1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ai "xứng đáng" là người yêu mình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DANKOVN21, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hay thật đó. Mình cũng nghĩ như bạn. Có lẽ người lập ra topic này chỉ muốn nói về người bạn đời thích hợp thôi chứ đã nói gì về tiêu chuẩn cao hay thấp đâu
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đời xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng mòn cùng bước không kẻ thấp người cao
    Cùng sẻ chia sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà ko hề phản bội
    Lối nào đi cũng có mặt cả đôi
    Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là ko còn gì hết
    Nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia.
    Có lẽ một nửa của mình cũng như chiếc dép kia thôi.Mọi sự thay thế đều trở nên khập khiễng,dù đó có đẹp hay mới hơn. Thế nên bạn chẳng phải lo nếu bây giờ chưa tìm được người con gái thích hợp, chỉ đơn giản là vì cô ấy chưa xuất hiện thôi. Còn nếu năm sáu chục năm nữa, bạn chống gậy lên ttvnol để mở topic này thì lúc đó vấn đề mới đúng là...vấn đề thật
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    mọi người có cái bệnh cứ thấy ai lên mặt là ghen ghét đố kỵ, rồi thi nhau bới xúc lên cho sướng cái mồm mà chả có suy nghĩ gì thấu đáo, tớ cũng có lúc thế nhưng chỉ khi mà xác định rõ đó là 1 thằng vô tích sư chả ra làm sao và đang nói phét, chứ với 1 cái nik lạ thì tớ cũng chả ý kiến ý cò gì, người ta bốc phét hay ko mình đâu có biết được, đến ngày thấy người ta hơn mình rất nhiều thì chỉ có mà thấy nhục !, còn nếu hắn mà là thằng bốc fét thì tự cuộc đời hắn sẽ chẳng ra làm sao mọi người o phải quan tâm !
    thường thì đa số những người giỏi thường không khoe khoang, nhưng nói thế cũng không có nghĩa là có những người giỏi vô cùng kiêu căng nhưng chẳng ai dám phản đối vì người ta đúng là như thế thật.
    mọi người nên có cái nhìn khác quan 1 chút, còn nếu như chưa biết DANKOVN21 này là 1 thằng như thế nào thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại
    --------------
    đính chính
    tớ nhầm ngữ pháp trầm trọng:
    nhưng nói thế cũng không có nghĩa là không có những người giỏi vô cùng kiêu căng nhưng chẳng ai dám phản đối vì người ta đúng là như thế thật.
    ở trên tớ chót thiếu chữ "không", xin mọi người đừng lấy đó hay những gì có thể còn sai sót nữa để bới móc nhá, dù sao tớ cũng ko phải là 1 kẻ hơn người đứng từ trên cao chê bai mọi người, mà tớ chỉ là 1 thằng công bằng thấy ngứa mắt thì tức tối xía vô đây mà thôi
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 21/11/2005
  3. sanwuvn

    sanwuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Nghe cậu nói, tớ thấy khóai, không ngờ lại thẳng thắn đến thế.
    .
  4. khanhtoankcn

    khanhtoankcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trên đời này ai hoiàn thiện?
    bạn là nguời hoàn thiện hả bạn có dám chắc kô
    có vậy mà cũng kô hiểu
    mình chỉ có vậy mà đòi người khác ... đúng là kô biết lượng sức mình
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là một người hoàn thiện, mới được một thôi, tôi cần tìm thêm một nửa để thành một hình chòn và đã tìm thấy.
    Nếu ai thích chính trị thì sang Box: cùng đọc và suy nhẫm nhé, tôi xin phép được kết thúc Topic này tại đây.
    Tôi là người Việt Nam, chính cống đấy.
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở HN à, sao bạn biết bài thơ này, đây là bài thơ của 1 người bạn của mình, anh ấy viết cách đây khoảng 10 năm, sau đó vì hoàn cảnh phải nghỉ học ĐH, rồi có nghe đã học lại, từ 10 năm nay không thấy bài nào của anh ấy nữa, tớ cũng không còn ở VN để biết tin tức về Trung Kiên, lần sau bạn có trích bài này đăng ở đâu thì nhớ kèm tên tác giả nhé. Bài này không được công bố rộng rãi đâu, thường ngày xưa được chị Hồng Xuyến ngâm, bài này viết riêng cho chị ấy đấy.
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    vậy í bác là hình tròn của bác (gồm bác và ai đó cực kì cực kì đỉnh , đủ để làm người yêu bác ) là hoàn thiện ? ^^
    cơ mà có thấy ai nói chính chị chính em đâubác cứ ..xí hổ rồi nói sang đâu í
  8. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dung co di kiem nguoi yeu nua tu nguoi do se di kiem minh thoi
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Gửi ntran10
    Vậy àh..Thế mà mình ko biết..Nhưng bạn ơi bài thơ này trong hầu hết các topic về thơ mình đều thấy mà, và mình thì ko hề biết tác giả của nó. Nhưng bạn bè mình thì gần như ai cũng biết bài thơ này, nên mình ko hiểu lắm khi bạn nói bài thơ này ko đưọc công bố rộng rãi đâu. Nếu có gì sai xin gửi lời xin lỗi muộn vậy
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 28/11/2005
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 28/11/2005

Chia sẻ trang này