1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng như chị, giống nhiều kinh khủng từ việc luôn nghĩ đến người đó, luôn quan tâm hỏi han và cả cách nhắn tin, chuyện lưu hết những tin nhắn người đó viết cho mình từ những ngày mới yêu cho đến khi chia tay, em đọc tâm sự của chị mà như thấy lại mình trong đó. Người ấy của chị cũng giống người xưa của em nhiều lắm, cách con trai cố gắng rời bỏ một người con gái nào đó chắc đều giống nhau. Em cũng không hề giận không hề căm ghét vì chẳng thể nào lại căm ghét được người ta đã yêu. Chỉ là ta phải nhìn thẳng vào sự thật là trong con tim anh đã chẳng còn ta trong đó để cố quên đi mà thôi. Em đã nhủ lòng mình là mãi mãi không thể yêu anh được nữa nhưng em lại không thể kìm lại lòng mình khi có cơ hội để được gần anh. Chiếc điện thoại em lưu những tin nhắn của anh đã vô tình mất, em ko tiếc vậy mà cũng khóc mất một đêm vì nghĩ thế là hết chẳng còn lại gì giữa 2 người được lưu giữ nữa nhưng có một nơi mà mãi mãi không thể xoá nhoà là kỉ niệm của anh và em trong tim em...
    Mọi thứ giờ chỉ còn là dĩ vãng, em cũng đã nhẹ lòng đi rất nhiều khi lao vào công việc và với em bây giờ cũng chỉ còn công việc mà thôi. Chỉ những lúc anh gọi cho em để hỏi thăm hay bắt gặp một câu nói mà anh đã từng nói hoặc một địa điểm mà anh đã từng đưa em đến thì em lại thấy tất cả ùa về như không thể ngăn nổi.
    Tất cả cũng đã lâu lắm rồi và em đang bắt đầu quên đi dù em biết mãi mãi không bao giờ quên được, anh vẫn ở đâu đó trong em.
    Mong chị sớm vượt qua vì tất cả là do cố gắng của bản thân mình thôi.
    Một ngày nào đó nước mắt sẽ thôi rơi...
  2. smallpizza

    smallpizza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi vua lam mot dieu tot cho anh. Anh nhan tin cam on va moi toi di uong nuoc. Toi tu choi. Toi lam vay khong phai de niu keo anh tro lai ben toi. Toi lam vay la vi anh, vi toi van con nghi den anh va nghi cho su nghiep cua anh. Toi buon khi anh hen gap toi chi boi anh muon cam on toi. Toi khong can cai do tu anh.
    Trai tim toi thuc giuc toi nhan loi moi cua anh nhung ly tri lai khong cho phep toi lam nhu vay. Toi biet neu toi gap lai anh toi se lai dau kho. Toi so phai doi dien voi anh. Toi so cai cam giac anh gan ngay truoc mat ma sao lai xa voi den the. Toi dang co gong minh len de quen anh...
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh nhớ anh mong anh từng ngày,từng dòng tin của anh.đt rung lên là em lại hy vọng đấy là của anh,anh dấu yêu của em
  4. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @PM81 : Doc nhung bai viet cua ban ma buon qua. Ngay truoc, minh cung roi vao tam trạng nhu ban. Minh cung viet khong biet bao nhieu ve nhung noi nho minh danh cho anh ay. Nhung, bay gio_mot time ngan truoc day thoi, minh da delete anh ay ra khoi noi nho of minh roi. Minh van muon giu lai su ton trong anh ay, minh luon muon hinh anh anh ay luon ton tai dep de trong minh. Vay nen, sau 2 lan, minh nhan thay anh ay co su thieu ton trong doi voi minh. Minh da khong lien lac truoc nua. Va dung lai....Nhung, neu anh ay lien lac truoc voi minh, thi, minh se cho anh ay hieu rang, voi minh anh ay chi la nguoi ban binh thuong thoi. Chu ko co chuyen minh chay theo anh ay.
    "Theo tinh, tinh chay" ma
    Chuc ban som tim duoc su binh yen trong tam hon.
