1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu người ta nhiều như thế chị ơi. Anh ấy sẽ nghĩ những gì chị làm cho anh ấy, lo lắng cho anh ấy la đương nhiên. Và quên mất rằng phụ nữ cần được chiều chuộng và yêu thương.
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đừng níu kéo đừng nói gì........Cố quên đi nha......Cố quên đi bằng công việc bằng bạn bè những đừng buông thả đừng nuông chiều nỗi buồn nghen chị.................
  3. kiss_beautiful_gril

    kiss_beautiful_gril Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    B ah! Liệu ở 1 nơi nào đó , B có biết ......... cuộc sống của Th bây giờ không nhỉ ?. Th viển vông quá phải không ?. Hôm nay , hầu như cả buổi chiều , Th ngồi đọc những dòng tâm sự của mọi ngưòi . Cái thói quen lười đọc của Th cũng thua những dòng tâm sự đặc biệt là của 1 bà chị nick Bigliar , những dòng tâm sự của chị ý , Th đọc mà cảm thấy như 1 câu chuyện tiểu thuyết . Có thể, vì Th không rơi vào hoàn cảnh như chị ta nên Th không thể cảm nhận hết được . Nhưng , có qua không ?. Chị ý có 1 công việc để làm , để bận rộn , vậy mà vẫn còn ảnh hưởng bởi những nối buồn vu vơ , hay muốn đối diện với cái góc khuất u ám của chi y. Chán thật. Nếu so với mọi ngưòi , Th thấy rằng , Th hơn hẳn mọi ngưòi về sự lạc quan ., Xa B , Th cũng chẳng buồn . Phải chăng , Th không yêu B . Buồn thì được gì đâu chwú nhỉ ?. Tại sao không nghĩ đó là điều tất yếu rồi ., Trong cuộc sống có những điều không thể tránh khỏi , hãy chấp nhận những điều đó nhưng tât yêu. Ai cũng buồn , hầu hết là buồn , chán vì cảm thấy thiếu vắng tình cảm . Ai cũng cần 1 người để yêu thương ,. điều đó là dễ hiểu , dễ cảm thông thôi mà , phải không ?. Th dừng lại và quyết định post ở topic này " Không bao giờ anh biết ". - Những dòng nay, hay tất cả những gì về Th bây giờ có lẽ B không bao giờ biết .
  4. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi cũng đang viết ra những dòng tâm sự mà sẽ không bao giờ người ấy biết. Tôi đã cố bắt mình không được mềm yếu nhưng lúc này đây, một mình trong văn phòng vắng lặng, công việc ngập đầu và vội vàng với suất ăn tối, tôi vẫn thấy nước mắt mình rơi.
    Ban nãy, mệt quá tôi ngủ quên lúc nào không hay, vậy mà bỗng choàng tỉnh dậy vì nhớ ra cần phải gọi điện cho anh, cần phải hỏi xem anh thế nào. Thế mà anh không trả lời. Tại anh bận hay anh tránh né sự quan tâm của tôi.
    Tôi thấy hối hận. Giá như tôi đừng có tình cảm với anh, anh đừng tỏ tình với tôi. Thì giờ đây chúng tôi vẫn vô tư là bạn, anh sẽ vô tư nhận sự quan tâm của tôi, tôi sẽ được chăm sóc, giúp đỡ anh. Giá như...
    Chao ôi là buồn!
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ không sao, không sao thật mà. Tôi sẽ quên anh. Quên thật nhanh.
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    không sao.......................
  7. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa e thất hứa với chính bản thân mình, nhưng e vẫn giữ được lời hứa với a.E đã hứa với a là sẽ quên a đi, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, sẽ không làm a bận tâm đến a nữa, Đến giờ này thì e vẫn làm được điều đó đối với anh. Còn với chính bản thân e thì lại không. A có biết rằng chiều nay e lại cố tình đi qua công ty anh ko? E biết rằng vào giờ đấy, kiểu gì anh cũng ngồi ở quán nước trước cổng, e biết và e muốn nhìn thấy anh nên e đã đi qua đấy mặc dù không hề tiện đường qua chỗ học tiếng Anh của e.
    Lâu lắm rồi e mới lại nhìn thấy a, e tự nhủ là nếu thấy a mà trong lòng e không còn cảm giác gì nữa thì lúc đó là lúc e đã quên a hoàn toàn, E phải tự dối lòng như vậy để không cảm thấy có lỗi với a, với chính bản thân e vì e đã cố gắng nhiều lắm rồi mà vẫn không quên được anh. Có lẽ e vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ đi qua chỗ anh, đến một lúc nào đó nhìn a mà vô cảm thì e sẽ thôi,
    Không biết chiều nay a có nhìn thấy e không nhỉ? Nhưng lúc đấy e thấy a có nhìn ra, e sợ nên e đã không dám nhìn lại, cứ cố gắng đi thẳng. Nếu a biết rằng e yêu a nhiều như thế nào, e có thể làm tất cả vì a, thì liệu a có quay lại với e không? Không bao giờ a biết e yêu anh nhiều như thế nào đúng không a???
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mềm lòng yếu đuối sẽ chỉ làm anh thương hại. Tôi còn phải gặp anh rất nhiều. Vậy là chưa đủ kiên quyết. Chưa đủ nhẫn tâm với trái tim.
    Anh! Đêm nay tôi đi như chạy, tôi muốn trốn, trốn cảm giác bẽ bàng, tủi thân đang quật ngã tôi xuống.
    Tôi không được cho phép mình yêu anh.
  9. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, tôi đã vội vã buông đt xuống rồi trùm chăn kít mít và khóc như mưa, quặn thắt. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra thì hai mí nặng trĩu, sưng húp. Tôi quờ tay với chiếc đt và lại nhắn: "Giọng anh có vẻ không vui, công việc có gì không suôn sẻ phải không?" Chỉ có thế. Tôi nhắn và không chờ đợi reply.
    Không biết từ bao giờ tôi học được cách dấu lòng mình trưóc anh.
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải thế đâu anh, tôi hiểu. Thời gian không dài mà ngỡ như đã ở bên nhau 10 năm. Tôi hiểu là anh đùa, lời đùa có pha chút buồn bã. Gánh nặng của cuộc sống, chúng ta đều bông đùa, cố gắng làm cho nhau vui, những nụ cười gượng gạo.
    Anh! Tôi hiểu mà. Cách tốt nhất để đem lại sự thoải mái cho anh là sự ra đi đúng lúc, kể cả cái gọi là tình yêu một phía.
    Tôi hiểu và vẫn đang cố gắng làm thế mà anh...

Chia sẻ trang này