ly hôn của cha mẹ, những cái chết của người thân. Anh có 2 người anh trai, Harold Jr. và Peter và một chị gái, Louise. Bố của anh, Harold, là một tài xế xe Bus và mẹ thì ở nhà làm nội trợ.
    Thuở bé, George học tại trường tiểu học Dovedale, bé hơn John Lennon hai lớp. Sau đó là học viện Liverpool, dưới Paul mc Cartney một lớp. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ bản tính thích làm việc độc lập. Thay vì mặc quần áo đồng phục, anh thường mặc quần jean và để tóc dài. Khi phong trào nhạc Skiffle đang làm cả Liverpool phát điên, George và ông anh Peter cũng thành lập một ban Skiffle nhưng còn quá trẻ để duy trì nó thành công
    George và Paul cùng đi đến trường trên một cái xe bus và chẳng lâu la gì đã phát hiện ra một nửa hợp cạ với mình về âm nhạc, nhất là sở thích chơi guitar. Họ nhanh chóng thân nhau và thường đến nhà nhau tập chơi guitar. Năm 1956, lần đầu tiên Paul giới thiệu chàng trai mảnh mai, trắng trẻo George Harrison cho ban nhạc Quarrymen. Lúc ấy George mới 14 tuổi. Không được chấp nhận vào ban nhạc vì còn quá trẻ, George tụ tập với vài cậu con trai khác lập ra một đám tôn vinh John Lennon làm thần tượng, làm đủ mọi điều để thu hút sự chú ý của John. Ở buổi biểu diễn nào của Quarrymen, George cũng đứng phía sau, tay cầm cây guitar của mình. Có vài lần, George được thay thế một tay guitar nào đó vắng mặt. Cứ thế, George đã dần dần trở thành thành viên của nhóm, vào thời điểm được cả Liverpool đặt biệt danh là nhóm Johnny and the Moondogs
    Từ những ngày đầu tiên Beatles trở nên nổi danh, George đã là một vocalist quan trọng như là John và Paul. Khi mà các tác phẩm của Paul và John đã trở nên quen thuộc, George mới bắt đầu tập trung vào viết các bài hát. Thế nhưng, rất tiếc đã có rất nhiều bài hát của George không được Beatles sử dụng để thu thanh. Bài đầu tiên của George được the Beatles thu là Don?Tt Bother Me. Mặc dù các kiệt tác của Beatles chủ yếu là do J và P viết nhưng người ta cũng không bao giờ quên được những bài quá đỉnh của George như ?oTaxman?, ?oWhile My Guitar Gently Weeps? và ?oHere Comes The Sun?. Tiếng đàn Sitar của George trong các bài hát của The Beatles mãi mãi trở thành một trong những phần không thể nào thay thế được.
    Trong thời gian Beatles thu White Album, George đã có những bất đồng ý kiến với Paul và John. Chẳng những thế, trong chuyện tình cảm, anh lại lâm vào một rắc rối khác: tay guitar nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn thân của anh, Eric Clapton lại đem lòng yêu vợ của George, Patti Boyd. Và cuối cùng, Patti đã bỏ George để đi với Eric ( Thêm một chút: Bạn có biết bài The Girl of My Best Friend của Eric Clapton không? Đó chính là một bài hát nói về cuộc tình tay ba này đấy)
    Năm 1969, khi Abbey Road ra đời, George dường như không còn mặn mà với the Beatles nữa. Anh đi chu du vòng quanh châu Âu cùng nhóm Delaney, Bonnie và những người bạn, một nhóm nhạc bao gồm những người bạn thân
    Album đầu tiên thời hậu Beatles của George là All Things Must Pass, ra đời năm 1970. Có sự tham gia của những người bạn như Eric Clapton, Ringo Starr và Claus Voormann, album lại được thu thanh dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Phil Spector. Tiếp theo sự thành công của All Things Must Pass là một single nổi đình nổi đám My Sweet Lord.
    Tạm ngưng lại một chút trong sự nghiệp của mình, vào năm 1971, George tham gia giúp đỡ nhóm Badfinger ra album, giúp đỡ John thu thanh bản Imagine. George trở lại sự nghiệp solo của mình vào năm 1973 với Album Living in the Material World với cái hit Give Me Love (Give Me Peace On Earth). Sau khi thu thanh Album Dark House vào năm 1974, George có một tua lưu diễn khắp Bắc Mỹ. Tiếp sau đó, mọi thứ dường như trở nên kém may mắn đối với George. Album Extra Texture không được mấy tiếng tăm và cũng là điểm kết thúc sự hợp tác của anh với hãng thu thanh EMI. Anh được hãng Dark Horse mời hợp tác. Năm 1979, 33&1/3 ra đời, album mà George gửi gắm theo bao nhiêu là hy vọng. Thế nhưng, thật buồn là nó lại chết yểu..
    Album kế sau của anh, Somewhere in England bị Warner Bros (nhà phân phối mới của Dark Horse) từ chối. Sau cái chết của John năm 1980, album này được làm lại và với một cái hít mới All Those Years Ago, nó đã cải thiện được đáng kể vị trí của mình trong các bảng xếp hạng
    Mặc dù sự nghiệp solo của George từ năm 70-80 không xuất sắc lắm nhưng dù sao các album của anh vẫn còn bán được trên thị trường. Đến năm 1982, album mới Gone Troppo đã thực sự là một thất bại, cả về vị trí xếp hạng lẫn số đĩa được bán ra.. George đã khôn khéo tạm ngưng sự nghiệp âm nhạc của mình để chuyển sang sản xuất phim. Cùng với hãng Handmade, anh đã tham gia làm bộ phim Cuộc sống của Brian và Time Ban***s. Ngoài ra, anh còn viết vài soundtrack cho bộ phim Sự trả thù của Porky ra đời năm 1985. Năm 1987, George thực sự trở lại với âm nhạc khi tung ra album Cloud Nine, album bán chạy nhất trong sự nghiệp solo của anh.. Trong album này, bản ?o I Got My Mind Set On You?, cover lại của Rudy Clark đã trở thành no.1 hit trên sóng phát thanh. Năm tiếp theo, cùng với các ngôi sao nhạc Rock Tom Petty, Bob Dylan và Roy Orbison, Harrison đã thành lập nhóm Traveling Wilburys. Nhóm nayd đã có 2 album bạch kim là Traveling Wilburys năm 1988 và Traveling Wilburys No.3 năm 1990, trước khi họ tan rã.
    George trở lại với sự nghiệp solo năm 1991 cùng với sự giúp đỡ của Eric Clapton. Chuyến đi lưu diễn vòng quanh thế giới năm ấy đã được thu lại trong album Live In Japan năm 1992.
    Trở lại nước Anh, George đã nhanh chóng ký được một hợp đồng với BBC để hoàn chỉnh những bài hát còn dang dở của The Beatles, trong đó nổi bật là Free as A Bird và Real Love. Tất nhiên là vẫn có cả sự tham gia của Paul và Ringo
    George lại lui vào im lặng sau sự nổi đình nổi đám của series Beatles Anthology. Ba năm sau, báo chí lại nhắc đến anh nhưng trong một hoàn cảnh không hay ho gì. Một gã điên nào đó đã đột nhập vào dinh thự của anh ở London và tấn công anh cùng với cô vợ. Cái gã đó sau này cũng được trắng án vì đã được xác định là bị điên thật
    Năm 2000, George lại tiếp tục với một album mới, dự định sẽ tung ra vào năm 2001. Cùng năm đó hãng Capitol kỷ niệm 30 năm ngày ra đời All Things Must Pass bằng cách thu âm lại hit My Sweet Lord
    George mất ở tuổi 57, vào ngày 29 tháng Mười Một năm 2001, sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư để lại người vợ Olivia Arias Harrison và cậu con trai Dhani
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    LOVE means you never have to say you are sorry....

