1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em biết là anh thấy giận em kinh khủng nhất là những khi em luôn tỏ ra mình có những sự lựa chọn khác. Anh cũng đâu cấm em đi tìm đâu chứ anh cũng muốn xa em vì chúng ta có quá nhiều sự khác biệt nhưng anh chỉ thực sự thấy tiếc thời gian chúng ta đã có với nhau, lo cho em trong cuộc đời nếu không có anh thì cô bé hậu đậu có làm được gì không thôi. Nhưng mà .... nhiều lúc thấy chán em kinh khủng giá em thông minh và tinh ranh hơn một cchút nhỉ? Anh không thích người khéo nhưng em đừng có tồ quá chứ em toàn thông minh ở đâu ý còn bình thường thì .... Anh có nói em là anh sai anh nóng tính đúng không ừ ok nhưng em đừng có làm như thế chứ phải không? Em muốn đi ok em tìm một người nào hơn anh đi nhé còn chắc chắn có chia tay thì anh vẫn sẽ lo cho em cho dù em chẳng cần nhưng đó chắc thành thói quen rồi. Tạm biệt tinìh yêu của tôi ah tối nay anh sẽ đi chơi đấy em cũng sẽ đi chơi với H nhé hi vọng nó sẽ đối xử với em tốt hơn anh. Đó là điều anh muốn nhất lúc này đấy
  2. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh biết tâm tư của em...
  4. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi say chẳng còn biết gì nữa, anh nhìn tôi với ánh mắt bực tức và xấu hổ vì có cô bạn gái cũ như tôi. Tôi không thấy trong cử chỉ của anh có chút gì là vỗ về, an ủi, là lo lắng. Tôi nhớ lại lúc anh nôn thốc nôn tháo vì rượu, và tôi đứng bên anh thế nào.
    Trái tim tôi tan nát.
    Cô bạn thân của tôi nói với tôi rằng trong câu chuyện của họ, anh nói rằng anh không yêu tôi.
    Lúc nghe điều ấy, tôi đang ngồi sau xe máy cô bạn, và tôi cảm thấy mình tan ra trong không khí, cứ như thể là tôi không hề tồn tại. Tôi chợt không còn cảm thấy đau khổ nữa. Mọi kỷ niệm vui buồn, mọi khao khát, yêu thương mới đây thôi mà giờ tôi không còn nhớ lại được gì nữa.
    Tôi đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày yêu thương anh từ lúc đó.
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh là người đàng hoàng, và rất thận trọng. Vậy tại sao anh lại không thận trọng khi quyết định yêu tôi. Anh nói rồi thay đổi. Để tôi ngơ ngẩn.
    Tôi giận mình nhiều lắm, sao đến giờ phút này tôi vẫn còn tin vào tình yêu. Tôi thật là ngớ ngẩn.
    Tôi gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng anh đừng bận lòng vì tôi nữa, tôi đã không còn yêu anh và anh yên tâm từ nay mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không còn phiền muộn. Anh không biết tôi đã cố gắng đến phút cuối cùng, vì dù sao tôi cũng không muốn anh để nỗi bực bội trong lòng. Rồi tôi xoá tên anh trong điện thoại.
    Đêm qua, tôi quăng mình vào những trang sách, vào những con chữ. Tôi đọc tài liệu nghiến ngấu như thể nếu không có nó tôi sẽ chết vì đói khát. Tôi đọc cho đến khi mệt nhoài rồi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi không thấy anh.
  6. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tha thiết nhờ cô bạn thân đừng nhắc tên tôi trong lúc nói chuyện với anh. Bạn tôi ngạc nhiên hỏi rằng có nghiêm trọng đến mức ấy không?
    Thực lòng là có.
    Đêm qua tôi đi ngủ và không hề muốn nhắn tin cho anh. Tôi giận anh đến nỗi, mỗi lần nghĩ đến anh, tất cả những cánh cửa ký ức trong não chợt đóng lại ngay lập tức, trong tôi, hiện giờ anh chỉ còn là một cái tên và một nỗi tức giận..
  7. smallpizza

    smallpizza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chao chi MP81! Doc cau chuyen cua chi toi thay duong nhu nhung gi chi dang phai chiu dung cung giong nhu nhung gi toi dang phai trai qua.
