1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tâm sự tôi, tôi ko viết về 1 người, tôi viết về người khiến tôi... nhớ, hay khiến tôi... khó chịu, hoặc bất cứ cảm xúc giè. Ko ai bít tôi viết về ai, mỗi ngày, chỉ bít tôi viết về 1 cái tên chung chung, viết về ANH.
    Có lẽ đó là những tin nhắn em gửi nhầm địa chỉ, và cái card của anh cũng nhầm khi đặt vào tay em...
  2. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em đâu biết trong lòng anh như thế nào khi phải đối xử vvới em như thế. Nhưng có lẽ đó là một điều tốt cho em.
  3. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO
    Bởi chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho một người thôi
    Nên anh vô tình chẳng biết
    Vì sao thức suốt đêm dài
    Lặng lẽ sáng bên một người
    Nên anh vô tình không biết
    Vì sao xanh thương nhớ ai
    Cho cô bé buồn muốn khóc
    Vì sao...
    Vì sao mà anh hững hờ...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình anh thôi
  4. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nghĩ được thế!
    Khi ta tuyệt vọng nhất thì cũng đồng thời ta phải bắt mình kiên cường nhất. Tôi cũng từng tự tin rằng anh là người sống tình cảm nhất, chung thuỷ nhất. Nhưng giờ thì không! Làm sao có thể vậy khi anh nói đã hết yêu? Trong khi tình yêu đó đã là máu thịt trong tôi?! (Nói vậy thôi, tôi vẫn đang tự lừa phỉnh mình đấy!)
    Nhưng điều đó có ngăn chúng ta ngừng yêu, ngừng mong chờ và hy vọng? Tôi không biết chính xác bạn đã trải qua những gì. Còn tôi, tình yêu của tôi đã quá lâu, lâu đủ để tôi từ cô bé rồi trưởng thành. Và tôi vẫn phải chấp nhận có thể sẽ phải đi tiếp cuộc đời một mình. Nhưng bạn ơi, bao nhiêu người khác cũng đau đớn như ta, thậm chí hơn ta, vậy ta sẽ là ai nếu không vượt qua? Vượt qua với tôi chưa bao giờ là quên đi, chỉ đơn giản là tìm cách sống lành mạnh với nó!
    Vẫn mong nghe bạn nói tiếp! Vì nói ra cũng là tìm một cách thoả hiệp với mình và cuộc sống.
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho mình 2 tuần để không còn nghĩ đến anh nữa. Anh hỏi tại sao lại là 2 tuần mà không phải 1 tuần hay một tháng. Tôi muốn nói với anh rằng để chôn vùi một tình yêu cùng với tất cả kỷ niệm, hạnh phúc, đau buồn, thất vọng thì 2 tuần đã là khó lắm. Tôi không nói thế, chỉ cười và bảo anh "đấy là chỉ tiêu của em".
    Nhưng anh không biết rằng khi tôi nghe anh phủ nhận sự sâu sắc giữa chúng tôi và không phủ nhận mối quan hệ với người phụ nữ đó, lòng tự trọng trong tôi đã làm hộ tôi việc mà tôi tưởng chừng như không thể. Nó cắt mất trái tim tôi và chôn rất sâu. Vậy là tôi không cần đến hai tuần.
    Giờ thì tôi và anh sẽ tiếp tục làm bạn như anh muốn. Sợi dây liên kết giữa anh và tôi chỉ còn là công việc.
    Được MP81 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 09/11/2006
  6. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi cho anh một tin nhắn, tự bào chữa đấy là tin nhắn về công việc.
    Mỗi lần khuôn mặt của anh hiện ra trong tâm trí, tôi bào chữa cho mình rằng tôi đang nuối tiếc kỷ niệm đẹp.
    Mỗi lần như vậy, tôi lại lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh ấy.
    Nhưng sau tất cả, tôi biết tôi vẫn đang nhớ anh.
    Được MP81 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 10/11/2006
  7. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vào box tâm sự đọc được bài của 1 bác có 1 câu làm em giật mình " sự tàn nhẫn của đời người " ... người lạnh toát .