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 23/03/2003
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhất bài "it don"t come easy" của ringo và "my sweet lord" của george. nay ringo thì biến mất, còn paul thì hốt bạc kinh khủng. paul kiếm được trên 100 triệu usd bằng lưu diễn trong năm 2002, vô địch thế giới về live show.
    rất cảm ơn bạn sarah, nhưng cho hỏi sarah brightman hay sarah mc lachlan ?
    am ur inbox
  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Sarah...... ... hmmm sarah trong phim căn nhà nhỏ trên thảo nguyên
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    LOVE means you never have to say you are sorry....

  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    It''''s Don''''t Come Easy trong album tuyển chọn Blast From Your Past thì rất hay nhưng trong đĩa lưu diễn của Ringo thì khá là chán.Cái mà mình cảm thấy rất khó chịu đối với Paul là nhiều lúc Paul khá là thương mại,có những album,Paul rất khôn là mặc dù Linda không tham gia sáng tác đến một chữ nhưng Paul vẫn kí tên Linda vào đấy và thế là tiền bản quyền được nhân đôi vì Linda cũng được nhận tiền bản quyền mà Linda lại là người vợ rất đỗi yêu quý của Paul và thế là tiền vào nhà Paul được gấp đôi,hê!rất hay!Các bạn thử xem đĩa Wild Life hoặc Ram mà xem,tất nhiên có những bài cũng có sự tham gia sáng tác của Linda thật nhưng không đáng kể,cũng dạng như "tôi đóng góp khoảng 5 từ" của Ringo nói đối với ca khúc What Goes On ấy.Paul hiện nay rất giàu,vừa rồi mới lưu diễn để quảng cáo đĩa Driving Rain thu về cả đống tiền nay lại làm chuyến Back In The Word có lẽ tiền vào nhà gấp mấy lần lần lưu diễn vừa rồi.Tuy nhiên có thể thấy Paul giàu nhưng Paul không sống xa hoa,kiểu như Elton John hay đa số các tỷ phú khác thì không thể chấp nhận được.