    Toi da tung doi cho nhung tin nhan, nhung cuoc dien thoai ngay cang thua dan cua nguoi ay. Toi va nguoi ay cung da tung di hoc khieu vu nhung bay gio chi con lai minh toi theo duoi so thich khieu vu cua 2 chung toi.Toi da tung sup do khi biet tin nguoi ay roi bo toi de di theo tieng goi cua mot nguoi con gai khac.
    Toi cung giong chi, dau don khi nhin nguoi minh yeu thuong ngay cang doi xa ma minh khong the niu keo lai duoc. Toi tung co nhung dem trang khoc cho chinh minh. Toi cung da tung nghi rang thieu nguoi do toi se tro thanh nguoi co don nhat tren the gioi nay.
    Toi khong trach nguoi ay, toi chi nghi rang chung toi khong co duyen phan voi nhau va bay gio toi thay minh da cung ran hon rat nhieu.
    Toi hy vong rang chi se vuot qua duoc noi dau nay ve som tim duoc hanh phuc cho minh.
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Tôi đang quên anh...
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Uh thì...
    Cũng chẳng bao giờ Anh biết....
    Anh nói lời yêu dễ dàng thế, tôi đón nhận dễ dàng thế... Nhưng tôi tin Anh lắm...

    Chẳng bao giờ Anh biết... Khi Anh thua lô đề cờ bạc, nhìn Anh ủ rũ tôi không cam tâm, vội vàng cắm con xe yêu quý, tài sản duy nhất mang tên tôi, để đưa tiền cho Anh trả nợ. Anh hỏi xe đâu thì tôi nói dối là cho bạn mượn... Anh không biết để rồi Anh trách tôi quá dễ dãi... Uh thì tôi dại khờ và dễ dãi...
    Chẳng bao giờ Anh biết... Khi Anh chưa có việc làm, Anh buồn muốn đi uống Cafe, tôi phải bỏ dở công việc để đi cùng Anh... Rồi tôi bị Sếp phê bình... Anh trách tôi sao không chuyên tâm vào công việc... Uh thì tôi mải chơi....
    Chẳng bao giờ Anh biết... Anh lại nợ nần chồng chất, Anh vẫn chứng nào tật nấy, lao vào con đường cờ bạc để rồi lại thua, lại cay cú, lại gỡ gạc... lại thua... Một lần nữa tôi phải rút cả tiền tiết kiệm, cái phòng thân duy nhất của 1 đứa con gái tự lập nơi xứ người để đưa cho Anh... Anh không biết, để rồi Anh gạn hỏi tôi Tiền đâu ra?? Thằng nào cho?? Nhưng Anh vẫn cầm... Uh thì tôi lấy của thằng đầu trọc nuôi thằng có tóc...
    Chẳng bao giờ Anh biết... Khi Anh bắt đầu đi làm, tôi mừng đến phát khóc... Hy vọng Anh sẽ ổn định hơn. Công việc mới là ở bộ phận bán hàng. Anh nản chí, Anh bảo không xứng với Anh, tôi động viên, an ủi. Sợ Anh buồn, Tôi vội vàng xin chuyển chi nhánh về gần nơi Anh làm việc. Để mỗi buổi trưa, khi Anh gọi là tôi có thể phóng xe đến đi ăn cơm cùng Anh, mua cho Anh 1 cốc nước mía hay cốc Cafe mỗi khi Anh không được thay ca...
    Chẳng bao giờ Anh biết... Lại một lần nữa Anh lấy đồ của Cty ra bán. Người khác sẽ gọi đó là ăn cắp... Tôi sợ Anh sẽ bị đuổi việc... Vội vàng về nói với Bố Mẹ Anh. Tôi biết Bố Mẹ rất thương Anh, sẽ chuộc lại món đồ đó để hoàn lại cho Cty nơi Anh làm việc... Anh không biết rằng, Bố Mẹ Anh không còn tin tưởng nơi Anh nữa, ông bà chỉ đưa tiền chuộc đồ về nếu có tôi đi cùng... Tôi bỏ dở ca làm việc của mình để đi chuộc đồ cho Anh... Rồi tôi bị đuổi việc... Anh không biết. Trách tôi là làm việc gì cũng không cẩn thận, trách tôi không lo mà ổn định công việc... Uh thì....
