1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ăn được thì đạp đổ?????????????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lại giông bài hát gì nhỉ? '' Xin em đùng chúc anh hạnh phúc vì em là hạnh phúc đời anh''
    Hãy cố gằng làm sao để yêu và được yêu.Khi không có được tình yêu của người khác, hãy mỉn cười mà sống.Khi mình cười không ai biết được mình đang vui hay buồn.Nhưng cười rất có lợi cho sức khoẻ, thêm trẻVì vậy dù có buồn vì mộtlý do nào đó bạn hãy cố gắng mỉn cười để thấy đời đẹp hơn.Khi không cười được hãy khóc( hình như hơi mâu thuẫn) nhưng đây là nỗi buồn ghê gớm lắm cơ.
    Lang thang 1mình anh bước tìm em.
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đạp mãi ko đổ, thế mới cú
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cú thế nào?
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bỏ người yêu, nháy bạn cái nhé

Chia sẻ trang này