1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ăn được thì đạp đổ?????????????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên minh làm như thế người ta nghĩ mình là loại người chẳng ra gì, đã ko có được thứ mình muốn mình thì thôi lại còn bị người ta coi khinh---> đó gọi là vừa ko có miếng lại còn bị mang tiếng đó.
  2. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đống ý 2 tay 2 chân còn cái nào có thế giơ lên được thì giơ nốt
    Nhưng mà ngoài chuyện tình cảm ra thì sao ạ.
    Tỉ dụ như chuyện làm ăn : Không ăn được thì có nên đạp đổ ko vì cái này cũng có thể là chiến lược phát triển của các công ty (đoán thế thôi chứ cực dốt mấy cái liên quan đến kinh tế)
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Được đấy
  4. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ko ăn đc thì đạp đổ :(( Cuộc đời này còn nhiều món ngon lắm !!!! ko ăn món này ta ăn món khác ,còn nếu món ăn đó là sở thích thì đi tìm hàng khác mà ăn đâu fải chỉ mình em bán loại hàng đó chứ!
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
  6. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nói hay quá. Bis bis
    Lang thang 1 mình anh bước tìm em
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hồng ơi bỏ người yêu chưa
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    không ăn được thì đạp đổ
    cái tư tưởng tuỳ vào cách sống và cách nghĩ của mỗi người. kể cả con trai hay con gái, dù bạn là ai hay làm điều gì nghĩ điều gì thì chắc chắn không thể phủ nhận một điều : nếu điều đó xảy đến với bạn thi bạn sẽ thấy không được thoải mái. còn bạn có đạp đổ hay không thì chúa mới bít đc.bạn nghĩ mình không như vậy nhưng cuối cùng những điều bạn làm lại hoàn toàn ngược lại.(đấy là tớ nói ơ cả 2phía đấy nhé). tâm tính con người là đìu khó đoán nhất, luc thế này lúc thế kia. mệt lém cơ
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu đừng nói lời cay đắng
    Ko ăn được thì cũng đừng đạp đổ, đơn giản vì điều đó cũng có lợi gì cho mình đâu. Người hạnh phúc là người làm cho người khác được hạnh phúc, đơn giản như vậy thôi ( triết lí quá)
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không được đáp lại, đấy là một nỗi buồn.nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thấy người đó hạnh phúc. tuy rằng người chia sẻ buồn vui với người đó không fải là mình.( ấy ấy đừng ai hiểu lầm tớ nhá, ngại wá cơ)

Chia sẻ trang này