    Paul Lennon

    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 17/03/2004
  8. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hai ca khúc hay nhất của George Harrison
    Paul McCartney có quá nhiều ca khúc để đời ngay từ khi còn là thành viên ?oTứ quái? The Beatles. John Lennon cũng vậy. Ringo Starr thì ít nhất. Thế còn George Harrison thì sao? Tại sao lại có chuyện ?ocon bọ? này lần thứ hai được lưu họ tên vào Bảo tàng vinh danh rock n?T roll? Thưa vì 34 năm đã qua kể t ừ ngày George Harrison nổi lên với Something và sau đó là My Sweet Lord.
    - Something (sản xuất bởi George Martin, ghi âm trong album Abbey Road của The Beatles phát hành tháng 9/1969 tại Anh). Vào ngày 25/2/1969 tức đúng ngày sinh nhật thứ 26 của mình, George Harrison ghi âm 3 bản demo trong EMI studio tại London. Hôm ấy, ông vừa hát vừa sử dụng piano và guitar điện. Ông chơi hai lần bài Old Brown Shoe và một lần bài All Thinh Must Pass sau này sẽ là ca khúc chính trong của album solo đầu tiên cùng tên phát hành năm 1970. Rồi George chuyển sang dạo piano một sáng tác ông thực hiện trước đó 1 năm, bản ballad Something.
    Sau đó George cùng với Paul, John và Ringo đã mất thêm 6 tháng để chơi được thật hoàn chỉnh bài này. Chính John Lennon, một người ít khen ai, chỉ cho mình là nhất, cũng đã phải công nhận rằng Something là viên ngọc quý của toàn album Abbey Road. Tháng 10/1969, được trích phát hành ở dạng đĩa đơn cùng ca khúc Come together, một sáng tác của John, Something đã lọt vào hạng 3 trên Billboard top 100 và trở thành một trong hai bài được nhiều ca sĩ cover lại nhất trong lịch sử công nghiệp ghi âm (bài kia là Yesterday của Paul McCartney).
    George Harrison kể rằng trong khi sáng tác thì hiện lên trong đầu ông hình ảnh ca sĩ Mỹ da đen Ray Charles hát bài Something. Và thực tế là rồi chính Ray Charles cũng đã trình bày bài này trong album Volcanic Action of My Soul. Cả đến Frank Sinatra, giọng ca thế kỷ, rất ghét nhạc rock cũng đã phải mượn đến Something vào những năm 1970 với lời nhận định, "đây là bài tình ca hay nhất từ 50 năm qua".
    Trong cuốn Revolution in the head: The Beatles records and sixties, tác giả Ian McDonald cho rằng lời mở đầu của bài Something (Something in the way she moves ...) thực ra là một sự thẩm thấu từ ca khúc cùng tên ghi âm trong album đầu tay James Taylor của James Taylor vào nă 1968. Vì George đã có mặt trong studio khi James thực hiện album này và chính George đã hát phụ với James bài Carolina on my mind. Nhưng Something thì vẫn là của riêng George Harrison.
    - My Sweet Lord (sản xuất bởi Phil Spector, ghi âm trong album solo đầu tiên của George, All thíng must pass, phát hành tại Mỹ ngày 27/11/1079). My Sweet Lord chỉ là một lời cầu nguyện với 7 câu ngắn gọn nhưng đã trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của George Harrison. Chính vì đã nghe sáng táng này của George mà John Lennon, chàng nghệ sĩ từng chẳng hề tin có Thượng đế, đã phải đi đến chỗ phát biểu:"Tôi đã bắt đầu nghĩ đến có một Thượng đế".
    Nhưng Thượng đế trong tâm tư của George Harrison khác hẳng với hình ảnh mà người phương Tây thường nghĩ đế. Vì từ lâu George đã chịu ảnh hưởng các tôn giáo thần bí Ân Độ, đặc biệt là thuyết Hare Krishna. Chính album 3 đĩa All things must pass cũng là một bài trường ca gửi tặng giáo phái này vì nó đã giúp George tái sinh về mặt tôn giáo. Riêng cảm hứng cho My Sweet Lord đã đến với ông vào tháng 12/1969, trong lúc đang ơ Copenhagen, Đan Mạch, chơi guitar cho nhóm Delaney and Bonnie.
    Nhưng sau khi My Sweet Lord được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào tháng 11/1970, George bị kiện "chôm ba nốt nhạc" trong bài He''s so fine của Ronnie Mack được nhóm The Chiffons trình bày năm 1963. Mãi đến tháng 2/1976 thẩm phán Liên bang Mỹ Richard Owen mới có phán quyết cuối cùng cho vụ kiện: George Harrison đac đạo nhạc không chủ thức, phải đền bồi 600000 USD. Nhưng đối với tất cả các fan thì My Sweet Lord vẫn là của riêng George Harrison chứ chẳng có chuyện chôm chỉa vô tình hay chủ định gì cả. Năm 1976 khi tung ra album Thirty Three and 1/3, trong bài This song (leo vào Billboard top 30), George đã khẳng định lại điều này.
    Bài của Trần Trung! Nhân dịp George Harrison được ghi danh vào Bảo tàng rock n'' roll.
    ozz

Chia sẻ trang này