1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai "xứng đáng" là người yêu mình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DANKOVN21, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Không ai "xứng đáng" là người yêu mình ???

    Sao tôi không tìm được người hợp với mình?
    Cô này được cái này mất cái kia ...
    Có ai rơi vào tình trạng này không?
    Buồn quá !!!
  2. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ^: kẻ đi tìm cho mình một mẫu hình lý tưởng
    Chỉ biết phán sét cô này cô kia ntn , thế có để ý xem nguời ta nghĩ gì về mình ko ? Hăy bạn là nguời ko có nhuợc điểm gì hết à ?
  3. boy_ngay_tho

    boy_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá,cạo trọc đi tu đi.
  4. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Vì chính bạn cũng chưa phải là người hoàn hảo mà... Có thể có người được hết những ưu điểm mà bạn muốn chắc gì đã thích bạn!
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là tình yêu của chú thiên về cân đo đong đếm quá , chưa phải yêu thực sự . Còn khi đã yêu ai rồi , mọi nhược điểm to bằng con voi đều biến thành con kiến , thậm chí những điều lố bịch nhố nhăng của nàng/chàng đều trở thành những nét đáng yêu .Các cụ bảo rồi :
    Yêu nhau vạn sự chẳng nề
    Một trăm chổ lệch cũng kê cho bằng
    Chẳng biết các chiến sĩ thế nào . Tớ không có kiểu yêu mưa dầm thấm lâu đâu . Gặp gỡ lần đầu thì tớ choáng ngợp và lao đầu vào yêu như thằng điên .Nhưng đời bất hạnh nhất là yêu như điên nhưng em nó chẳng đoái hoài lại . Ực , đau khổ vãi .
    Bây giờ giá mà đau khổ đã tốt . Giờ gặp em nào cũng chẳng thấy rung rinh . Ừm mà có khi rung rinh , nhưng gặp có mỗi 1 lần và chẳng bao giờ tái ngộ , hoặc khi tái ngộ thì em nó đã chân trong chân với thằng cha căng chú kiết nào đó rồi . Ôi cuộc đời buồn như trấu cắn
  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    xì làm như mình cao giá lắm ấy
    hay tai anh zai chán quá nên chả em nào tử tế thèm đến thôi chứ gì
  7. thanhma2003

    thanhma2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    cứ ngồi đây than thở kiểu này thì cứ tiếp tục mà chờ đợi.....và tiếp tục chê bai người khác.......
    tiếp tục sống và làm việc, học tập cho tốt....rồi sẽ gặp 1 em nào đó....đừng cố tìm cho mình 1 con người hoàn chỉnh quá làm gì...để rồi khi soi vào người đấy sẽ mình thật tệ...mình toàn khuyết điểm...hehe.....
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, đọc cái tiêu đề đã thấy ngứa mắt rồi. Bạn đang tự huyễn hoặc bản thân mình đấy.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thêm một câu nữa : Tưởng mình cao giá lắm à..có cái quái gì mà đòi nhiều..
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 07/09/2005

Chia sẻ trang này