1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacosteforeverlove

    lacosteforeverlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ anh biết nơi này em vẫn nhớ mong anh...
  2. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết là tôi biết quan hệ của anh với người phụ nữ khác. Sự xuất hiện của người đó là nguyên nhân khiến trái tim anh thay đổi. Thật buồn, chính tôi đã đưa người đó đến với anh.
    Anh đã không còn là người tôi biết trước đó. Anh thay đổi. Côn tôi ôm ấp hình bóng cũ. Như thế cũng không phải là một kết thúc quá tồi đối với tôi.
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ anh bít... em bất ngờ vì cái cách anh nhờ người khác dúi vào tay em cái card kèm theo lời nhắn " gọi cho anh lúc nào cũng được". Bất ngờ... trong khi em đang ngồi với 1 người... 1 người khiến anh và tất cả đều nghĩ rằng đó là người iu của em, hihi
  4. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của tôi và anh không thành, tôi chịu đựng, níu kéo và chấp nhận. Anh chỉ nhìn thấy thế. Anh không biết tôi suy nghĩ nhiều đến bạc tóc. Để có dược sự chấp nhận, tôi đã phải vật vã đấu tranh với bản thân khổ cực thế nào. Đã bao lần tôi tự chửi rủa mình khi ngẩn ngơ nhìn theo một bóng dáng giống anh, hay khi không kiềm chế được lại tự nhắn tin cho anh.
    Có một điều này nữa anh cũng không biết, rằng tôi thực ra cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã cho tôi thấy một con đường khác, con đường mà tôi cần phải đi.
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ko bao h anh biết có một topic dành riêng cho câu chuyện của chúng ta đâu nhỉ?
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết, vậy thôi ....mình là phị nữ mà, bạn cố lên.
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tiếng kèn saxophone nghe da diết quá. Kỷ niệm đêm ấy đang gào thét trong tôi. Âm hưởng của khúc nhạc. Giọng cười và ánh mắt của anh nhìn tôi da diết.
    Tai sao anh thay đổi. Tại sao tôi yêu anh?
    Tại sao không yêu người khác mà lại là người ấy?
  8. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như khúc đồng thoại vẳng mãi trong tim khó thể nhạt phai
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=46417&iType=21
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng một thủa,
    Anh sẽ hiền đi,anh sẽ hiền đi.
    Rồi sẽ có những sai lầm một thủa,
    Anh sẽ cười chẳng biết nói năng chi.

    Ừ năm tháng không phải là tất cả,
    Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh.
    Khi đã chán nẻo đường đời phiêu bạt,
    Trái tim em có đợi trốn yên bình.​
  9. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đừng buồn, hãy quên đi thì dễ dàng quá. Nhiều khi không hiểu nổi sao ta cứ yêu người bạc bẽo với ta đến vậy! Nếu bạn đã nhìn thấy được con đường khác cho bạn thì tốt quá. Vậy là bạn đã đi thêm được một bước trên con đường dài trước mặt.
    Tôi thì chưa thấy con đường đó cho mình. Nhưng tôi đang cố gắng tạo lập niềm vui sống cho riêng mình, như vậy dù cô đơn nhưng thanh thản.
    Người không còn yêu, lãng quên ta không phải lỗi của người, cũng không phải vì ta không còn có gì đó đáng được yêu. Mà chỉ vì người đó không có khả năng yêu bền bỉ và sâu sắc. Như vậy bạn có thấy nhẹ nhõm hơn không?
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ được thế. Anh vốn là người tình cảm và chung tình. Tôi không giữ được anh thì chỉ còn biết trách bản thân không phải là người anh mong đợi. Nhìn anh xa dần mà bất lực, không thể níu kéo được, cảm giác ấy thật đáng sợ.
    Vậy là đường đời không có anh đi cùng. Sáng qua đi làm, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra.

Chia sẻ trang này