1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tình mình như chiếc lá héo úa ............................
    mênh mông 1 nỗi ....chẳng phải buồn ......chẳng day dứt ......chẳng gì cả .
  2. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh! Không bao giờ anh biết hai hôm nay tôi buồn tủi đến mức nào. Tôi nhẫn nại chờ đợi, buồn bã thất vọng và cảm giác cuối ngày là chua xót.
    Sự im lặng này là thông điệp chia tay anh gửi đến cho tôi ư? Vậy là anh quyết định xa tôi thật.
    Lòng tự trọng bao giờ tổn thương đến mức tôi buộc mình phải quên anh...?
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Noel xa nhà đầu tiên em đã nghĩ nó thật tẻ nhạt vì em nhớ nhà kinh khủng, nhớ ba mẹ, bạn bè cả cái lạnh đến tê người của Hà Nội.... chiều khi đi với mọi người em cũng thấy thiếu vắng gì đó... tới khi anh tới cũng thấy mình tài khi vờ như không... biết anh mệt đến phờ người nhưng em không mở miệng ngay cả khi anh nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu Tối khi về e đã nghĩ noel năm nay chỉ có vậy thôi chơi vơi vói nỗi nhớ nhà và bạn bè nhưng ... Anh không biết những tin nhắn đó làm em cảm thấy đêm noel năm nay thật ấm áp ... thật khó lý giải tình cảm gì đang tồn tại giữa em và anh... nhưng thôi hãy để mọi thứ tự nhiên Vâng em có một đêm noel hạnh phúc
  4. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em đang cô đơn, cô đơn mặc dù trong tim em luôn có anh bên cạnh, anh cũng sẽ chẳng buồn hay suy nghĩ gì đâu vì anh ko thể nào biết đc điều này. Với anh, em đang sống rất hạnh phúc, dù em đang tự lừa dối tình cảm của mình.Biết bao giờ em mới tìm đc cho mình một chút bình yên trong lòng hở anh?
  5. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn ! anh sẽ kô bao giờ biết em đã từng yêu anh nhiều đến nhường nào để h đây em cố wquên anh đên mức nào???????
  6. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người đang ở trong tình trạng giống tôi vậy à?
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không bao giờ biết hôm nay trong lòng tôi cảm thấy thế nào. Anh đang vui, đang say sưa với công việc và chia sẻ nó với tôi. Tôi biết làm thế nào khác được, làm sao tôi có thể làm hỏng niềm vui của anh, anh đã phải rất cố gắng mới có được nó. Tôi đành cười cười nói nói, không buồn, không nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng trong lòng tôi thì trống rỗng.
    Anh! Anh biết không, hôm nay tôi mệt mỏi đến mức không hỏi xem lòng mình có yêu anh không.
    Được MP81 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 25/12/2006
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ngồi đây, mệt mỏi tìm và đọc tài liệu hộ anh. Cảm giác chán chường.
  9. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi lo lắng, sát sao công việc từng ly từng tí. Vậy mà trao đổi thông tin với anh dường như còn khó khăn hơn với cả đối tác. Hầu như chỉ có liên lạc một chiều từ phía tôi. Hình như anh coi việc đó là đương nhiên, vì anh bận hơn, vì tôi yêu anh. Tôi mất rất nhiều thời gian và động tác cho mỗi thông tin. Còn nữa, đôi khi tôi lại thành ra kẻ làm phiền anh. Hôm nay cũng vậy, tôi chờ cả ngày để biết kết quả công việc từ phía anh mà anh dường như còn đang bận việc khác. Tôi nhắn tin, gọi điện mấy lần rồi mà không thấy anh trả lời. Chỉ một cuộc điện thoại thì khó khăn gì.
    Anh! Anh không biết rằng anh đang chủ quan trong thái độ cư xử với tôi. Anh cẩn thận chu đáo với mọi người nhưng lại quên mất tôi.
    Tôi mấy lần định nói với anh về điều này nhưng lại thôi. Anh đang có quá nhiều việc phải làm, mọi thứ đang căng lên. Tôi chẳng muốn anh phải bận lòng thêm vì việc gì nữa. Tôi vẫn thấy không sao lắm, chịu được, chỉ mong anh toàn tâm toàn ý cho những kế hoạch lớn hơn.
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua trằn trọc vì lo lắng cho anh. Làm thế nào để giúp anh được bây giờ.
    Đừng bỏ dở công việc lúc này, cố lên một chút đi anh.

Chia sẻ trang này