1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai "xứng đáng" là người yêu mình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DANKOVN21, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, hãy tự hào rằng mình đã từng sống và yêu hết mình, thế thôi, tập trung vào công việc và sở thích, khoảng 5-10 năm sau tình yêu sẽ lại tìm về.
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Tớ có câu này: "Không ai cố tìm một người hoàn hảo để yêu, mà người ta luôn học cách yêu những người không hoàn hảo một cách trọn vẹn"
    Quên mất câu này của ai rồi.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

    Nếu chú này tên là Túấn làm kỹ thuật viên cho cái công ty DanKo trên Lý Nam Đế hả.. nếu phải thì chị đây xin nói cả chú là,, có con điên nào nó mới yêu cái kiểu nguời cài đặt những thứ tranh ảnh bậy bạ vô máy tính của khách hàng . Nếu k phải thì chị xin chia buồn cả chú,, chắc đòi hỏi cao quá
  4. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói phét là giỏi: nhìn xuống chú thấy nhiều người không bằng chú nhưng nhìn lên thì chú hoa mắt vì có quá nhiều người hơn chú.Thế nào gọi là [hl]xứng đáng[/hl].Nếu chú như BillGate thì hắng há mồm nói phét,còn lại thì cũng là...*** hết,nói phét kiểu chú thì trong đây có đầy người còn nói hay hơn
  5. scryer

    scryer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tìm làm gì? cứ học đi, chắc chắn em sẽ tự mò đến.
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bà con có vẻ lên án nhở, vào bênh tí .
    Đọc kỹ lại tên topic rồi hãy nói nhớ, đọc cho kỹ vào, đọc còn chưa xong thì nói gì đến bình lựng với chả bình phẩm, oánh giá.
    Không ai "xứng đáng" là người yêu mình ???
    Các cụ bảo rồi "Nồi tròn vung tròn mà nồi méo vung méo", chưa ai "xứng đáng" tức là chưa tìm được cái vung tròn hoặc vung méo để úp vừa, hiểu chưa??? Đâu có phải làm tìm một người hoàn hảo để làm người yêu. Đi tìm một cái vung để vừa cũng khó lắm chứ, bà con ko hiểu đã chê trách bạn lập topic này ghê quá, xứng đáng được để trong "..", rồi còn théc méc .
    Thế nhá, có bạn nào "xứng đáng" làm người yêu tớ ko .
  7. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Xem rồi mới biết, thích thế
  8. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em ... tự tao dựng lên cho mình những tiêu chuẩn rồi tự mình thong dong trong công cuộc tìm kiếm ... nếu không thực sự tìm được người như mình mong muốn thì chắc cũng tìm được người nào đó thích hợp với mình ... hơi là cái kiểu yêu rồi tự thay đổi mình ... dẫu sao bác cũng nên trang bị cho mình hành lý tư trang đầy đủ thì công cuộc tìm kiếm mới có hiệu quả được ... chúc bác sớm tìm được người như ý ...
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Này bác gì ấy ơi tiêu chuẩn bác cao nhỉ. Này cao cỡ nào hoa hậu nhé. Mà liệu tiêu chuẩn của bác có phù hợp với người ta ko nữa chứ sao có một phía vậy. Thực tôi nghe sao mà giống AQ quá - tự bào chữa cho mình vì ko ai yêu.
  10. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tuấn nào? Cty DANKO nào?
    Tôi đã bảo tôi tìm được người yêu rồi, đường "xoáy" nữa.
    Nói về kiêu đi, thà hơi kiêu một tí còn hơn không để lại ấn tượng gì. Nhưng đó không phải là phong cách, thỉnh thoảng mới kiêu thôi.
    Tôi ko thích cái kiểu vừa gặp ai thấy xinh là xà vào làm quen, sến bỏ bố. Com gái mà như thế thì càng tệ.
    Còn quá khứ, tôi nghĩ con cháu chúng ta sẽ không bắn lại quá khứ viên súng lục nào đâu nên bây giờ ta đừng bắn quá khứ nếu ko muốn chúng bắn chính chúng ta.

Chia sẻ trang này