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/903155/trang-1.ttvn
    Được MP81 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 26/09/2007
  6. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...e đã nghĩ về a...Thật lạ...e cũng chẳng hỉu vì sao lại thế...Ngồi sau xe bạn thân...Mưa...Lạnh...Ôm nó...E hình dung đó là a...E chẳng hiểu nổi e...E và a vốn chẳng có quan hệ j thân thiết...Chỉ vô tình là 1 cuộc nói chuyện mà có thể với ai e cũng nói được...Nhưng thực sự e vui...E nhận tất cả vào mình...Để rồi e...nhớ...E muốn gặp a...Và đêm, e đã làm 1 việc hết sức ngu ngốc...E đã viết tất cả suy nghĩ của e...1 sms 5 trang...E gửi vào sđt mà e biết là a k còn dùng...Nhưng...tin nhắn đã được gửi đi...Có báo cáo nhận về...1 chút xíu sau...điện thoại e rung...E lo lắng vô cùng...Tắt vội máy...Thêm 1 chút nữa...E nhận được sms "Hãy nói đi, e đang ở đâu?"...Trời ơi...Chuyện j thế??? E k hiểu gì cả...E tắt nguồn...E khóc...Và e ngủ đi lúc nào k biết...Sáng dậy...Mệt mỏi...Bật máy và e fát hiện...e đã type nhầm 1 số trong sđt của a...E thấy nhẹ nhõm...K fải là a đã reply...E cảm ơn người lạ kia...E thấy cân bằng trở lại...Yêu a trong mơ...Thế thôi...
    @ Chị MP: E xin lỗi...E bít chị chuyển topic rùi nhưng e thấy cái tên topic này hợp với tâm trạng e hơn...
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi về lại chốn cũ để ngắm lại mình ngày xưa. Hầu hết mọi chi tiết tôi đã quên, chỉ còn nhớ mỗi câu chuyện rau cải. Có lẽ vì nó quá tàn nhẫn đối với một tình yêu.
    Đã rất lâu.
    Tôi ngạc nhiên nhìn lại tình yêu hồi đó. Giờ tôi không yêu đến mức khổ sở như vậy được nữa. Có lẽ khi đã nhiều tuổi hơn, con người ta dễ dàng kiểm soát tình cảm của bản thân hơn.
    Tôi đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ yêu chừng nào tôi vẫn còn là phụ nữ.
    Nhưng tôi lựa chọn cẩn thận hơn và không dễ dàng trao tình cảm cho những người không thật lòng yêu tôi. Cái quan điểm này thuở mười tám đôi mươi tôi cứ ngỡ là tính toán, nhưng hóa ra nó lại là điều an toàn đối với tôi.
    Tôi đã chọn nhầm người khi đó. Nên tôi đã phải trả giá bằng nhiều tháng vật vã, khổ sở để níu kéo, dằn vặt và đau đớn. Để rồi, tôi lại mất nhiều tháng để cười nhạo bản thân đã yêu lầm người và đã mất quá nhiều thời gian cho người đó.
    Mỗi lần vấp là một lần bớt dại. Tôi giờ đây bình thản chắt chiu những gì mình đang có.
    Tằng lời chúc hạnh phúc cho tất cả những người đang yêu.
    Được MP81 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 15/02/2010
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chúc chị luôn hạnh phúc với tình yêu của mình và có 1 happy ending( nếu chưa có :))
  9. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em.
  10. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Nhiều năm trước, khi chia tay, người ấy không hề biết tôi cảm thấy thế nào. Tôi vẫn cười , vẫn sống bình thường, mỗi năm vẫn gặp lại, nói chuyện. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ tự mình ôm một mình, vài đứa bạn thân biết. Tôi chưa bao giờ làm gì, chưa bao giờ nói gì, cũng chẳng oán trách gì. Tôi chỉ luôn tự cầu chúc cho người ấy hạnh phúc.
    Vẫn nghĩ, còn yêu là còn yêu. Nếu đã không còn, thì dằn vặt, trách móc nhau cũng chẳng để làm gì. 10 năm sau, nói chuyện về quá khứ. Về tất cả những chuyện ngày xưa. Dù sao thì người ấy đã biết...
    Có những cảm giác không bao giờ thay đổi. Có những người mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim. Để đôi lúc vẫn nuối tiếc, vẫn không biết mình đang muốn gì.
    Hiện tại và quá khứ.

Chia sẻ trang này