    Từ tấm bé tới giờ chưa phải khổ cực ... bố mẹ ,anh trai thương yêu vô cùng ... bạn bè yêu quý ... cuộc sống tưởng như 1 màu hồng . Em tự thấy mình là người may mắn đã được ưu ái nhiều điều ... nhưng đớn đau quá trái tim ơi !!!
    Chị MP81 ơi ! Dũng cảm lên ... em cũng đang tự bảo mình phải dũng cảm lên ... cũng đã tự hỏi mình sao ko yêu người khác mà lại yêu 1 người như thế nhưng trái tim ta chọn chứ ko phải là lí trí . Yêu người ta từ khi còn la` 1 cô bé giờ cô bé ấy cùng đã được gọi là lớn rồi .
    Dũng cảm và mạnh mẽ lên chị ơi !
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thank all vì những lời chia sẻ và những bài hát.
    Anh không biết, dạo này tôi không dấu được khuôn mặt mệt mỏi khi đến chỗ làm dù đã trang điểm rất kỹ. Những câu chữ tôi viết cũng không còn trơn tru, lưu loát, bất cứ khi nào cũng có thể mắc lỗi.
    Tôi phải đối mặt với những điều này hàng ngày và phải làm được, tôi hứa với bản thân mình như thế.
  9. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ...Sẽ không bao giờ anh ấy biết đâu. Chỉ có ta, với trái tim tan vỡ, gắng gượng bảo với chính mình, rằng hãy can đảm lên, nếu không vượt qua được nó thì hãy gắng gượng để sống chung với nó. Để mà quên đi hằng ngày.
    MP mến, chia sẻ với bạn cảm giác bạn đang trải qua giai đoạn này. Nó gợi lại những ngày tháng mình đã đi qua 2 năm về trước. Đau lòng hơn cả, là cũng như MP, người con gái của anh ấy bây giờ cũng chính là người bạn gần gũi với mình. Hai người đã đến với nhau, rất âm thầm, từ trước đó... Và mình đã lặng lẽ nhận ra những thay đổi của cả 2, cùng lúc đối mặt với những rạn nứt của cả 2 thứ thiêng liêng nhất: tình yêu và tình bạn....
    Chia sẻ chút thôi..." Anh vốn là người tình cảm và chung tình. Tôi không giữ được anh thì chỉ còn biết trách bản thân không phải là người anh mong đợi. Nhìn anh xa dần mà bất lực, không thể níu kéo được, cảm giác ấy thật đáng sợ.
    Vậy là đường đời không có anh đi cùng. Sáng qua đi làm, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra".

    Nghĩ được vậy là nhẹ lòng rồi bạn ah. Tôi vẫn biết mỗi đêm về khi nước mắt ta ướt đầy gối, cũng là lúc anh ấy đang nghĩ đến người khác. Tôi vẫn biết khi hàng ngày, hàng giờ, trong từng hơi thở, những đứa con gái như chúng mình ko thôi thao thiết nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói, từng nụ cười là khi ta bàng hoàng mong bước chân anh ấy quay trở lại để nỗi đau kia sẽ chỉ là 1 giấc mơ thôi.
    Đừng ghìm nén cảm xúc hay nuốt nước mắt vào trong. viết nó ra, dù có thể không bao giờ được chia sẻ, được biết, cũng là cách để bạn quên nó đi hàng ngày. Mình đã mất một tuần để thực hiện lời hứa "chúng ta sẽ là bạn tốt", để nói cười mà không phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhưng đã mất 365 ngày để ko còn phải giật mình thảng thốt giữa đêm khuya, vồ lấy điện thoại chỉ vì hi vọng sẽ có lời xin lỗi, và rằng, "a đã nhầm khi chọn chị ấy. Chỉ có em thôi"....
    ... Bình yên để gió đưa e về
    Bình yên ta ngồi nghe
    Ngồi nghe tình vỗ lên tim mình
    Ngồi nghe tình lung linh...
  10. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy L. online sau hơn 1 năm add nick ''bụng bảo dạ'' khấp khởi ''''lo thầm''''.Nhưng cuối cùng L.cũng ko nhận đc bài "Don''t cry,Joni" với lời nhắn rất ư là ''tỉnh bơ'' :"Tớ ko có ý gì đâu....''''.Ai biết được L.sẽ vào cái nick thứ 2 kia?? Chỉ có tớ mới ngốc như vậy .

Chia sẻ trang này