    Chẳng bao giờ Anh biết... Người yêu cũ của Anh gọi điện cho tôi... Chị ấy là người tốt, tâm sự với tôi như 2 chị Em. Tôi vỡ lẽ ra, trong khi yêu tôi, Anh vẫn qua lại với chị ấy, để rồi một ngày chị ấy phát hiện ra Anh còn có tôi... 2 người đàn bà nói chuyện với nhau... cùng yêu thương Anh, cùng trách giận Anh rồi thương cho chính bản thân mình. Chị ấy bỏ cuộc, chỉ có tôi vẫn quyết đi cùng Anh... Anh không biết, Anh trách tôi đã bới móc quá khứ, trách tôi đã không tôn trọng Anh...Uh thì tôi đã không tôn trọng chính bản thân tôi nữa cơ mà...
    Chẳng bao giờ Anh biết... Anh bỏ nhà đi, tôi đã phải an ủi Bố Mẹ Anh như thế nào. Rồi ngày ngày đi tìm Anh, thuyết phục Anh trở về với gia đình, với Bố Mẹ... Anh không biết, tôi đã đứng 5 tiếng đồng hồ giữa đêm lạnh giá chỉ để chờ dáng Anh trở về trong tình trạng say khướt... Anh trách tôi sao không về mà ngủ, đứng đây làm gì?? Uh thì.. tôi đang tự đày đoạ chính bản thân mình...
    Chẳng bao giờ Anh biết... Mẹ và Em gái là 2 người mà tôi thương yêu và tự hào về họ nhất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về gia đình mình... Anh không biết... Anh nói rằng Anh yêu tôi lắm, nhưng Anh là con trưởng trong gia đình, là cháu đích tông của cả 1 dòng họ, còn bao nhiêu người nhìn vào... Uh thì... tôi cũng chả vì thế mà bỏ rơi Gia đình tôi được... Tôi thà xa Anh...
    .......................
    Anh ạ. Hôm nay là ngày Anh đưa người con gái ấy về làm Vợ Anh, về ngôi nhà mà ngày xưa Anh đã từng nói sẽ là nơi tôi chăm sóc cho Anh và Bố Mẹ Anh... Chỉ sau 4 tháng chia tay nhau, Anh đã có người nâng khăn nhanh thế...
    Tôi... Uh thì cũng có người thương yêu và tôn trọng tôi rồi. Tình cảm của tôi và người ấy đến không nhanh, thầm lặng và cùng nhau mang đến niềm vui. Bởi cả 2 đều mang 1 nỗi đau, nhưng đã thấu hiểu và cùng nhau chia sẽ, cùng nhau xoa dịu nỗi đau riêng tư, biến nó thành niềm vui chung. Người ta nhẹ nhàng cầm tay tôi, cũng đủ làm tôi thấy yên lòng trước sóng gió...
    Anh chỉ còn lại trong tôi là 1 nỗi đau đã thành vết sẹo mờ... Trái gió trở trời tôi cũng không thấy đau nữa, tôi cũng chẳng nhớ đến nữa... Tôi chỉ thấy hơi lo cho Anh... Rằng liệu Anh có Hạnh Phúc khi Anh vẫn mãi ích kỉ như thế hay không?? Con đường mà Anh đã chọn, dù đúng hay sai, dù xấu hay đẹp, tôi cũng hy vọng Anh hãy đi trên con đường đó... Đừng làm người khác tổn thương vì Anh nữa...
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    ĐOẠN NHÁP
    Một ngày
    Em
    Chợt nhận ra
    Em chỉ là đoạn nháp
    Trong bản trường ca về cuộc tình anh viết
    Bản trường ca chưa có hồi kết thúc
    Và bắt đầu từ thuở chưa yêu
    Một ngày
    Em
    Cô đơn trong bản trường ca dằng dặc
    Dẫu bên em còn vô vàn đoạn nháp
    Đoạn khóc
    Đoạn ơ hờ
    Đoạn nhếch môi giễu cợt
    Đoạn nhìn em thông cảm tủi hờn
    Một ngày
    Em
    Dõi về phía cuối bản tình ca
    Mà anh đang vội vàng viết tiếp
    Anh
    Có chắc sẽ tạo nên một đoạn nháp
    Khi đang là đoạn nháp của mình ai

Chia sẻ trang này