1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết...

    Anh! Sẽ không bao giờ anh biết

    Đêm ấy tôi đã thao thức, lo lắng cho anh biết nhường nào. Tôi lo không biết bạn bè có đưa anh về không hay anh phải tự đi xe trong tình trang say mèm. Tôi lo không biết anh có leo được lên phòng không, hay lại ngã dúi dụi ở cầu thang...lo nhiều thứ nữa. Không ai mướn tôi lo, là tôi tự mình chuốc lấy. Là tin nhắn của anh khi ấy, là những lời yêu đương của anh đã nói khiến trái tim tôi không thể rời khỏi anh dù chỉ một giây. Tôi gần như không ngủ, chỉ mong trời mau sáng.

    Gần trưa tôi mới gọi điện, nhắn tin. Nhiều lần nhưng anh tắt máy. Tôi có lòng tự trọng mà anh. Nhưng nếu vì lòng tự trọng, tôi để anh ngủ hết một ngày, không ăn uống gì, không nôn được gì, thì liệu anh còn đủ sức mà làm việc nữa không, hay lại mệt mỏi suốt mấy ngày hôm sau.

    Tôi mua một mớ rau cải để nấu cho anh bát canh giải rượu rồi đứng trước cửa nhà anh và rụt rè gọi điện. Điều duy nhất tôi mong lúc ấy là anh đủ sức mà nghe máy, đừng ngủ lịm đi.

    Anh đã cáu bẳn và xua đuổi như thế nào, anh có biết không. Tôi cắn môi để khỏi bật lên tiếng khóc rồi nổ máy xe ra về. Mớ rau cải héo rũ anh à.

    Anh! Anh sẽ không bao giờ anh biết, anh đang là kẻ bạc bẽo lắm. Hoá ra anh cũng bạc bẽo...
  2. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật thương cho những người con gái ,lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến người ta mà người ta lại đối xử bạc bẽo mình . Người đó không biết tôn trọng bạn thì bạn đừngnhớ đến làm gì ,phải có lòng tự trọng của người con gái . Hắn ta không đáng để bạn phải buồn đâu. Vui lên nha bạn.
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    oan cho anh quá em ơi
  4. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thằng tồi, tiên sư mày. Cái loại mày mà cũng được chị em nấu cho bát canh cải mà ăn ư?
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    oan cho anh quá em ơi
  6. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    xin chút đất kêu ca mới ạ
    Anh sẽ không bao giờ biết nó còn có một cái nick khác. Cái nick không dành cho anh mà cho tất cả mọi người. Yêu anh bao lâu rồi nhưng không một lần chúng ta nói chuyện tương lai. Và chỉ có nó một đứa con gái ngốc nghếch mới chấp nhận tất cả ngay cả khi anh nói những lời không đúng với trái tim, không thật.
    Nhưng vì yêu, nó bỏ qua tất cả, chỉ mong anh sẽ không phải suy nghĩ nữa. Mong anh sẽ sống thoải mái hơn và cố gắng phấn đấu cũng như đấu tranh bảo vệ tình yêu.
    Nhưng không, nó nhầm rồi. Cho đến tận lúc chia tay rồi anh vẫn muốn nó hy sinh mọi thứ cho anh khi mà anh chưa một lần đứng ở vị trí của nó để nhìn nhận sự việc...
    Liệu anh có phải là một người bạc bẽo như một số những người con trai khác.
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh đang say và rất mệt nên mới nói với tôi những lời đó. Những lời mà khi tỉnh anh sẽ nói theo cách khác, nhẹ nhàng hơn. Anh không còn yêu tôi như lúc đầu nên mới nói có những lời đó khi say.
    Tại tôi yêu anh nên tự thấy sự thay đổi này là bạc bẽo. Còn với anh đây chỉ đơn thuần là sự thay đổi mà thôi.
    Có thể anh sẽ dần xa tôi, có thể anh sẽ yêu tôi như lúc đầu. Thời gian sẽ cho tôi thấy. Nhưng những ngày này tôi đã buồn bã, đau khổ,u uất và câm lặng thế nào, sẽ không bao giờ anh biết.
  8. rhett07

    rhett07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=49742&iType=27
    -------------------------
    (Độc hành)
    Được rhett07 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 01/11/2006
  9. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ anh bít tình cảm ( ko fải tình yêu nhé, hihi) em dành cho anh. Nó khó thể hiện, hay nói đúng hơn em ko thể thể hiện... chỉ riêng với anh. Viết cho ANH, có thể anh sẽ đọc rùi... quên, bởi anh đâu bít em viết cho anh
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc điện thoại thưa dần rồi dứt hẳn. Những tin nhắn thưa dần và bây giờ hầu như không còn những tin trả lời nữa.
    Dần không trả lời là dần thiếu sự tôn trọng.
    Tôi sẽ dừng lại và không liên lạc với anh nữa.

Chia sẻ trang này