1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn yêu anh
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Còn Em thì đã yêu người khác nên hết yêu Anh rồi...
  3. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi từ đầu topic đến giờ, tình yêu của chị thật là mãnh liệt (em gọi chị vì nhìn nick của chị em đoán chi sinh năm 81). Quên một người khó đến vậy sao? Chuyện tình cảm của em thì đã xong rồi, em đã quên người ta sau một thời gian ko liên lạc ko gặp gỡ, em ko ngờ em quên và chấp nhận hoàn cảnh nhanh đến thế. Chị và anh ta cứ có cơ hội gặp nhau thế làm sao mà quên được! Hãy xa anh ta một thời gian đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chị tưởng đấy!
  4. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn (chắc bạn ít tuổi hơn mình) :-) Xa rồi mà tôi có quên được đâu. Tình yêu để làm gì?
    Anh biết không, tôi mua một chiếc điện thoại mới, hiện đại hơn chỉ để lưu lại tất cả những tin nhắn của anh. Tôi không muốn xoá chúng đi, dù rằng mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.
    Password điện thoại của tôi là ngày sinh của anh, anh biết không?
    Những ngày này tôi làm việc như một kẻ điên, tôi cố xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi đầu. Những lúc nhớ anh mà không biết làm thế nào tôi lại viết vào đây, mong sao viết hết ra được những gì u ẩn trong lòng, để rồi được lãng quên tình yêu của tôi.
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhận được một tin nhắn, còn buồn hơn là không nhận được.
    Tôi mua một cân táo, lúc bỏ vào trong tủ lạnh, tôi lại nhớ đến những lần mua thức ăn cho anh. Nhớ anh đã thích thú thế nào khi tôi mua món sữa chua rượu nếp cẩm để chật tủ.
    Nghĩ lại mọi chuyện từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đúng là anh đã rất bạc bẽo.
    Giờ thì chưa quên không có nghĩa là còn yêu. Và còn yêu không có nghĩa là muốn yêu, anh biết không.
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    nhiều lúc định viết thư hỏi thăm anh,chỉ cần nhấn phím là có thể gửi đi nhưng em kô thể cho phép mình làm như vậy bởi vì anh quá vô tình, có làm như vậy anh cũng kô có lưu tâm đâu. Em biết mà![​IMG]
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Em luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ko bao h anh biết em nhớ anh đến thế nào,nỗi đau anh gây ra cho em đau đớn đên nhường nào,bao h em mới quên được nỗi đau đó????
  9. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, tuy tôi không hề nhắn tin hay gọi điện cho anh nhưng tôi đang nhớ anh lắm. Nhớ nhiều nhất là vào khoảng thời gian tôi kéo chăn lên và chờ đợi giấc ngủ, lúc ấy là lúc nỗi nhớ ùa về không sao ngăn được. Cả những lúc một mình chạy bộ thể dục trên quãng đường dài, những lúc ấy, tôi cứ miên man nghĩ đến anh.
    Anh nhớ không, có lần tôi đánh thức anh dậy sớm để đi công tác, vừa chạy bộ vừa nhắn tin với anh, lúc ấy, những lời của anh âu yếm lắm.
    Lâu rồi, tôi cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Từ sân bay về tôi đã khóc như mưa. Tại sao tôi lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Lúc đó tôi chỉ thấy tôi đúng là kẻ điên khùng.

Chia sẻ trang này