1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy anh đã biết đến trang này, vậy thì tôi sẽ tạm thời không viết nữa. Tôi không muốn một lúc nào đó anh tình cờ đọc được. Tôi không muốn anh biết tôi đã cố gắng thế nào để quên anh.
    [​IMG]
    Khoảnh khắc này tôi dành riêng cho mình.
  2. MayRain_

    MayRain_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì,chỉ thấy buồn mà thôi.
    Được MayRain_ sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 07/03/2007
  3. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết , em sẵn sàng khóc vì anh .....
  4. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết , nhiều khi nghĩ về anh làm trái tim em nghẹt thở .
  5. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết , tất cả những bộ quần áo em mua , đều vì em nghĩ đến khi đi bên anh em sẽ mặc như nào , để anh nhìn em , và anh tự hào vì em .
  6. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết , gặp anh , em thực sự thấy lo lắng vì mình tìm được tình yêu , mà sợ không giữ được , vì em quá yêu anh và anh quá dịu dàng , quá hoàn hảo , em sợ nhiều người cũng tỉnh táo như em
  7. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết , em thực sự khát khao 1 mái am gia đình bên anh , được ôm anh ngủ , được nấu cho anh ăn , được chuẩn bị quần áo cho anh đi làm , được mang trong mình đứa con của 2 đứa .
  8. hotinlove

    hotinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết , trước khi gặp anh em tự tin và kiêu hãnh , gặp anh rồi , em thấy mình nhỏ bé mà yếu đuối biết bao .Em yêu anh nhiều lắm .Anh có biết em đang nói với anh không?
  9. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết, tôi đã vì anh mà từ bỏ rất nhiều thứ quan trọng khác. Không bao giờ anh biết tôi đã từng yêu anh nhiều như thế nào.Và có lẽ anh cũng không bao giờ biết đã có những lúc tôi cảm thấy ghét anh thật nhiều.
    Biết để làm gì, khi mà mọi việc đã là chuyện của ngày hôm qua???
    Được myl sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 07/03/2007
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Ly thứ nhất, nồng hơi men, thấy lòng ấm lại. Ly thứ hai, sảng khoái, câu chuyện của anh cởi mở và thẳng thắn hơn. Ly thứ ba, khi hơi men chuếnh choáng nỗi buồn, anh kể cho tôi về người ấy, về người con gái trong tim anh. Tôi đã đoán được điều đó từ trước mà vẫn không tránh khỏi cảm giác lặng người đi. Tôi đột nhiên thấy khát, như thể là tôi chết thèm cái thứ nước cay cay ấy. Tôi uống, uống mãi mà vẫn không hết cơn khát. Tôi biết anh buồn, lúng túng khi tôi liên tục đưa ly cho anh rót, và khi tôi cúi mặt xuống sàn nhà, nhẹ nhàng trách. Tôi chưa bao giờ làm thế, đi bên anh, tôi chưa bao giờ mơ về người khác. Từ khi biết anh, dường như thế giới đàn ông đối với tôi chỉ có duy nhất anh tồn tại.
    Không bao giờ tôi lại có thể tưởng tượng ra rằng anh lại thích một cô bé như thế. Nhìn tấm hình của cô ấy, tôi không thể không thừa nhận, tôi quá già cỗi, xấu xí so với cô ấy, cô ấy là đại diện của một vẻ đẹp dịu dàng, nồng hậu, và trẻ trung còn tôi, những gì anh thấy trên gương mặt tôi có lẽ chỉ là vết hằn của thời gian và những cam chịu, dồn nén.
    Tôi có cảm giác xấu hổ, sự xấu hổ của kẻ nhận vơ... Giá như ngày đó anh đừng nói lời yêu, có lẽ tôi đã không phải chịu đựng những điều này.
    Mọi chuyện cứ từ từ diễn ra thế này, tôi chắc vẫn chịu đựng được, vẫn ổn, mỗi ngày lại buồn thêm một chút cũng có sao đâu. Vậy, cũng tốt, tôi sẽ thực sự quên đi tình yêu với anh.

Chia sẻ trang này